Ugarte công khai bạn gái cũ của Mbappe

Mudryk bị treo giò vẫn chưa rõ ngày trở lại, thấy cũng tội mà Chelsea cũng...vui

Huyền thoại Arsenal "tham mưu" cho Arteta: "Muốn dùng Gyokeres thì đừng có đá kiểm soát!"

Anh Tú

PVF-CAND đổi tên, sẵn sàng “chơi lớn” tại V.League 2025/26

🚀 Đổi tên, đổi vận! PVF-CAND sẽ chính thức khoác áo mới mang tên Hưng Yên FC ngay mùa đầu tiên lên V.League. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm làm mới bản sắc và mở rộng cộng đồng fan hâm mộ.

🏟️ Sân nhà nâng cấp thần tốc Sân PVF tiếp tục là “đại bản doanh”, nhưng không chỉ dừng lại ở đó! CLB đang gấp rút xây thêm khán đài di động, bổ sung 6.000 chỗ, nâng tổng sức chứa lên 10.000 – chuẩn V.League luôn nhé!

💪 Quyết tâm vượt thử thách Việc nâng cấp sân là thử thách lớn về thời gian và chi phí, nhưng Hưng Yên FC không ngại “chơi lớn”. Đây là minh chứng cho tham vọng và sự chuyên nghiệp ngay từ lần đầu góp mặt ở giải đấu cao nhất.

📝 Gấp rút hoàn thiện lực lượng Dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, đội bóng đang chạy nước rút để chốt danh sách đăng ký trước 10h ngày 7/8. Dù thời gian gấp gáp, CLB vẫn tự tin về nhân sự và chuyên môn.

🌱 Làn gió mới cho V.League Với dàn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản từ lò PVF và nền tảng tổ chức chuyên nghiệp, Hưng Yên FC hứa hẹn sẽ là “hiện tượng” thú vị, mang đến sức sống mới cho V.League 2025/26!

0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Sau khi hoàn tất thương vụ Senne Lammens, Manchester United có thể sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng ở tuyến giữa. Fabrizio Romano cho biết, ban lãnh đạo sẽ chuyển sự chú ý sang vị trí tiền vệ nếu có cơ hội phù hợp xuất hiện trước hạn chót chuyển nhượng ngày 1 tháng 9.

Dù ưu tiên hiện tại là thủ môn, nhưng Man Utd vẫn để mắt đến các tiền vệ chất lượng. Nếu có phương án hợp lý, đội bóng sẽ không ngần ngại chi tiền để tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến.

Romano nhấn mạnh: "Tại thời điểm này, họ đang tập trung vào Lammens. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra với vị trí tiền vệ nếu có cơ hội thích hợp." Điều này cho thấy Man Utd vẫn rất linh hoạt trên thị trường chuyển nhượng.

Xem thêm
1
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Kobbie Mainoo,

Kobbie Mainoo, một trong những tài năng sáng giá nhất lò Carrington, đang rơi vào cảnh “tàng hình” tại Old Trafford. Sau hai vòng đầu Ngoại hạng Anh, anh không được HLV Ruben Amorim sử dụng dù chỉ một phút, trái ngược với những lời hứa hẹn trong giai đoạn tiền mùa giải. Đỉnh điểm là trận gặp Fulham, khi Amorim tung hai trung vệ thay vì trao cơ hội cho Mainoo, bất chấp sự kêu gọi tấn công từ khán đài.

Amorim lý giải Mainoo đang cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes – thử thách gần như bất khả thi, bởi Fernandes hiếm khi vắng mặt. Thống kê cho thấy nếu chỉ được đá chính khi đội trưởng không thi đấu, Mainoo sẽ chỉ có khoảng 10 lần ra sân từ ngày ra mắt. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về lộ trình phát triển tài năng trẻ của Man United, khi ngay cả một cầu thủ tiềm năng như Mainoo cũng không có cơ hội ra sân thường xuyên.

Tương lai của Mainoo vì thế trở thành phép thử cho triết lý phát triển của CLB dưới thời Amorim.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Mới đây, vợ của Nguyễn Xuân Son - Marcele Seippel - đã đăng tải đoạn clip anh ngẫu hứng tâng bóng trên sân cỏ tại Brazil. Hình ảnh Xuân Son di chuyển thanh thoát, tinh thần lạc quan khiến người hâm mộ phấn khởi. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, mang lại hy vọng lớn về sự trở lại của một trong những chân sút tài năng nhất bóng đá Việt Nam.

Chấn thương gãy chân từng là cú sốc lớn với Xuân Son và Thép Xanh Nam Định. Dù phải nén đau thi đấu suốt thời gian dài, anh không gục ngã mà biến thách thức thành động lực. Tại quê nhà Brazil, Xuân Son miệt mài tập luyện dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế hàng đầu, quyết tâm trở lại mạnh mẽ.

Trên Facebook cá nhân, Xuân Son đăng loạt ảnh mới cùng dòng trạng thái: “Chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu”. Lời khẳng định ý chí này như một thông điệp gửi đến người hâm mộ, hứa hẹn sự trở lại bùng nổ. Tinh thần chiến đấu của anh tiếp thêm niềm tin cho tất cả những ai luôn dõi theo và ủng hộ anh.

Xem thêm
3
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Arda Guler đang dần khẳng định vị thế tại Real Madrid, đặc biệt sau khi huấn luyện viên Xabi Alonso trao cho anh vai trò mới trong hệ thống chiến thuật. Câu nói của Alonso: "Càng chạm bóng nhiều, cậu ấy càng giúp ích cho đội bóng" đã phản ánh chính xác tầm nhìn chiến lược mà ông dành cho tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hai mùa giải đầu đầy khó khăn, Guler đã tận dụng cơ hội để chứng minh giá trị thực sự của mình.

Chỉ trong 164 phút thi đấu tại La Liga, Guler đã tạo ra tới 10 cơ hội, trong đó 8 cơ hội đến từ trận gặp Real Oviedo, vượt xa cả Federico Valverde. Ngay cả ở trận thắng Osasuna, anh cũng sánh ngang với những ngôi sao lớn như Vinicius Junior hay Kylian Mbappe về số cơ hội tạo ra. Sự điều chỉnh chiến thuật của Alonso đã khai thác tối đa khả năng sáng tạo của Guler, điều mà Carlo Ancelotti trước đây chưa làm được.

Trong bối cảnh Real Madrid không bổ sung thêm tiền vệ sau sự ra đi của Toni Kroos và Luka Modric, Arda Guler đang trở thành nhân tố chủ chốt, lấp đầy khoảng trống mà hai huyền thoại để lại. Những con số biết nói đã chứng minh, Guler không chỉ là một tài năng trẻ mà còn là "quả bom" chiến thuật, sẵn sàng bùng nổ và định hình tương lai của Real Madrid.

Xem thêm
0
975 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Trong lượt trận cuối bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-3 trước Kenya – nhà vô địch châu Phi. Trận đấu chứng kiến màn đôi công hấp dẫn, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại bộc lộ điểm yếu ở vị trí chuyền hai và hàng chắn, không thể hóa giải sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Đặc biệt, hàng thủ Kenya thi đấu xuất sắc với nhiều pha chắn bóng ghi điểm, tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Chủ công Veronica Adhiambo Oluoch (cao 1m80) là người ghi nhiều điểm nhất trận với 19 điểm, trong đó có 3 điểm chắn bóng. Phụ công Belinda Nanjala Barasa (1m88) đóng góp 13 điểm, còn đối chuyền Malyne Terry Tata ghi 12 điểm. Đáng chú ý, phụ công Gladys Ekaru Emaniman (1m92) trở thành “bức tường thép” với 6 điểm chắn bóng. Phía Việt Nam, Vi Thị Như Quỳnh là VĐV nổi bật nhất với 12 điểm, nhưng nỗ lực của cô cùng đồng đội vẫn không đủ để tạo nên bất ngờ.

Thất bại này khiến tuyển nữ Việt Nam tụt xuống hạng 28 thế giới, giảm 6 bậc so với trước giải. Ngược lại, Kenya vươn lên vị trí 21, tăng 7 bậc. Đáng nói, khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan (hạng 18) đã bị nới rộng lên 10 bậc, cho thấy thách thức lớn với bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Xem thêm
0
608 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật