Mourinho chỉ ra Messi khó đấu nhất nhưng vẫn từ chối thừa nhận là GOAT

Real Madrid bị nghi ngờ lách luật khi sử dụng Mastantuono

Mourinho ca ngợi Alonso: “Real Madrid đã chọn đúng người làm HLV!”

Nguyễn Thông

MU nhắm đến Eduardo Camavinga để tăng cường tuyến giữa

HLV Ruben Amorim cùng các quan chức MU vừa có buổi thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng. Trong đó, Eduardo Camavinga được xem là mục tiêu lý tưởng cho đội bóng. Amorim đánh giá Camavinga rất phù hợp với chiến thuật 3-4-2-1 mà ông đang xây dựng tại MU.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn có một tiền vệ vừa duy trì nhịp độ trận đấu, vừa giải phóng Bruno Fernandes để chơi cao hơn. Trước đó, MU từng liên hệ với Carlos Baleba nhưng Brighton từ chối bán. Crystal Palace cũng không muốn bán Adam Wharton vì lo sợ đội hình sụp đổ.

Hiện tại, Camavinga đang điều trị chấn thương mắt cá và bỏ lỡ trận mở màn La Liga giữa Real Madrid và Osasuna. Real Madrid khẳng định không muốn bán Camavinga, trừ khi nhận được đề nghị hấp dẫn. MU dự định đưa ra mức giá 80 triệu euro để thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha.

Việc MU quan tâm đến Camavinga không phải ngẫu nhiên. Trận thua Arsenal tại Old Trafford đã chỉ ra tuyến giữa của MU thiếu cân bằng. Amorim tin rằng Camavinga sẽ giúp MU duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời cải thiện khả năng triển khai bóng.

Ở tuổi 22, Camavinga đã giành được 11 danh hiệu cùng Real Madrid, trong đó có 2 Champions League và 2 La Liga. Trước sự quan tâm từ MU, cầu thủ người Pháp cũng đang cân nhắc làm mới bản thân để hướng đến World Cup 2026.

0
648 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Phạm

Kể từ khi tiếp quản Manchester United, Ruben Amorim đã đưa ra nhiều quyết định táo bạo khiến người hâm mộ bất ngờ. Ông không ngần ngại loại bỏ những cầu thủ không còn phù hợp và trao cơ hội cho các tân binh, bất chấp áp lực từ dư luận và truyền thông.

Trận thua 0-1 trước Arsenal là minh chứng cho sự thay đổi của Amorim. Dù kết quả không như ý, nhưng Manchester United đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Các tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha được đá chính, trong khi những cái tên quen thuộc như Rasmus Hojlund lại bị loại khỏi đội hình.

Altay Bayindir được bắt chính thay cho Andre Onana, dù mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Amorim vẫn kiên định với quyết định của mình, cho thấy ông không ngại thử nghiệm và sẵn sàng chịu trách nhiệm về lựa chọn của bản thân. Điều này giúp tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình.

Việc nhiều cầu thủ như Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia không có tên trong đội hình xuất phát càng chứng tỏ Amorim rất quyết đoán. Ông sẵn sàng loại bỏ những ai không còn phù hợp với triết lý bóng đá của mình, dù họ từng là trụ cột của đội bóng.

Những thay đổi này đang dần mang lại hiệu quả khi các tân binh thể hiện tiềm năng và sự nhiệt huyết. Sự xuất hiện của Patrick Dorgu bên cánh trái cũng là điểm sáng, cho thấy Amorim đang xây dựng một Manchester United mới, trẻ trung và đầy khát khao chiến thắng.

Xem thêm
0
185 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

HLV Pep Guardiola vừa lên tiếng về tương lai của mình tại Manchester City, trong bối cảnh ông đang bước vào giai đoạn then chốt của sự nghiệp.

Guardiola hiện còn hai năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad, nơi ông đã đưa CLB lên đỉnh cao với hàng loạt danh hiệu, trong đó có cú ăn ba lịch sử mùa 2022/23. Tuy nhiên, câu hỏi lớn luôn xoay quanh việc khi nào ông sẽ rời chiếc ghế nóng.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Pep thẳng thắn thừa nhận: “Tôi còn hai năm hợp đồng, và cũng có thể gia hạn thêm hai năm nữa. Vấn đề chỉ là khi nào tôi sẽ dừng lại: năm nay, hai năm nữa, hay bốn năm nữa…”

Lời chia sẻ này cho thấy Guardiola chưa hề khép lại cánh cửa tương lai tại Man City. Dù từng nhiều lần ám chỉ có thể nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài cống hiến, ông vẫn để ngỏ khả năng gắn bó lâu hơn, miễn là còn động lực và sự ủng hộ từ ban lãnh đạo.

Tương lai của Pep vì thế tiếp tục là đề tài nóng, không chỉ với người hâm mộ Man City mà cả giới bóng đá châu Âu.

