Khởi đầu dưới sức ép
Trước khi gặp Mexico, màn trình diễn của Anh ở giải này chưa thực sự thuyết phục, trong khi đối thủ toàn thắng bốn trận và chưa thủng lưới. Ngay từ những phút đầu, Mexico chiếm ưu thế, buộc Jordan Pickford phải cứu thua và khiến Declan Rice nhận thẻ vàng rất sớm. Trong bối cảnh đó, Anh chọn cách lùi sâu, chờ cơ hội phản công thay vì cố gắng áp đặt thế trận.
Pha phản công mẫu mực mở tỷ số
Điểm nhấn chiến thuật xuất hiện ở phút 36. Pickford nhanh chóng đưa bóng trở lại cuộc chơi, Rice nhận bóng và dẫn lên từ trung lộ, rồi mở sang cánh phải cho Bukayo Saka. Chỉ với vài đường chuyền, Anh đã đưa bóng từ phần sân nhà đến khu vực cấm địa Mexico. Quả tạt của Saka tìm đúng vị trí Jude Bellingham băng vào đánh đầu, kết thúc một pha phản công gọn gàng.
Thêm một lần trừng phạt khoảng trống
Ngay sau đó, Elliot Anderson gây sức ép, đoạt bóng ở khu vực trước vòng cấm Mexico. Từ tình huống này, Harry Kane nhận bóng, phối hợp rồi căng ngang để Bellingham trượt người dứt điểm. Mexico chưa kịp tổ chức lại sau bàn thua đầu tiên đã phải nhận thêm một đòn phản công nữa, cho thấy sự lợi hại của cách Anh tận dụng sai sót và khoảng trống.
Vai trò của các mắt xích
Ở phần nhận định ở giờ nghỉ giữa hiệp, Micah Richards nhấn mạnh cách ĐT Anh “chơi thấp” và phản công, coi đó là điểm mạnh của Tam Sư. Anh đánh giá cao Declan Rice ở những pha bứt phá từ tuyến giữa, Harry Kane trong khâu làm tường và kết nối, còn Bellingham là người kết thúc các đợt lên bóng. Saka và Anderson cũng góp phần quan trọng khi tạo ra bước ngoặt cho hai bàn thắng.
Phản công nhưng vẫn phải chịu đựng
Dù dẫn 2-0 nhờ lối chơi này, Anh vẫn phải đối mặt với sức ép lớn. Mexico rút ngắn tỷ số sau một tình huống cố định, rồi liên tục uy hiếp khung thành bằng các pha dứt điểm của Raul Jimenez. Pickford phải trổ tài, còn Bellingham lùi sâu hỗ trợ phòng ngự.
Joe Hart mô tả những phút cuối hiệp một là thời điểm Anh phải “chống đỡ” quyết liệt nhất trong trận, cho thấy lối chơi phản công hiệu quả nhưng không giúp họ hoàn toàn thoát khỏi áp lực. Vì thế đây là một chiến thắng khó khăn, nhưng hoàn toàn xứng đáng với công sức đến từ toàn đội.