Leeds vào trận như bão, MU choáng váng ngay trên sân nhà, thế trận xoay chiều sau tấm thẻ đỏ của Martinez nhưng không đủ để cứu “Quỷ đỏ”.
⚽ 5': Leeds trừng phạt MU cực sớm, Noah Okafor băng vào dứt điểm một chạm gọn gàng mở tỷ số, Old Trafford chết lặng.
⚽ 29': Okafor hoàn tất cú đúp, cú sút chạm Leny Yoro đổi hướng khiến Lammens bó tay, MU bị dẫn 0-2 chỉ sau chưa đầy nửa giờ.
45': Mành lưới MU suýt rung lần thứ ba, Lisandro Martinez cứu thua ngay trên vạch vôi, giữ lại hy vọng mong manh trước giờ nghỉ.
Hiệp 1 khép lại: MU 0-2 Leeds, đội khách chơi sắc lạnh, tận dụng tối đa cơ hội, chủ nhà bế tắc dù cầm bóng nhỉnh hơn.
Hiệp 2: MU đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập, Leeds lùi sâu chờ thời, nhịp trận đấu được kéo lên rất cao.
🟥 Bước ngoặt: Martinez bị truất quyền thi đấu vì hành vi giật tóc Calvert Lewin, MU vừa dồn lên lại phải chơi trong thế thiếu người.
⚽ 69': Casemiro rút ngắn tỷ số cho MU, Bruno Fernandes kiến tạo lần thứ 17 ở Ngoại hạng Anh mùa này, “Quỷ đỏ” nhen lại hy vọng.
Cuối trận: MU dù thiếu người vẫn dồn toàn lực tấn công, nhưng không xuyên thủng được hàng thủ Leeds thêm lần nào.
Hết giờ: MU 1-2 Leeds United. Thất bại sân nhà đầu tiên của HLV Michael Carrick, trong khi Leeds có chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford ở đấu trường quốc nội kể từ năm 1981 và tạo khoảng cách 6 điểm với nhóm “cầm đèn đỏ”.