Xem thêm
0
65 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Tiền đạo Joselu mới đây đã chia sẻ quan điểm về cuộc cạnh tranh vị trí hậu vệ phải tại Real Madrid giữa Dani Carvajal và tân binh Trent Alexander-Arnold. Trả lời Marca, anh nhấn mạnh: “Chúng ta từng thấy Real chi 40 triệu euro cho Danilo hay những người khác, nhưng Dani có một gene cạnh tranh không giống ai. Đó là lý do anh ấy luôn trở lại mạnh mẽ. Tôi tin sẽ có những khoảnh khắc dành cho cả Carvajal lẫn Trent.”

Theo Joselu, Carvajal vẫn là biểu tượng về tinh thần chiến đấu của Los Blancos, dù Real đã chi đậm để tăng cường hành lang phải. Trong khi đó, Trent được kỳ vọng sẽ mang đến sự nâng tầm cho lối chơi tấn công nhờ khả năng chuyền bóng đẳng cấp.

Tuy nhiên, để chiếm suất đá chính tại Bernabéu, ngôi sao người Anh sẽ phải vượt qua “bức tường Carvajal” – công thần đã hơn một thập kỷ chứng minh giá trị ở những trận cầu lớn.

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Long

Benjamin Pavard, trung vệ người Pháp của Inter Milan, đang là tâm điểm của nhiều tin đồn chuyển nhượng. Dù đã tuyên bố gần như hoàn thiện đội hình, FC Barcelona vẫn nhận được những đề nghị hấp dẫn vào cuối kỳ chuyển nhượng. Pavard là một trong số đó, khi anh được bật đèn xanh để rời Inter và ưu tiên tiếp tục thi đấu ở châu Âu.

Pavard từng nằm trong tầm ngắm của Barcelona trước đây và là gương mặt quen thuộc với huấn luyện viên Hansi Flick. Cả hai từng làm việc chung tại Bayern Munich, nơi Pavard thể hiện khả năng chơi đa dạng ở hàng phòng ngự. Anh đáp ứng tốt tiêu chí của một trung vệ có thể đá biên và dày dạn kinh nghiệm.

Dù nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ Al Neom của Saudi Arabia, Pavard đã từ chối để tiếp tục tìm kiếm cơ hội thi đấu tại Champions League. Thông tin về việc chiêu mộ Pavard được tiết lộ qua người đại diện Pini Zahavi, người cũng đại diện cho Robert Lewandowski và Hansi Flick.

Pini Zahavi đã có buổi gặp mặt với Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, dù mối quan hệ cá nhân tốt đẹp và tên Pavard đã được đưa lên bàn đàm phán, Barcelona vẫn chưa có động thái cụ thể nào. Ưu tiên của câu lạc bộ hiện tại là giải quyết vấn đề đăng ký cầu thủ.

Ban lãnh đạo Barcelona đang tập trung hoàn tất thủ tục đăng ký cho các cầu thủ như Szczesny, Gerard Martin, Marc Bernal và Bardhji. Họ hy vọng đạt được quy tắc 1:1 về giới hạn lương trước khi nghĩ đến việc chiêu mộ thêm người mới, đặc biệt là trong bối cảnh tài chính phức tạp hiện nay.

Xem thêm
0
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Cuộc tranh cãi giữa Alexander Isak và Newcastle đang là tâm điểm của bóng đá Anh. Isak công khai muốn rời CLB, tố Newcastle không giữ lời hứa và bày tỏ mong muốn khoác áo Liverpool. Đội bóng vùng Đông Bắc lập tức phản hồi, khẳng định chưa từng cam kết để Isak ra đi trong hè này.

Isak đã không tham gia chuyến du đấu trước mùa giải và từ chối thi đấu trận ra quân gặp Aston Villa. Anh cũng vắng mặt tại lễ trao giải PFA dù được vinh danh trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa 2024/25. Những hành động này càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của anh tại Newcastle.

Newcastle nhấn mạnh Isak vẫn còn hợp đồng và là thành viên quan trọng của đội bóng. Họ cho biết sẽ lắng nghe nguyện vọng của cầu thủ nhưng ưu tiên lợi ích tập thể và người hâm mộ. CLB khẳng định chưa có điều kiện nào cho một thương vụ chuyển nhượng Isak xuất hiện.

Liverpool đã từng đưa ra đề nghị 110 triệu bảng cho Isak nhưng bị từ chối. Hiện tại, Liverpool dự kiến nâng giá lên 120 triệu bảng, song vẫn chưa đạt mức 150 triệu bảng mà Newcastle mong muốn. Điều này khiến thương vụ Isak trở nên phức tạp và khó đoán.

Newcastle từng nhắm Benjamin Sesko của RB Leipzig để thay thế Isak, nhưng cầu thủ này đã chọn Manchester United. Giờ đây, Newcastle chuyển hướng sang Yoane Wissa của Brentford. Với chưa đầy hai tuần trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, tương lai của Isak vẫn là dấu hỏi lớn.

Xem thêm
0
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật