Rực lửa đại chiến Brazil đấu Na Uy
Brazil vẫn là đội được đánh giá cao hơn Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, nhưng đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng với Selecao. Sau 4 trận đã đấu, Brazil thắng 3, hòa 1, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 32 đội đã để lại nhiều dấu hỏi, khi đội bóng áo vàng phải chờ tới bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli mới thoát hiểm.
Trước một Na Uy đã ghi 10 bàn sau 4 trận, lại có Erling Haaland đang đạt phong độ rất cao, Brazil có lý do để dè chừng. FIFA xác nhận trận Brazil – Na Uy diễn ra ở vòng 1/8 trên sân New York/New Jersey Stadium, đội thắng sẽ giành vé vào tứ kết.
Brazil thắng nhưng chưa thuyết phục
Trận gặp Nhật Bản là lời cảnh báo rõ nhất dành cho Brazil. Theo thống kê, Selecao tung ra 19 cú sút, có 7 lần dứt điểm trúng đích, thực hiện 715 đường chuyền, trong đó 652 đường chuyền chính xác, đồng thời có 188 pha phá vỡ tuyến phòng ngự đối phương. Brazil cũng đưa bóng vào vòng cấm 12 lần từ các tình huống dứt điểm, vượt trội hoàn toàn so với Nhật Bản.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Nhật Bản chỉ cần 5 cú sút, 2 lần đưa bóng trúng đích vẫn ghi được bàn mở tỷ số. Chưa kể, Brazil đạt chỉ số xG 2,32, còn Nhật Bản chỉ có xG 0,68. Điều đó cho thấy Brazil áp đảo, nhưng vẫn có thể bị trừng phạt nếu mất tập trung.
Na Uy nguy hiểm vì ghi bàn đều đặn
Na Uy không phải đội bóng chỉ biết trông chờ vào Haaland. Họ thắng Iraq 4-1, thắng Senegal 3-2, thua Pháp 1-4, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội. Sau 4 trận, các trận đấu của Na Uy có tổng cộng 18 bàn thắng, trung bình 4,5 bàn mỗi trận. Riêng Na Uy ghi 10 bàn, đạt hiệu suất 2,5 bàn/trận.
Điểm yếu của họ là hàng thủ đã thủng lưới 8 lần và chưa giữ sạch lưới trận nào. Nhưng chính lối chơi cởi mở ấy lại khiến Brazil phải cẩn trọng, bởi Na Uy sẵn sàng chơi nhanh, đưa bóng thẳng lên tuyến trên và tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.
Haaland là bài toán lớn nhất
Haaland đã có 5 bàn thắng tại World Cup 2026. Ở trận gặp Bờ Biển Ngà, anh ghi bàn quyết định ở phút 86, giúp Na Uy thắng 2-1 và có chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup. Đó là mẫu tiền đạo mà Brazil không được phép cho quá nhiều khoảng trống.
Haaland không cần quá nhiều bóng, không cần đội nhà kiểm soát trận đấu, nhưng chỉ một pha thoát xuống hoặc một đường chuyền sớm của Martin Ødegaard cũng có thể tạo ra khác biệt. Nếu Brazil nhập cuộc chậm như trước Nhật Bản, Haaland hoàn toàn có thể biến trận đấu thành cuộc rượt đuổi đầy rủi ro.
Lịch sử cũng khiến Brazil phải dè chừng
Một con số rất đáng chú ý: Brazil chưa từng thắng Na Uy trong lịch sử đối đầu ở cấp đội tuyển nam. Sau 4 lần gặp nhau, Brazil hòa 2 và thua 2, trong đó có thất bại 1-2 tại World Cup 1998. Đây không phải yếu tố quyết định kết quả trận đấu hiện tại, nhưng là chi tiết đủ sức nhắc Brazil rằng Na Uy luôn là đối thủ rất khó chịu.
Brazil vẫn có lợi thế lớn hơn nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và những ngôi sao như Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Casemiro hay Martinelli. Nhưng với một Na Uy đã ghi 10 bàn, sở hữu Haaland với 5 pha lập công và không ngại chơi đôi công, trận đấu ở vòng 1/8 này có thể trở nên căng thẳng hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu.