Chiến thắng 2-0 trước Lens giúp Paris Saint-Germain chính thức đăng quang Ligue 1 mùa này, sớm một vòng đấu. Danh hiệu thứ năm liên tiếp và là lần thứ 14 trong lịch sử cho thấy giải vô địch Pháp giờ gần như gắn chặt với tên PSG, trong khi đối thủ lớn nhất mùa này là Lens lại hụt hơi đúng giai đoạn quyết định.
Khoảng cách ngày càng xa với phần còn lại
PSG đã vô địch 12 trong 14 mùa gần nhất, bỏ xa Saint-Etienne và Marseille bốn danh hiệu. Trước khi dòng tiền từ Quỹ đầu tư thể thao Qatar đổ vào năm 2011, đội bóng thủ đô chỉ có hai lần lên ngôi. Giai đoạn 1995 đến 2011, Ligue 1 từng là sân chơi mở với nhiều nhà vô địch khác nhau, từ Bordeaux, Marseille, Lille đến Montpellier, rồi chuỗi bảy năm thống trị của Lyon. Sự xuất hiện của PSG “phiên bản QSI” đã chấm dứt hoàn toàn tính luân phiên ấy.
Lens và giới hạn của những kẻ thách thức
Lens từng nhiều lần chiếm ngôi đầu mùa này và nuôi hy vọng lần đầu vô địch từ năm 1998. Nhưng chuỗi thất bại trước Monaco, Lorient, Lille rồi các trận hòa với Brest, Nice khiến họ tụt lại, để rồi trận thua trực tiếp trước PSG khép lại mọi hy vọng. Câu chuyện của Lens cho thấy các đội bóng còn lại vẫn chỉ có thể bùng lên theo từng giai đoạn, nhưng chưa đủ lực để duy trì cuộc đua đường dài với một PSG sở hữu chiều sâu đội hình và nền tảng tài chính vượt trội.
Danh hiệu nối tiếp danh hiệu
Với Luis Enrique, đây đã là mùa thứ ba liên tiếp ông giành chức vô địch quốc nội cùng PSG, bất chấp những biến động lớn về nhân sự như chia tay Messi, Neymar, Sergio Ramos rồi Kylian Mbappe. Trong bối cảnh đó, việc Ousmane Dembele hai năm liền được bầu là cầu thủ hay nhất Ligue 1 và cùng Bradley Barcola dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội cho thấy PSG vẫn luôn tìm được lời giải mới để duy trì vị thế số một tại Pháp.