Giữa cơn khủng hoảng của MU, Amad đang chứng minh điều gì?

MU thiếu tới 9 cầu thủ, Carrick còn nhiều quân bài chưa thể sử dụng

5 tài năng trẻ Ngoại hạng Anh nhận lương thấp bất ngờ, có sao Liverpool

Thế Tuyến

Phil Foden: Từ cú sốc mất World Cup đến hat-trick đỉnh cao tại C1

Một khởi đầu mới sau hai mùa chững lại

Phil Foden bước vào mùa 2026/27 với mong muốn làm lại sau 2 năm không đạt được phong độ như kỳ vọng. Tiền vệ 26 tuổi còn chịu cú sốc bị Thomas Tuchel loại khỏi đội tuyển Anh dự World Cup 2026, trước khi ký hợp đồng mới với Manchester City đến năm 2030 và bắt đầu làm việc dưới quyền Enzo Maresca.

Khởi đầu ấy không hề dễ dàng. Foden nhận thẻ đỏ ở phút 23 trong trận thắng Manchester United 1-0 ngày 13/9 và phải nghỉ 3 trận. Chỉ đến cuộc gặp Ipswich ngày 17/10, anh mới ghi bàn trở lại sau quãng gần 10 tháng không lập công, chấm dứt chuỗi 31 trận không ghi bàn cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển.

Đêm bùng nổ trước AEK Athens

4 ngày sau bàn thắng giải tỏa trước Ipswich, Foden chơi trận hay nhất của mình trong thời gian dài khi Man City thắng AEK Athens 5-1 tại Champions League. Anh ghi 3 bàn và kiến tạo cho Rayan Cherki, trực tiếp tham gia vào 4 trong 5 bàn của đội chủ nhà.

Foden phối hợp ăn ý với Rico Lewis trong 2 bàn đầu tiên trước khi hoàn tất 3 bàn thắng từ đường chuyền của Ryan McAidoo. Đáng kể hơn, anh tạo ảnh hưởng ở nhiều vị trí. Khi được chuyển vào chơi như một tiền đạo lùi, Foden thường xuyên nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, liên kết với các cầu thủ xung quanh rồi tự xuất hiện trong vòng cấm để kết thúc tình huống.

Joleon Lescott đặc biệt ấn tượng với khả năng dứt điểm của Foden và cho rằng cầu thủ 26 tuổi đủ sức chơi cao nhất khi Erling Haaland vắng mặt.

Bàn thắng kéo sự tự tin trở lại

Foden không vội tuyên bố mình đã trở lại phong độ tốt nhất. Sau trận, anh thừa nhận vẫn còn một quãng đường dài phía trước, nhưng cảm thấy bản thân đang đi đúng hướng.

Với một cầu thủ tấn công, bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt sau thời gian dài mất cảm giác trước khung thành. Foden nói việc liên tục lập công sẽ giúp anh tự tin hơn và mục tiêu hiện tại chỉ là tiếp tục tập luyện để trở thành phiên bản tốt nhất cho HLV và đội bóng.

Anh cũng tỏ ra rất hào hứng với vai trò tiền đạo lùi, nơi mình có thể nhận bóng ở những khoảng trống giữa các tuyến, phối hợp nhiều hơn và tham gia trực tiếp vào cách Man City triển khai tấn công.

Niềm tin của Maresca chưa từng mất

Man City vẫn giữ niềm tin vào Foden ngay trong giai đoạn khó khăn nhất. Tháng 7, câu lạc bộ trao cho anh hợp đồng mới kéo dài đến năm 2030 dù mùa 2025/26 chỉ có 10 bàn và 7 kiến tạo sau 50 lần ra sân.

Maresca cũng nhiều lần khẳng định ông xem Foden là một trong những cầu thủ Anh xuất sắc nhất. Sau chiến thắng trước AEK Athens, nhà cầm quân người Ý nhấn mạnh mình đã hài lòng với Foden ngay cả trước chiếc thẻ đỏ ở Old Trafford.

Ông thừa nhận học trò gặp nhiều vấn đề trong 2 năm gần đây, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cầu thủ trưởng thành từ học viện Man City. Công việc của ban huấn luyện là đưa Foden trở lại trạng thái tốt nhất để những phẩm chất ấy xuất hiện thường xuyên hơn.

