Neymar vừa có màn trình diễn chói sáng giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, Anh ghi bàn mở tỷ số và ấn định chiến thắng, đồng thời là người khởi xướng pha bóng dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Barreal.
Không chỉ ghi bàn, Neymar còn “ghi điểm” với những pha va chạm nóng bỏng. Anh không ngần ngại xô xát với Caique và Wilker Angel, thậm chí còn nhận thẻ vàng vì tranh chấp khi bóng đã dừng. Sau bàn thắng thứ ba, Neymar ăn mừng cực “gắt” khi nhổ cột cờ, giơ cao logo Santos và tuyên bố: “Ở đây, tôi mới là người làm chủ!”. Một màn thể hiện cá tính đậm chất “bad boy” khiến khán giả vừa thích thú vừa hồi hộp.