Chuỗi kết quả và hiệu số nói lên tất cả
Sau bốn trận tại World Cup năm nay, Pháp toàn thắng, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Trận thắng 3-0 trước Thụy Điển được xem là màn trình diễn trọn vẹn nhất từ đầu giải, dù đối thủ bị đánh giá thấp.
Graham Potter, HLV Thụy Điển, nhận xét ông chưa thấy đội nào mạnh hơn Pháp, từ chất lượng đội hình chính đến những lựa chọn trên ghế dự bị. Nhận định đó đến từ một người vừa bị loại, nhưng không mang màu sắc bào chữa, mà là sự chấp nhận chênh lệch trình độ.
Phong độ cao đi cùng chiều sâu lực lượng
Pháp không chỉ dựa vào một cá nhân. Mbappé ghi sáu bàn, lập kỷ lục về số bàn ở vòng knock-out, nhưng xung quanh anh là cả một tập thể đang chơi đúng phong độ. Hàng công có nhiều phương án, tuyến giữa chắc chắn, hàng thủ ít mắc sai lầm.
Trên ghế dự bị, Deschamps vẫn còn những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu, đặc biệt ở tuyến giữa. Điều này giúp ông linh hoạt trong cách tiếp cận từng đối thủ, không bị bó buộc vào một công thức duy nhất.
Nguy cơ lớn nhất đến từ tâm lý
Trong bối cảnh đó, mối lo lớn nhất lại nằm ở chính Pháp. Lịch sử đội tuyển này từng chứng kiến những thế hệ tài năng bị chững lại vì tự mãn, dễ bị cuốn theo cảm giác mình ở trên tầm phần còn lại.
Lần này, Deschamps và các cầu thủ ý thức khá rõ điều đó. Họ hướng tới mục tiêu rất cụ thể: vào chung kết lần thứ ba liên tiếp và giành chức vô địch World Cup thứ ba sau 1998 và 2018. Nhịp điệu thi đấu, cách họ xử lý trận gặp Thụy Điển cho thấy đội bóng vẫn giữ được sự tập trung cần thiết.
Con đường phía trước
Đối thủ tiếp theo của Pháp là Paraguay tại Philadelphia. Trước khi giải khởi tranh, Pháp đã được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu. Sau những gì đã thể hiện, vị thế đó càng được củng cố.
Các đội muốn ngăn Pháp lên ngôi sẽ phải chơi một trận hoàn hảo, không chỉ chờ đợi sai lầm từ phía đối thủ. Bởi đến lúc này, Pháp chiến thắng chủ yếu nhờ sức mạnh của chính mình, chứ không phải nhờ đối phương tự sụp đổ.