Tìm lại Foden của mùa 2023/24

Mốc so sánh dành cho Foden vẫn là mùa 2023/24. Khi ấy, anh ghi 19 bàn tại Ngoại hạng Anh và 27 bàn trên mọi đấu trường, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của giải đấu cùng giải Cầu thủ hay nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn.

2 mùa sau đó là một bước lùi lớn. Anh mất vị trí thường xuyên, trải qua chuỗi 31 trận không ghi bàn và cuối cùng vắng mặt ở World Cup.

3 bàn trước AEK Athens chưa đủ để xóa toàn bộ quãng thời gian ấy, nhưng chúng xuất hiện đúng lúc Man City đang thiếu phương án tấn công vì Antoine Semenyo chấn thương và Haaland cần được giảm tải. Ashley Young cho rằng Foden đã tận dụng cơ hội để trả lời HLV, còn Maresca không phải đưa Haaland vào sân dù đội vừa trải qua một trận đấu châu Âu.

Sau 4 bàn trong 2 trận gần nhất, Foden đã có được thứ quan trọng nhất từng biến mất trong gần một năm: cảm giác ghi bàn. Bước tiếp theo là duy trì nó đủ lâu để trở lại vị trí trụ cột trên hàng công Man City.

0
501 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Xu thế đến từ các nhà cầm quân trẻ tuổi

Chiến thắng 4-1 của Como trước MU tại Champions League ngày 21/10 tiếp tục khẳng định tài cầm quân của Cesc Fabregas, HLV mới 39 tuổi. Từ Fabregas đến Xabi Alonso, Mikel Arteta hay Vincent Kompany, bóng đá châu Âu đang chứng kiến sự vươn lên của một thế hệ HLV trẻ.

Họ không cần hàng chục năm kinh nghiệm để được trao cơ hội dẫn dắt những đội bóng lớn, mà thuyết phục các CLB bằng tư duy chiến thuật, khả năng phát triển cầu thủ và xây dựng lối chơi rõ ràng.

Những con số chứng minh xu hướng trẻ hóa

Ngoại hạng Anh mùa 2026/27 có tới 15 trong tổng số 20 HLV dưới 50 tuổi, chiếm 75%. Trong đó, 7 người chưa bước sang tuổi 45, so với chỉ 3 người ở mùa 2016/17. Tuổi trung bình của các nhà cầm quân cũng giảm từ 52,2 xuống 47,1 sau 10 năm. Đáng chú ý, cả 6 đội dẫn đầu ở thời điểm giải đấu công bố thống kê đều được dẫn dắt bởi những HLV chưa đến 50 tuổi.

Fabian Hürzeler của Brighton trẻ nhất giải khi mới 33 tuổi, tiếp đến là Matthias Jaissle của Newcastle ở tuổi 38. Trong khi đó, Arteta tại Arsenal, Alonso ở Chelsea và Andoni Iraola của Liverpool đều 44 tuổi. Những con số này chứng tỏ các CLB ngày càng sẵn sàng đặt niềm tin vào những nhà cầm quân trẻ, thay vì coi thâm niên huấn luyện là điều kiện bắt buộc.

Fabregas, Arteta và những thành công nổi bật

Fabregas là trường hợp nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại. Sau khi giúp Como đứng thứ 10 Serie A trong mùa đầu trực tiếp dẫn dắt, cựu tiền vệ Arsenal đưa đội bóng vươn lên hạng 4 mùa 2025/26 để giành vé Champions League. Trước MU, đội bóng Italy kiểm soát bóng 55%, tung ra 11 cú sút, trong đó 8 lần trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,04. Nico Paz tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, còn hàng thủ đối phương liên tục gặp khó khăn trước những pha phối hợp của Como.

Arteta cũng đã gặt hái thành quả sau thời gian dài xây dựng Arsenal. Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước với 85 điểm, hơn Man City 7 điểm, chấm dứt 22 năm chờ đợi của đội bóng London. Alonso từng đưa Leverkusen vô địch Bundesliga bất bại, còn Kompany được Bayern Munich tin tưởng dù trước đó phải xuống hạng cùng Burnley. Hürzeler cũng có thành tích đáng ghi nhận khi giúp Brighton đứng thứ 8 trong 2 mùa liên tiếp.

Vì sao các CLB ngày càng tin tưởng HLV trẻ?

Điểm chung của nhiều HLV thế hệ mới là xây dựng đội bóng theo một hệ thống chiến thuật cụ thể. Họ chú trọng cách triển khai bóng từ tuyến dưới, tổ chức pressing, giữ cự ly đội hình và tạo ra các phương án phối hợp để cầu thủ không phải quá phụ thuộc vào khả năng xử lý cá nhân.

Bên cạnh đó, khả năng phát triển cầu thủ trẻ ngày càng được coi trọng. Một HLV biết nâng cao trình độ cầu thủ vừa giúp đội bóng cải thiện thành tích, vừa mang lại lợi ích lâu dài trên thị trường chuyển nhượng. Việc sử dụng dữ liệu phân tích, kết hợp với đội ngũ chuyên gia thể lực và tuyển trạch cũng trở thành phần quan trọng trong công việc huấn luyện.

Tuổi trẻ chưa phải tấm vé bảo đảm thành công

Dù vậy, thất bại của Alonso tại Real Madrid trước khi chuyển sang Chelsea là lời nhắc nhở rằng giỏi chiến thuật chưa đủ để thành công ở mọi môi trường. Dẫn dắt một đội bóng lớn còn đòi hỏi khả năng quản lý ngôi sao, xử lý áp lực danh hiệu và thích nghi với những yêu cầu khác nhau.

Xu hướng hiện nay không có nghĩa các HLV giàu kinh nghiệm đang hết thời. Điều thay đổi nằm ở cách các CLB lựa chọn người cầm quân. Năng lực tổ chức lối chơi, phát triển con người và xây dựng đội bóng ngày càng được đặt lên hàng đầu. Thế hệ Fabregas, Arteta hay Alonso đang hưởng lợi từ sự thay đổi đó, nhưng họ vẫn phải chứng minh khả năng bằng thành tích cụ thể trên sân.

Xem thêm
0
229 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Thực tế phũ phàng với Carrick

Thất bại 1-4 trước Como ở Champions League đẩy Michael Carrick đến gần nguy cơ mất việc tại MU. Nhìn cảnh ông đi về phía khán đài để xin lỗi người hâm mộ, thật khó không cảm thấy xót xa cho một người đã dành gần 20 năm gắn bó với Old Trafford.

Carrick yêu MU, từng giúp đội bóng hồi sinh và trở lại Champions League. Nhưng tình cảm ấy không thể che lấp thực tế rằng ông đang bất lực trong việc vực dậy một tập thể sa sút.

Từ người hùng đến nguy cơ mất việc

Carrick nhận lời dẫn dắt MU vào tháng 1/2026, sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Trong 16 trận đầu tiên, ông giúp đội thắng 11, hòa 3, thua 2, giành 36 điểm và kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 3. Thành tích ấy thuyết phục ban lãnh đạo trao cho ông hợp đồng chính thức 2 năm.

Tuy nhiên, mùa giải mới lại diễn ra trái ngược hoàn toàn. MU chỉ thắng 2/11 trận trên mọi đấu trường, trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, đứng thứ 13 tại Ngoại hạng Anh và mới có 3 điểm sau 3 lượt Champions League. Từ chỗ được ca ngợi là người đưa MU trở lại, Carrick giờ phải đối mặt với nguy cơ ra đi chỉ sau vài tháng.

Carrick nhận lỗi, nhưng cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm

Trước Como, MU để thủng lưới ngay phút thứ 2, tiếp tục nhận thêm 3 bàn trong hiệp 2 và chỉ ghi bàn danh dự nhờ Joshua Zirkzee ở phút 90+1. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 55%, có 8 cú sút trúng đích so với 4 của MU. Sau trận, Carrick nhận trách nhiệm và xin lỗi những cổ động viên đã theo đội sang Italy.

Nhưng HLV không thể chạy thay cầu thủ, tranh chấp thay họ hay sửa từng sai lầm trên sân. Khi cả đội thiếu quyết liệt và dễ dàng xuống tinh thần sau bàn thua, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người đứng ngoài đường biên.

