Đêm tại Monumental, hơn 76.000 cổ động viên Argentina đã biến nơi đây thành thánh đường bóng đá khi Lionel Messi rực sáng với cú đúp vào lưới Venezuela. Chiến thắng ấy có thể trở thành kỷ niệm cuối cùng của anh trên sân nhà trong màu áo Albiceleste. Messi nghẹn ngào thừa nhận: “Được kết thúc theo cách này ở đây chính là điều tôi luôn mơ ước”, đồng thời úp mở khả năng không dự World Cup 2026: “Điều hợp lý nhất là tôi sẽ không tới đó.”
Viễn cảnh một kỳ World Cup vắng Messi khiến cả thế giới hụt hẫng. Anh không chỉ là thủ lĩnh của Argentina, mà còn là biểu tượng toàn cầu, “nhà thơ cuối cùng” của bóng đá. Ngay cả khi thể lực suy giảm, Messi vẫn có thể hiện diện như nguồn cảm hứng bất tận. Maradona từng nói: “Đừng hỏi tôi còn chạy được bao nhiêu, hãy xem tôi truyền cảm hứng thế nào cho những người bên cạnh.”
Bóng đá sẽ không chết nếu thiếu Messi, nhưng sức hút chắc chắn sẽ nhạt đi. Người hâm mộ vẫn chờ đợi điệu tango cuối cùng của Leo trên sân khấu World Cup.