Trận đại chiến giữa Liverpool và Man City đã mang đến những cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ. Liverpool khởi đầu đầy hứng khởi với siêu phẩm sút phạt của Szoboszlai, khiến sân Anfield như bùng nổ. Tuy nhiên, bản lĩnh của Man City đã lên tiếng đúng lúc. Đội khách vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai, với Bernardo Silva và Erling Haaland lần lượt lập công, hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính. Thất bại của Liverpool còn trở nên cay đắng hơn khi Szoboszlai nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ, khép lại một đêm ác mộng cho The Kop.
Với chiến thắng này, Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trên đỉnh bảng xếp hạng, duy trì khoảng cách 6 điểm. Lịch thi đấu sắp tới của Man City khá nhẹ, mở ra cơ hội lớn để họ gây áp lực lên Arsenal, nhất là khi đối thủ sẽ phải đối mặt với chuỗi trận khó khăn. Trong khi đó, Liverpool đã tụt lại phía sau trong cuộc đua top 5, bị Chelsea bỏ xa 4 điểm và bị Brentford san bằng điểm số. Nguy cơ bị các đội phía sau như Everton và Sunderland (chỉ kém lần lượt 4 và 5 điểm) áp sát là rất rõ ràng, đặc biệt khi Sunderland chính là đối thủ tiếp theo của Liverpool.
Vòng đấu này cũng chứng kiến sự vươn lên của Crystal Palace. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Brighton không chỉ giúp Palace chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng mà còn vượt mặt chính Brighton để leo lên vị trí thứ 13. Dù cả hai đội đều đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách với nhóm dự cúp châu Âu vẫn chưa quá xa, khi Palace chỉ kém vị trí thứ 7 của Brentford 7 điểm. Cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng Premier League đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.