Tình yêu không thể thay thế chiến thuật

Dù vậy, Carrick cũng có những thiếu sót về chuyên môn. Bruno Fernandes công khai đề cập đến quyết định không áp sát một kèm một, khiến Como có nhiều khoảng trống để triển khai bóng. Carrick đáp lại rằng bất kỳ chiến thuật nào cũng khó thành công nếu cầu thủ không chịu di chuyển.

Cả 2 đều có lý, nhưng HLV phải tìm được cách tổ chức đội hình hợp lý hơn. Ngay cả khi đưa Carlos Baleba và Amad vào sân đầu hiệp 2, MU vẫn liên tiếp thủng lưới ở phút 49 và 57. Những điều chỉnh của Carrick chưa giúp đội bóng thay đổi tình thế.

Carrick đáng được cảm thông nhưng thời gian không thể chờ

MU còn gặp khó khăn vì chấn thương và thiếu sự ổn định về nhân sự. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng phải chịu trách nhiệm khi đặt kỳ vọng quá lớn vào thành công ngắn hạn của Carrick mà chưa giải quyết hết những hạn chế trong đội hình. Ông từng mang lại niềm tin cho người hâm mộ, nhưng dẫn dắt một đội bóng vượt khó trong vài tháng khác xa việc duy trì phong độ suốt mùa giải. Carrick đáng thương vì đang phải gánh chịu sức ép khủng khiếp tại nơi ông hết lòng yêu quý.

Dẫu vậy, MU cần một HLV đủ khả năng tổ chức lối chơi, quản lý phòng thay đồ và cải thiện thành tích. Tình yêu có thể khiến Carrick không nỡ quay lưng với đội bóng, nhưng chỉ năng lực và kết quả mới giúp ông giữ được chiếc ghế của mình.

Xem thêm
0
132 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

MU cần quyết đoán với Bruno

Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League ngày 21/10 không chỉ kéo dài chuỗi 7 trận không thắng của MU mà còn khiến mối quan hệ giữa Bruno Fernandes và HLV Michael Carrick trở nên căng thẳng. Sau trận, đội trưởng MU công khai bày tỏ sự không hài lòng với cách bố trí chiến thuật của ban huấn luyện.

Với những gì đã xảy ra, đã đến lúc MU nghiêm túc tính chuyện chia tay Bruno, kể cả phải chấp nhận để anh ra đi tự do.

Đội trưởng không thể đứng ngoài trách nhiệm

Bruno cho rằng MU đã sai khi không gây sức ép quyết liệt lên các cầu thủ Como, tạo điều kiện để đối thủ thoải mái triển khai bóng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn toàn đội mạnh dạn dâng cao và tranh chấp ngay bên phần sân đối phương. Những nhận xét ấy có thể đúng về chuyên môn, nhưng cách anh công khai đề cập đến quyết định của ban huấn luyện khiến Carrick càng chịu thêm áp lực.

Bản thân Bruno cũng thi đấu thất vọng và bị thay ra ở phút 67, thời điểm MU đang thua 0-3. Anh chỉ góp dấu giày vào 1 bàn thắng trong 9 lần ra sân gần nhất. Khi được hỏi về những phát biểu của học trò, Carrick nhấn mạnh rằng dù áp dụng chiến thuật nào, cầu thủ cũng không thể chiến thắng nếu thiếu những pha chạy lên hỗ trợ tấn công và lùi về phòng ngự. Ông nhận trách nhiệm về thất bại, nhưng các cầu thủ cũng phải tự nhìn lại mình.

MU không thể mãi phụ thuộc vào Bruno

Mùa trước, Bruno lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với 21 kiến tạo, vượt thành tích 20 kiến tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh còn tạo ra 136 cơ hội cho đồng đội, khẳng định vai trò quan trọng trong hàng công MU. Tuy nhiên, những đóng góp ấy không đồng nghĩa với việc Bruno phải được bảo đảm vị trí bất kể phong độ hay yêu cầu chiến thuật.

MU hiện chỉ có 7 điểm sau 7 vòng Ngoại hạng Anh và 3 điểm sau 3 trận Champions League. Tập thể này cần thay đổi, nhưng nếu tiếp tục xây dựng mọi phương án tấn công quanh Bruno, đội bóng sẽ khó tìm được cách chơi mới. Các tiền vệ khác cần được trao thêm trách nhiệm tổ chức bóng, thay vì luôn tìm cách đưa bóng đến chân đội trưởng để chờ một đường chuyền quyết định.

Đã đến lúc MU phải đưa ra quyết định mạnh tay

Bruno gia nhập MU từ tháng 1/2020 và được trao băng đội trưởng năm 2023. Trong khoảng thời gian ấy, đội bóng đã trải qua nhiều đời HLV nhưng vẫn chưa tìm được sự ổn định lâu dài. Không thể quy mọi thất bại cho Bruno, song MU cũng không nên tiếp tục xem anh là cầu thủ không thể thay thế.

Ở tuổi 32, Bruno còn hợp đồng đến tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. MU cần cân nhắc kỹ trước khi trao cho anh một bản hợp đồng dài hạn mới. Nếu không còn phù hợp với định hướng xây dựng đội bóng, việc chia tay sớm sẽ hợp lý hơn tiếp tục duy trì sự phụ thuộc.

Ngay cả khi không thu được phí chuyển nhượng, MU vẫn có thể hưởng lợi từ việc giảm quỹ lương, trao cơ hội cho những cầu thủ khác và xây dựng một hàng tiền vệ mới. Bruno từng là người giúp đội bóng vượt qua nhiều thời điểm khó khăn, nhưng không cầu thủ nào được phép đứng trên lợi ích tập thể. MU đã thay quá nhiều HLV trong những năm qua. Có lẽ lần này, đội bóng cần mạnh dạn thay đổi cả những ngôi sao từng được xem là không thể đụng đến.

Xem thêm
0
805 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Bài toán khó cho PSG

PSG đánh bại Barcelona 4-2 tại Champions League ngày 20/10, nhưng chiến thắng ấy phải trả giá đắt khi Khvicha Kvaratskhelia bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Ngôi sao người Georgia sẽ phải phẫu thuật và nhiều khả năng nghỉ hết mùa giải 2026/27.

Với đội bóng đang hướng tới chức vô địch châu Âu thứ 3 liên tiếp, HLV Luis Enrique phải tìm người thay thế một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất.

Mất Kvaratskhelia, PSG tổn thất lớn đến đâu?

Kvaratskhelia chính là cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2025/26, ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo sau 16 trận. Anh góp công lớn giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận liên tiếp ở vòng loại trực tiếp của cùng một mùa giải.

Điểm mạnh của Kvaratskhelia nằm ở khả năng rê bóng, vượt qua hậu vệ và tạo cơ hội từ những tình huống tưởng như không có khoảng trống. Anh còn tích cực áp sát, tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. PSG vì thế mất một cầu thủ có thể tự tạo khác biệt trong những trận đấu căng thẳng, nhất là trước các đối thủ mạnh ở châu Âu.

Doué là ứng viên sáng giá nhất

Désiré Doué được xem là phương án phù hợp nhất để tiếp quản cánh trái. Cầu thủ 21 tuổi có kỹ thuật, tốc độ và khả năng chơi tốt ở cả 2 biên. Mùa trước, anh ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo tại Champions League. Trong trận thắng Barcelona vừa qua, Doué tiếp tục ghi bàn, chứng tỏ khả năng tỏa sáng ở những cuộc đối đầu lớn.

Ngoài Doué, Luis Enrique còn có Maghnes Akliouche, Ferran Torres và Mika Godts. Akliouche đã ghi 2 bàn, có 1 kiến tạo sau 11 lần ra sân và từng được sử dụng thay Kvaratskhelia trước Man City. Torres đóng góp 7 bàn trong 10 trận đầu mùa, có thể đá trung phong hoặc dạt cánh. Trong khi đó, Godts mới có 1 kiến tạo sau 7 trận, cần thêm thời gian để chứng minh khả năng.

PSG có đang tiếc nuối Barcola?

Việc bán Bradley Barcola cho Liverpool với giá 145 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 càng khiến bài toán nhân sự trở nên phức tạp. Barcola từng là phương án chất lượng bên cánh trái nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và những pha chạy chỗ sau lưng hàng thủ.

PSG đã bổ sung nhiều cầu thủ tấn công, nhưng việc thiếu một người thay thế có kinh nghiệm ở Champions League đang trở thành vấn đề. Đội bóng Paris vẫn có thể tìm thêm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027, dù chưa có mục tiêu cụ thể nào được xác nhận.

Luis Enrique đối mặt thử thách lớn

PSG còn mất Ousmane Dembélé và Marquinhos vì chấn thương đùi, dự kiến phải nghỉ vài tuần. Việc 3 trụ cột cùng chấn thương khiến Luis Enrique gặp khó khăn trong việc xoay vòng đội hình, đặc biệt khi lịch thi đấu ngày càng dày.

Trước mắt, PSG có thể bố trí Doué bên trái, Akliouche bên phải và Torres đá trung phong. Tuy nhiên, sự thay đổi này đòi hỏi các cầu thủ phải phối hợp tốt hơn, duy trì khả năng áp sát và hỗ trợ phòng ngự để tránh mất cân bằng.

PSG vẫn toàn thắng 3 trận đầu ở Champions League mùa này và sở hữu hàng công từng ghi tới 45 bàn tại giải đấu mùa trước. Họ còn đủ nhân sự để cạnh tranh chức vô địch, nhưng mất Kvaratskhelia trong thời gian dài sẽ là bài kiểm tra lớn với Luis Enrique. Thành công của PSG giờ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng thích nghi của Doué, sự hòa nhập của các tân binh và cách đội bóng duy trì sức mạnh khi thiếu những ngôi sao hàng đầu.

Xem thêm
0
46 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

MU thảm bại 1-4 trên sân Como ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League, khiến cựu tiền đạo Dimitar Berbatov vô cùng thất vọng. Chứng kiến đội bóng cũ bị đối thủ áp đảo, Berbatov thừa nhận ông gần như cạn lời trước màn trình diễn của thầy trò Michael Carrick. Điều khiến ông thất vọng nhất là tinh thần thi đấu và cách MU để đối thủ làm chủ trận đấu.

MU lép vế trước lối chơi của Como

MU nhận bàn thua ngay phút 2 sau pha dứt điểm của Nico Paz. Đội khách liên tục gặp khó khăn trước khả năng áp sát và phối hợp của Como. Các cầu thủ MU thường xuyên để mất bóng, phòng ngự thiếu tập trung và tạo ra quá nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác.

Sang hiệp 2, tình hình càng tồi tệ khi Como ghi thêm 3 bàn nhờ công Anastasios Douvikas, Nico Paz và Jacobo Ramon. Bàn thắng muộn của Joshua Zirkzee chỉ giúp MU tránh được thất bại với cách biệt 4 bàn. Berbatov gọi đây là một đêm thi đấu tồi tệ, khi đội bóng cũ liên tục để đối thủ vượt qua trong những tình huống tranh chấp và tổ chức tấn công.

Berbatov đặt dấu hỏi về cầu thủ và HLV Carrick

Sau trận đấu, Berbatov băn khoăn về chất lượng đội hình MU, năng lực của HLV Michael Carrick cũng như hướng phát triển hiện tại của CLB. Ông cho rằng những màn trình diễn như trước Como sẽ khiến người hâm mộ nghi ngờ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất của đội bóng.

Thất bại này kéo dài chuỗi trận không thắng của MU lên con số 7 trên mọi đấu trường, gồm 3 trận hòa và 4 thất bại. Đội bóng Anh còn lập kỷ lục đáng buồn khi trở thành đại diện đầu tiên của xứ sở sương mù thủng lưới trong 2 phút đầu ở 2 trận Champions League liên tiếp.

Tinh thần thi đấu khiến Berbatov thất vọng nhất

Điều khiến Berbatov khó chấp nhận là cảm giác một số cầu thủ MU chưa thi đấu hết khả năng. Trong khi Como chơi đầy hứng khởi, tích cực tranh chấp và liên tục gây sức ép, đội khách lại tỏ ra chậm chạp, thiếu quyết liệt trong nhiều tình huống.

Cựu tiền đạo Bulgaria thẳng thắn nhận xét màn so tài ấy “trông chẳng khác nào người lớn đá bóng với trẻ con”. Với Berbatov, sự chênh lệch về tinh thần và cách tổ chức lối chơi giữa 2 đội mới là điều đáng lo nhất. Những gì diễn ra tại Como tiếp tục đẩy MU vào tình thế khó khăn, đồng thời khiến sức ép dành cho Carrick và các học trò ngày càng lớn.

Xem thêm
1
4,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật