Jose Mourinho chưa chính thức trở lại Bernabeu nhưng cái tên ông nhắm tới đầu tiên đã lộ diện: Rodri. Tiền vệ trụ của Man City, người vừa trải qua một mùa giải gần như hoàn hảo trước khi dính chấn thương nặng, được xem là chìa khóa cho tham vọng tái thiết Real Madrid trong kỷ nguyên mới.
Khoảng trống sau Modric, Kroos và bài toán cân bằng
Real Madrid đang loay hoay tìm hướng đi sau khi chia tay những biểu tượng tuyến giữa như Luka Modric và Toni Kroos. Theo báo chí Tây Ban Nha, Mourinho coi Rodri là bản hợp đồng then chốt để “khôi phục sự cân bằng chiến thuật” cho khu trung tuyến, đồng thời trở thành nền tảng mới cho một tập thể bị đánh giá là thiếu định hướng. Ở tuổi 29, sau khi vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp thế giới các CLB, Siêu cúp châu Âu cùng Man City và đóng vai trò trụ cột trong chức vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha, Rodri được nhìn nhận như mẫu tiền vệ có thể gánh cả cấu trúc đội bóng.
Từ Quả bóng vàng đến chấn thương và cơ hội cho Real
Phong độ đỉnh cao giúp Rodri chỉ thua đúng một trận trong cả mùa cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển, qua đó giành Quả bóng vàng, vượt mặt Vinicius Junior và khiến Real lẫn ngôi sao Brazil phản ứng bằng việc tẩy chay gala trao giải. Chấn thương dây chằng chéo tháng 9/2024 từng khiến mọi liên hệ với Real nguội lạnh, nhưng khi Rodri trở lại, tin đồn lập tức bùng lên. Mức phí chuyển nhượng được đồn đoán dao động rất lớn, từ 50 đến 100 triệu euro, tùy cách các bên đánh giá ảnh hưởng của chấn thương và thời hạn hợp đồng tới năm 2027.
Tham vọng Mourinho và bài toán kiểm soát phòng thay đồ
Florentino Perez được cho là muốn một huấn luyện viên đủ uy để kiểm soát dàn sao và kéo khán giả trở lại, và Mourinho đang ở rất gần chiếc ghế nóng, sẵn sàng rời Benfica. Trong bối cảnh đó, Rodri không chỉ được xem là nâng cấp so với Aurelien Tchouameni về chuyên môn, mà còn là nhân tố có thể mang lại sự ổn định cho phòng thay đồ vốn nhiều biến động. Đó là lý do bản thân Mourinho coi thương vụ Rodri là nền móng cho “triều đại hai” của mình tại Bernabeu.