Thời kỳ đỉnh cao ngắn ngủi
Chỉ cách đây chưa lâu, Mason Mount vẫn là một trong những hạt nhân quan trọng trong lối chơi của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Được mua về với mức giá lên tới 60 triệu bảng, Mount nhanh chóng chứng minh giá trị bằng hai bàn thắng trong ba trận đầu, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi về kỹ năng toàn diện, nhịp chạm bóng tinh tế và tố chất thủ lĩnh thầm lặng trên sân tập. Sự tin tưởng của Amorim giúp Mount trở thành trụ cột không thể thay thế ở khu trung tuyến.
Thay đổi chiến thuật và hệ quả
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng vánh khi Michael Carrick lên nắm quyền. Dưới bàn tay của Carrick, hệ thống chiến thuật của Man Utd được làm mới hoàn toàn, mang lại lối đá cống hiến và giúp các trụ cột như Bruno Fernandes phát huy tối đa điểm mạnh. Bruno giờ đây được tự do sáng tạo ở vị trí số 10, không còn phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự như trước. Điều này vô tình đẩy Mount vào thế khó, khi vị trí sở trường của anh bị chiếm giữ bởi một cầu thủ luôn được ưu tiên đá chính.
Không còn chỗ đứng
Không chỉ mất suất ở trung tâm, các hành lang biên cũng đã bị khóa chặt bởi những cái tên như Matheus Cunha, Patrick Dorgu, Amad và Bryan Mbeumo. Mount, dù ở độ tuổi 27 rực rỡ nhất sự nghiệp, lại phải đối diện với viễn cảnh mài đũng quần trên ghế dự bị, ngay cả khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Số trận thi đấu của Man Utd mùa này cũng giảm, khiến cơ hội ra sân của Mount càng trở nên mong manh.
Tương lai mịt mờ và lối thoát duy nhất
Trước thực trạng phũ phàng này, việc chia tay Old Trafford dường như là lựa chọn khả dĩ nhất cho Mount. Hợp đồng chỉ còn hai năm, mức giá chuyển nhượng khoảng 20 triệu bảng có thể thu hút nhiều đối tác, dù tiền sử chấn thương và mức lương cao là rào cản lớn. Ý tưởng đổi Mount lấy Sandro Tonali cũng đã được nhắc đến, cho thấy ban lãnh đạo Man Utd sẵn sàng cho một cuộc chia ly để giải quyết bài toán nhân sự.