Tận cùng của sự thất vọng đến từ MU
MU tiếp tục gây thất vọng khi để thua Atletico Madrid 0-2 ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 14/10. Sau 9 trận từ đầu mùa 2026/27, đội bóng của Michael Carrick chỉ thắng 2, hòa 3 và thua tới 4, đạt tỷ lệ thắng vỏn vẹn 22,2%.
Chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Từng giúp MU hồi sinh mạnh mẽ mùa trước, Carrick giờ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi đội bóng sa sút cả về kết quả lẫn lối chơi.
Khởi đầu tệ hại trên mọi đấu trường
Tại Ngoại hạng Anh, MU mới giành 6 điểm sau 6 vòng, thành tích khởi đầu tệ nhất trong 40 năm. Họ cũng sớm bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại 2-3. Đáng lo hơn, hàng thủ MU chưa giữ sạch lưới trận nào ở giải quốc nội.
Những khoản đầu tư vào lực lượng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, trong khi đội bóng liên tục đánh rơi điểm trước các đối thủ vừa sức.
Hàng thủ mong manh, hàng công kém hiệu quả
Trước Atletico, MU thủng lưới chỉ sau 47 giây khi Pablo Barrios tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để mở tỷ số. Đội khách có 9 pha dứt điểm, 4 lần đưa bóng trúng đích nhưng không ghi bàn, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,98.
Bryan Mbeumo bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi, còn Bruno Fernandes sút trúng xà ngang. Đến phút 74, Leny Yoro nhận thẻ đỏ, trước khi Ademola Lookman ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà ở phút 79. Những sai sót phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội yếu kém tiếp tục khiến MU trả giá.
Carrick vẫn chưa tìm ra lời giải
Đáng thất vọng hơn, MU từng có lợi thế quân số trước Man City từ phút 23 nhưng vẫn thua 0-1. Gặp Tottenham, họ dẫn bàn, được chơi hơn người từ phút 78 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở thời gian bù giờ. Carrick đang gặp khó trong việc điều chỉnh chiến thuật và kiểm soát thế trận.
Việc sử dụng Baleba, Andrey Santos hay thay đổi vị trí của Bruno Fernandes vẫn chưa giúp tuyến giữa vận hành ổn định. MU thường để lộ khoảng trống khi mất bóng, trong khi các đợt tấn công thiếu sự sắc bén cần thiết.
Chiếc ghế của Carrick đang lung lay
Mùa trước, Carrick thắng 12/17 trận, nhưng thành công ấy giờ đã trở thành áp lực. Lisandro Martinez thậm chí công khai bày tỏ sự không hài lòng với công tác xây dựng đội hình, đồng thời bảo vệ HLV của mình. Phía trước MU là Leeds, Como, Bournemouth rồi Chelsea.
HLV Carrick cần nhanh chóng cải thiện hàng thủ, ổn định tuyến giữa và tìm lại khả năng ghi bàn. Chưa có quyết định sa thải nào được công bố, nhưng nếu kết quả tiếp tục tệ đi, chiếc ghế của ông tại Old Trafford sẽ ngày càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết.