Andre Onana, từng là biểu tượng của thủ môn hiện đại tại Inter Milan, đã trải qua một mùa giải đầy thất vọng ở Manchester United. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Trabzonspor, Onana nhấn mạnh: “Lời khen của Pep Guardiola dành cho tôi thật tuyệt, nhưng đó không phải là chuyện cá nhân, đó là lối chơi đồng đội. Hình ảnh này được tạo ra nhờ những người bạn đã cung cấp cho tôi các phương án chuyền bóng.” Phát biểu này như một lời ám chỉ rằng các đồng đội tại Man Utd đã không hỗ trợ anh đủ tốt trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.
Thực tế, Onana không chỉ đánh mất sở trường chơi chân mà còn sa sút ở khả năng cản phá truyền thống, khiến anh trở thành cái bóng mờ nhạt so với chính mình và cả người tiền nhiệm David de Gea. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Onana né tránh trách nhiệm, khi anh từng cho rằng thất bại là lỗi của cả tập thể. Sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động khiến hình ảnh thủ lĩnh của anh trở nên nhạt nhòa.
Giờ đây, khi Onana tìm lại phong độ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Man Utd đã có người gác đền mới, khép lại một chương đầy tranh cãi về trách nhiệm và sự thích nghi của Onana tại Old Trafford.