Chênh lệch 7 tuổi, yêu rapper nổi tiếng: Yamal có đang đi vào vết xe đổ của Neymar?

Bốn trận play-off cuối cùng quyết định suất dự Champions League

Bruno Fernandes sắp rời MU: Cú sốc lớn hay cơ hội vàng cho Quỷ đỏ?

Minh An

Ngôi sao trẻ nổi bật của Premier League 2025/26

Mùa giải mới không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu mà còn mở ra cơ hội cho lớp tài năng trẻ. Nhiều cầu thủ U21 đã sớm gây ấn tượng và hứa hẹn sẽ trở thành “người thay đổi cuộc chơi” nếu được trao cơ hội tại đội một.

Max Dowman (Arsenal, 15 tuổi)
Tiền vệ tấn công được ví như Ødegaard mới. Ghi 15 bàn ở U18 mùa trước, chơi tự tin và chín chắn đáng kinh ngạc.

Rio Ngumoha (Liverpool, 16 tuổi)
Tốc độ bùng nổ, kỹ thuật lắt léo, tự tin cầm bóng trước hậu vệ dày dạn. Có thể trở thành “vũ khí bí mật” của Arne Slot.

Jorrel Hato (Chelsea, 19 tuổi)
Hơn 100 trận cho Ajax dù còn rất trẻ. Khả năng phòng ngự chắc chắn, chơi tốt cả trung vệ lẫn hậu vệ trái, sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.

Adam Aznou (Everton, 19 tuổi)
Sản phẩm La Masia, từng đá LaLiga. Điểm mạnh ở khả năng kiểm soát bóng và tạt bóng chính xác. Có thể thay thế Mykolenko lâu dài.

Harry Gray (Leeds, 16 tuổi)
Em trai Archie Gray. Sở hữu sự bình tĩnh hiếm có trong vòng cấm và đã ghi dấu ở cả đội trẻ lẫn đội một.

Luka Vuskovic (Tottenham, 18 tuổi)
Trung vệ Croatia mạnh mẽ, ghi bàn tốt từ bóng bổng. Từng tỏa sáng tại Bỉ, nay có cơ hội chen chân vào hàng thủ Spurs.

Eli Junior Kroupi (Bournemouth, 19 tuổi)
Vua phá lưới Ligue 2 với 22 bàn. Sở hữu bản năng săn bàn và khả năng di chuyển thông minh trong vòng cấm.

Romain Esse (Crystal Palace, 20 tuổi)
Cầu thủ chạy cánh tốc độ, khéo léo, từng ghi bàn ngay lần chạm bóng đầu tiên ở Premier League.

Josh King (Fulham, 18 tuổi)
Tiền vệ trẻ người Anh thi đấu chững chạc, có thể đá số 6 hoặc số 8. Khả năng kiểm soát nhịp độ ấn tượng.

Reigan Heskey (Man City, 17 tuổi)
Con trai của Emile Heskey, ghi 18 bàn cho đội U18 mùa trước. Chơi cánh trái, tốc độ và dứt điểm sắc bén.

Chido Obi (Man United, 17 tuổi)
Tiền đạo cao 1m90, từng ghi 32 bàn ở cấp U18 cho Arsenal. Điềm tĩnh, dứt điểm tốt, nhưng cạnh tranh khốc liệt với Sesko.

Park Seung-soo (Newcastle, 18 tuổi)
Cựu tài năng trẻ Suwon Bluewings, từng ghi bàn tại K League 2. Mạnh mẽ, thích rê bóng và chơi trực diện.

Premier League 2025/26 hứa hẹn là mùa giải bùng nổ của thế hệ cầu thủ trẻ. Họ không chỉ mang đến sự mới mẻ mà còn có thể trở thành nhân tố quyết định trong cuộc đua khốc liệt sắp tới.

1
166 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Lenn Minh Tran, cầu thủ mới 18 tuổi, đã có màn trình diễn xuất sắc trong màu áo MVV Maastricht. Anh không chỉ chắc chắn ở phòng ngự mà còn hỗ trợ tấn công hiệu quả, góp phần quan trọng vào chiến thắng đầu tiên của đội ở mùa giải năm nay.

Với 6 pha tắc bóng, 1 lần chặn đường chuyền nguy hiểm và tỉ lệ tranh chấp vượt trội, Lenn Minh Tran cho thấy sự lì lợm và quyết đoán. Anh còn thực hiện 46 lần chạm bóng, chuyền thành công 77%, trong đó có 2/3 đường chuyền dài chuẩn xác.

Chiến thắng này giúp MVV Maastricht có 3 điểm đầu tiên, tạm vươn lên vị trí thứ 17. Dù khởi đầu chưa thuận lợi, phong độ của Lenn Minh Tran mang lại hy vọng lớn cho đội bóng trong những trận đấu tiếp theo.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Sau trận thua Wolves, đội trưởng Jarrod Bowen đã có hành động khó chịu với một số cổ động viên West Ham. Ban đầu, Bowen định đến cảm ơn người hâm mộ, nhưng không rõ vì lý do gì, anh đã tỏ ra bực bội và phải được đồng đội dẫn đi khỏi khu vực khán đài dành cho đội khách.

Chỉ trong vòng 45 phút sau sự cố, Bowen đã lên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi. Anh viết rằng mình là người đầy nhiệt huyết, luôn chiến đấu hết mình, nhưng cần làm gương tốt hơn. Bowen khẳng định tình yêu với câu lạc bộ và người hâm mộ, đồng thời hứa sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hành động xin lỗi kịp thời của Bowen phần nào xoa dịu sự căng thẳng giữa cầu thủ và người hâm mộ. Anh cũng nhắn nhủ sẽ gặp lại mọi người vào Chủ nhật tới, khi West Ham có trận đấu quan trọng tại Premier League.

Xem thêm
0
47 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Chỉ sau một năm chuyển đến từ Crystal Palace với mức phí 50,7 triệu bảng, Michael Olise đã nhanh chóng khẳng định giá trị tại Bayern Munich. Trong mùa giải đầu tiên, anh ra sân đủ 34 trận tại Bundesliga, ghi 12 bàn và trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất đội, góp công lớn giúp Bayern giành lại chức vô địch. Đáng chú ý, Olise còn ghi thêm hai bàn trong chiến thắng 6-0 trước RB Leipzig, mở màn chiến dịch mới đầy ấn tượng.

HLV Kompany, người từng có quãng thời gian thành công cùng De Bruyne tại Man City, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Olise. Dù không đặt nặng các con số, Kompany nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tiến bộ hàng ngày trong tập luyện và sự bình tĩnh của Olise trên sân cỏ. Ông kỳ vọng Olise sẽ tiếp tục phát triển, mang lại niềm vui lâu dài cho người hâm mộ Bayern. Sắp tới, Bayern sẽ khởi động chiến dịch DFB Pokal với trận gặp Wehen Wiesbaden, hướng tới mục tiêu giành lại danh hiệu này sau bốn năm chờ đợi.

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Sau khi hoàn tất thương vụ Senne Lammens, Manchester United có thể sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng ở tuyến giữa. Fabrizio Romano cho biết, ban lãnh đạo sẽ chuyển sự chú ý sang vị trí tiền vệ nếu có cơ hội phù hợp xuất hiện trước hạn chót chuyển nhượng ngày 1 tháng 9.

Dù ưu tiên hiện tại là thủ môn, nhưng Man Utd vẫn để mắt đến các tiền vệ chất lượng. Nếu có phương án hợp lý, đội bóng sẽ không ngần ngại chi tiền để tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến.

Romano nhấn mạnh: "Tại thời điểm này, họ đang tập trung vào Lammens. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra với vị trí tiền vệ nếu có cơ hội thích hợp." Điều này cho thấy Man Utd vẫn rất linh hoạt trên thị trường chuyển nhượng.

Xem thêm
0
284 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Taylor Swift gật đầu, Kelce trở thành người đàn ông may mắn nhất. Chuyện tình hot nhất làng thể thao hôm nay!

1
11 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật