Newcastle đã không tiếc công sức và tiền bạc để chiêu mộ Sandro Tonali, thậm chí sẵn sàng chờ anh vượt qua án treo giò vì cá cược. Tiền vệ người Italia từng khẳng định: “Tôi hạnh phúc ở đây.” Tuy nhiên, gần đây, Tonali lại bày tỏ nỗi nhớ Serie A, cho rằng giải đấu quê nhà “ngày càng tốt hơn”, trái ngược với quan điểm Premier League là đỉnh cao hấp dẫn nhất thế giới.
Dù vậy, con đường trở lại Serie A của Tonali không hề dễ dàng. AC Milan đã chuyển hướng xây dựng lực lượng, Napoli chỉ dừng lại ở mức cân nhắc, còn Inter Milan hài lòng với sự tiến bộ của Barella và Sucic. Juventus, dù đang thiếu một tiền vệ đẳng cấp, vẫn chưa có động thái cụ thể.
Newcastle từng bỏ ra 60 triệu euro để sở hữu Tonali đến năm 2028, nhưng nếu không gia hạn, họ có nguy cơ mất trắng anh vào mùa hè 2026. Việc Tonali trở lại Ý sẽ không chỉ nâng tầm Serie A mà còn giúp Juventus tăng cường lực lượng cho đội tuyển quốc gia.