Thủ môn Argentina không chỉ bắt pen hay, mà còn có tố chất HLV như này

Messi: Hơn cả kỷ lục ghi bàn, là chuẩn mực sống động cho thế hệ trẻ Argentina

Ugarte nghỉ 9 tháng, Man United bất ngờ được FIFA "giải cứu" quỹ lương

Hường Cao

Moriyasu: “Brazil sẽ không dễ dàng trước Nhật Bản ở vòng 32 đội”

Hajime Moriyasu bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với một thông điệp rất rõ: Nhật Bản không còn là “kèo dưới” dễ bị bắt nạt. Sau khi giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng F, chiến lược gia này khẳng định Brazil sẽ không có một trận đấu nhẹ nhàng khi chạm trán “Samurai xanh”.

Từ trận giao hữu lịch sử đến niềm tin hiện tại

Điểm tựa lớn nhất của Moriyasu là chiến thắng 3-2 trước Brazil trong trận giao hữu tại Tokyo tháng 10 năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản hạ được đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Ông nhấn mạnh đó không chỉ là một kết quả đẹp mà là cột mốc cho thấy đội tuyển đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, đủ sức gây khó khăn cho những đối thủ hàng đầu.

Tôn trọng Brazil nhưng không đá để “giữ thể diện”

Moriyasu nhiều lần nhắc đến sự tôn trọng dành cho Brazil, gọi đối thủ là đội bóng đẳng cấp thế giới. Tuy vậy, ông khẳng định Nhật Bản sẽ không vào sân chỉ để “đá cho đẹp” hay giữ danh dự. Theo ông, khi bóng lăn, mọi khả năng đều mở ra và Nhật Bản có quyền nghĩ đến chiến thắng, chứ không chỉ là một màn trình diễn chấp nhận được.

Vé đi tiếp như bằng chứng cho sự trưởng thành

Trận hòa 1-1 với Thụy Điển tại Dallas giúp Nhật Bản hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng knock-out. Dù thất vọng vì để thủng lưới sau khi Daizen Maeda mở tỷ số, Moriyasu chấp nhận điều đó như một phần của bóng đá và chủ động gia cố hàng thủ để giữ kết quả đủ cho vị trí nhì bảng, sau Hà Lan. Với ông, việc đạt được mục tiêu đề ra từ đầu giải chính là bằng chứng rõ nhất cho bước tiến của bóng đá Nhật trước khi đối đầu Brazil lúc 0h ngày 30.6 theo giờ Việt Nam.

0
261 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hằng

Bàn thắng từ chấm đá phạt vào lưới Jordan không chỉ giúp Argentina toàn thắng vòng bảng World Cup 2026, mà còn đẩy Lionel Messi vào một cuộc đua kỷ lục bàn thắng chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Từ con số 19 bàn hiện tại, những kịch bản phía trước đang mở ra nhiều mốc mới cho siêu sao 39 tuổi.

Hiệu suất “khủng” ở kỳ World Cup cuối

Sau 3 trận vòng bảng, Messi đã có 6 bàn, tức trung bình 2 bàn mỗi trận. Nếu Argentina tiến sâu đến bán kết và đá đủ 5 trận nữa, việc giữ nguyên hiệu suất hiện tại sẽ giúp anh ghi thêm 10 bàn, nâng tổng số bàn thắng World Cup lên tới 29. Dù đây chỉ là phép tính dựa trên phong độ hiện tại, nó cho thấy biên độ thành tích mà Messi đang hướng tới.

Kịch bản thực tế hơn vẫn đủ để làm nên lịch sử

Tính trên toàn bộ sự nghiệp World Cup, Messi đang có 19 bàn sau 29 trận, trung bình khoảng 0,65 bàn mỗi trận. Nếu duy trì đúng mặt bằng này trong phần còn lại của giải, anh được dự đoán có thể ghi thêm khoảng 3 bàn, khép lại World Cup 2026 với 9 bàn và tổng cộng 22 bàn trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới đầu tiên

Nếu cán mốc 9 bàn ở giải năm nay, Messi có cơ hội bước lên bục nhận danh hiệu vua phá lưới. Con số đó đã vượt qua thành tích của hầu hết chân sút số một các kỳ World Cup từ năm 1970, ngoại trừ Gerd Muller với 10 bàn cho Tây Đức năm 1970. Messi từng hai lần giành Quả bóng vàng World Cup 2014 và 2022, nhưng chưa một lần sở hữu danh hiệu vua phá lưới. Với những gì đang diễn ra trên đất Mỹ, khoảng trống duy nhất ấy trong bộ sưu tập cá nhân của anh đang đứng trước cơ hội được lấp đầy.

Xem thêm
0
377 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Brazil và Nhật Bản bước vào trận đấu tâm điểm vòng 1/16

Brazil bước vào trận gặp Nhật Bản lúc 0h00 ngày 30/6 với vị thế cửa trên, nhưng đây không phải cặp đấu dễ đoán. Một bên là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup, đang có Vinícius Júnior đạt phong độ cực cao.

Bên kia là Nhật Bản, đại diện châu Á chơi kỷ luật, lì lợm và từng thắng Brazil 3-2 trong lần đối đầu gần nhất. Vòng 32 đội vì thế không chỉ là bài kiểm tra đẳng cấp của Brazil, mà còn là cơ hội để Nhật Bản viết tiếp giấc mơ lịch sử.

Brazil nóng máy đúng lúc

Brazil khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C, giành 7 điểm, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Sau trận hòa Morocco 1-1, đội bóng của Carlo Ancelotti thắng Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0, cho thấy hàng công đã vào guồng rõ rệt.

Phong độ 5 trận gần nhất của Brazil cũng rất thuyết phục: thắng 4, hòa 1, ghi 13 bàn. Điểm sáng lớn nhất là Vinícius Júnior. Ngôi sao Real Madrid đã ghi 4 bàn sau 3 trận vòng bảng, trở thành nguồn cảm hứng số một của Selecao trong bối cảnh Neymar mới trở lại từ ghế dự bị, còn Raphinha chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất vì vấn đề gân kheo.

Nhật Bản không dễ bị bắt nạt

Nhật Bản đứng nhì bảng F với 5 điểm sau 3 trận, bất bại trước Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển. Họ thắng Tunisia 4-0, hòa Hà Lan 2-2 và hòa Thụy Điển 1-1, ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần. Đó là những con số đủ để chứng minh Nhật Bản không chỉ biết phòng ngự.

Dù thiếu Kaoru Mitoma và Takumi Minamino, còn Takefusa Kubo bị đặt dấu hỏi về thể trạng, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu vẫn có Ayase Ueda, Daichi Kamada, Ritsu Doan và Daizen Maeda. Đó đều là những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây áp lực khi Brazil để lộ khoảng trống.

Điểm nóng nằm ở hai biên

Brazil nhiều khả năng đá với sơ đồ 4-2-3-1 với Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rayan, Paquetá, Vinícius; Matheus Cunha.

Nhật Bản có thể dùng 3-4-2-1 với Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; Junya Ito, Maeda; Ueda.

Điểm nóng lớn nhất là cánh trái của Brazil, nơi Vinícius liên tục có những pha một đối một. Nếu Nhật Bản kéo thêm người bọc lót, Brazil sẽ có khoảng trống để Paquetá hoặc Cunha khai thác ở trung lộ. Ngược lại, Nhật Bản sẽ chờ thời cơ phản công vào khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên của Brazil.

Lịch sử gọi tên Brazil, hiện tại cảnh báo Selecao

Brazil áp đảo Nhật Bản về lịch sử đối đầu, nhưng trận thua 2-3 hồi tháng 10/2025 là lời nhắc nhở rất rõ: Nhật Bản đủ bản lĩnh để trừng phạt Brazil nếu đối thủ chủ quan. Yếu tố quyết định có thể nằm ở bàn mở tỷ số.

Nếu Brazil ghi bàn sớm, thế trận sẽ thuận lợi hơn cho đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti. Ngược lại, nếu Nhật Bản giữ được tỷ số hòa sau ít nhất 30 phút đầu tiên, áp lực sẽ dồn ngược về phía Selecao.

Dự đoán tỷ số: Brazil 3-2 Nhật Bản

Nhật Bản đủ sức tạo ra một trận đấu khó chịu, thậm chí có thể ghi bàn nhờ Ueda hoặc Kamada. Nhưng Brazil vẫn nhỉnh hơn ở chất lượng cá nhân, chiều sâu đội hình và khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc tỏa sáng. Vinícius Júnior là cái tên sáng giá nhất để tạo ra khác biệt, trong khi Ayase Ueda có thể là niềm hy vọng lớn nhất của Nhật Bản.

Dự đoán: Brazil 3-2 Nhật Bản

Xem thêm
0
253 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Thị trường chuyển nhượng châu Âu trong 24 giờ qua bắt đầu sôi động hơn, dù nhiều giải đấu lớn vẫn chưa chính thức mở cửa kỳ chuyển nhượng hè. Tâm điểm vẫn là Premier League và PSG, những nơi có tiềm lực tài chính mạnh và sẵn sàng hành động sớm để tránh bị ép giá. Từ Yan Diomande, Bruno Guimarães đến Ayyoub Bouaddi, có thể thấy các CLB lớn không chỉ tìm người để nâng cấp đội hình ngay lập tức, mà còn tranh nhau những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng và có khả năng tăng giá mạnh trong tương lai.

PSG đánh nhanh, Liverpool gặp khó

Thương vụ đáng chú ý nhất là Yan Diomande. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi của Bờ Biển Ngà đang được PSG theo sát trong cuộc đàm phán với RB Leipzig. Liverpool từng sẵn sàng chi khoảng 86 triệu bảng, nhưng Leipzig muốn nhiều hơn. PSG được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Diomande đến năm 2031, đồng thời có lợi thế lớn khi cầu thủ này muốn chuyển tới Paris. Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là cú vượt mặt đáng kể của PSG trước Liverpool, nhất là trong bối cảnh đội bóng Anh đang cần làm mới hàng công sau khi Mohamed Salah rời đi.

Arsenal nhắm Bruno, Chelsea tìm thủ lĩnh

Arsenal tiếp tục thể hiện tham vọng sau chức vô địch Premier League. Đội bóng của Mikel Arteta được cho là đã gửi đề nghị miệng khoảng 64 triệu euro cho Bruno Guimarães, nhưng Newcastle lập tức từ chối. Bruno hiện được định giá khoảng 70–75 triệu euro và vừa có mùa giải rất nổi bật với 9 bàn, 6 kiến tạo sau 29 trận Premier League. Đây là mẫu tiền vệ vừa có sức chiến đấu, vừa đủ khả năng điều khiển khu trung tuyến cạnh Declan Rice.

Chelsea cũng gây chú ý khi hỏi mua Granit Xhaka từ Sunderland với đề nghị khoảng 9,2 triệu euro. Dù vậy, Sunderland không muốn bán tiền vệ còn hợp đồng đến năm 2028. Xhaka không còn trẻ, nhưng kinh nghiệm và khả năng giữ bóng chắc của anh vẫn rất đáng giá, đặc biệt nếu Chelsea muốn tăng chất thép và sự ổn định ở giữa sân.

Man City, Brighton và Como săn hàng tiềm năng

Man City đang dẫn đầu cuộc đua giành Ayyoub Bouaddi của Lille. Tiền vệ 18 tuổi này được định giá khoảng 50 triệu euro, trong khi Lille muốn gần 70 triệu euro. Công thức của City khá quen thuộc: mua sớm, có thể cho mượn lại một mùa, rồi đưa về khi cầu thủ đã trưởng thành hơn.

Brighton cũng tiếp tục trung thành với mô hình săn cầu thủ trẻ khi gửi đề nghị 34 triệu euro cho trung vệ Honest Ahanor của Atalanta. Trong khi đó, Chelsea đang đàm phán bán Trevoh Chalobah cho Como, nhưng mức 27 triệu euro phía Serie A đưa ra vẫn thấp hơn yêu cầu khoảng 35 triệu euro của đội bóng London.

Lewandowski chuẩn bị rời châu Âu

Ở chiều ngược lại, Robert Lewandowski nhiều khả năng chia tay bóng đá đỉnh cao châu Âu để gia nhập Chicago Fire theo dạng tự do. Nếu thương vụ được chốt, đây sẽ là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của tiền đạo Ba Lan, người từng là biểu tượng ghi bàn tại Bundesliga, Champions League và Barcelona.

Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng hè đang bắt đầu tăng tốc. Các CLB lớn không chờ đến khi phiên chợ thật sự bùng nổ mới hành động, mà muốn chốt sớm những mục tiêu quan trọng. PSG đang cố khóa nhanh Diomande, Arsenal muốn bổ sung chất lượng cho tuyến giữa, Man City tiếp tục săn cầu thủ trẻ cho tương lai, còn Chelsea vừa tìm người mới vừa đẩy bớt cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Khi World Cup vẫn đang diễn ra, những màn trình diễn tốt có thể khiến giá cầu thủ tăng rất nhanh. Vì thế, đội nào chậm chân có thể phải trả đắt hơn chỉ sau vài tuần.

Xem thêm
0
168 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

ĐT Đức được đánh giá cao hơn

Đức bước vào trận gặp Paraguay lúc 3h30 sáng 30/6 với vị thế cửa trên, nhưng đây không phải trận đấu để thầy trò Julian Nagelsmann được phép chủ quan.

Một bên là đội nhất bảng E, sở hữu hỏa lực tấn công mạnh bậc nhất vòng bảng; bên kia là Paraguay lì lợm, giàu va chạm và không thiếu tính tổ chức trong lối chơi cũng như chiến thuật.

Đức mạnh, nhưng chưa hoàn hảo

Đức khép lại vòng bảng với 2 chiến thắng và 1 thất bại. Họ mở màn bằng màn vùi dập Curaçao 7-1, tiếp tục thắng Bờ Biển Ngà 2-1, rồi bất ngờ thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối. Nhìn rộng hơn, Đức thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi tới 16 bàn.

Hàng công với Kai Havertz, Leroy Sané, Florian Wirtz và Jamal Musiala vẫn có đủ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, thất bại trước Ecuador cũng chỉ ra vấn đề rõ ràng: Đức vẫn có những thời điểm mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân và chưa thực sự chắc chắn khi đối thủ phản công nhanh.

Paraguay không đẹp mắt, nhưng rất khó chịu

Paraguay đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất bảng D. Họ thua Mỹ 1-4 ở trận ra quân, nhưng sau đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0. Hai trận gần nhất không thủng lưới là bằng chứng cho thấy đội bóng của Gustavo Alfaro đã tìm lại đúng bản sắc khi chủ động phòng ngự lùi sâu, tranh chấp mạnh, giữ cự ly đội hình tốt và chờ cơ hội phản công.

Lịch sử cũng đem lại chút tự tin cho Paraguay, khi lần gần nhất gặp Đức, họ hòa 3-3 trong trận giao hữu năm 2013. Nhưng ở World Cup 2002, Đức từng thắng Paraguay 1-0 trên hành trình vào chung kết gặp Brazil.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Đức mất Nico Schlotterbeck vì chấn thương, trong khi Nathaniel Brown được kỳ vọng kịp trở lại. Đội hình dự kiến của Nagelsmann vẫn là 4-2-3-1, với Neuer trong khung gỗ; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown ở hàng thủ; Nmecha và Pavlovic đá trung tâm; Sané, Musiala, Wirtz hỗ trợ Havertz.

Paraguay chịu tổn thất khi Diego Gómez bị treo giò, còn Omar Alderete và Ramon Sosa cần chờ đánh giá thể trạng. Miguel Almirón trở lại là tin rất quan trọng, bởi anh cùng Julio Enciso là hai mũi phản công nguy hiểm nhất của đội bóng Nam Mỹ.

Điểm nóng ở trung lộ

Trận đấu này nhiều khả năng sẽ xoay quanh cuộc chiến giữa khả năng kiểm soát bóng của Đức và khối phòng ngự dày đặc của Paraguay. Wirtz và Musiala sẽ phải tìm khoảng trống giữa hai tuyến, trong khi Havertz cần kéo giãn các trung vệ để tạo lối vào vòng cấm.

Với Paraguay, nhiệm vụ then chốt là không để Đức ghi bàn sớm. Nếu kéo trận đấu về thế chậm, nhiều va chạm và ít khoảng trống, họ sẽ có cơ hội khiến Đức rơi vào trạng thái sốt ruột.

Dự đoán: Đức thắng sít sao

Đức có chất lượng đội hình, chiều sâu và nhiều phương án thay đổi cục diện trận đấu hơn. Nhưng Paraguay không phải đối thủ dễ bị khuất phục, nhất là khi họ đã lấy lại sự chắc chắn sau hai trận giữ sạch lưới.

Kịch bản dễ xảy ra nhất là Đức kiểm soát bóng áp đảo, Paraguay phòng ngự thấp và chờ Almirón hoặc Enciso phản công. Nếu Wirtz hoặc Musiala tạo được khác biệt từ sớm, Đức sẽ chơi dễ dàng hơn. Dự đoán: Đức 2-1 Paraguay.

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Sự cân bằng ở cuộc đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc

Hà Lan gặp Ma Rốc lúc 8h sáng ngày 30/6 không chỉ là một trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026, mà còn là màn chạm trán rất đáng chờ đợi giữa hai đội bóng đang có phong độ cao.

Hà Lan vào vòng 32 đội với ngôi đầu bảng F, ghi tới 10 bàn sau 3 trận, trong khi Ma Rốc cũng bất bại ở vòng bảng, giành 7 điểm và cho thấy họ không còn là đội chỉ biết phòng ngự phản công như vài năm trước. Trên sân Monterrey, nơi cái nóng có thể bào mòn thể lực, bản lĩnh và khả năng tận dụng khoảnh khắc nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

Hà Lan mạnh ở hỏa lực

Đội bóng của Ronald Koeman bước vào trận đấu này với phong độ khá ấn tượng: thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn. Điểm sáng lớn nhất nằm ở hàng công. Brian Brobbey đã có 3 bàn sau 3 trận World Cup, Cody Gakpo vẫn nguy hiểm khi bó vào trong dứt điểm, còn Denzel Dumfries luôn tạo ra sức ép lớn bên hành lang phải.

Hà Lan dự kiến đá 4-3-3 với Verbruggen trong khung gỗ, Van Dijk chỉ huy hàng thủ, Frenkie de Jong cầm nhịp tuyến giữa, còn bộ ba Malen, Brobbey và Gakpo lĩnh xướng hàng công. Vấn đề của Hà Lan là họ vẫn để thủng lưới ở cả 3 trận vòng bảng, điều cho thấy khoảng trống sau lưng hàng thủ chưa thật sự được che chắn tốt.

Ma Rốc không dễ bị khuất phục

Ma Rốc cũng đang có chuỗi trận rất đáng nể: thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Họ hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 rồi đánh bại Haiti 4-2 để đi tiếp với tâm thế rất tự tin.

HLV Mohamed Ouahbi có trong tay nhiều lựa chọn chất lượng, từ Bounou trong khung gỗ, Hakimi ở cánh phải, Mazraoui bên hành lang trái cho tới Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss và Saibari ở tuyến trên. Ismael Saibari là ngôi sao đáng chú ý nhất của Ma Rốc khi đã ghi 3 bàn sau vòng bảng, còn Hakimi vẫn là vũ khí đặc biệt nhờ tốc độ, khả năng leo biên và thực hiện các tình huống cố định.

Điểm nóng ở hai cánh

Cuộc đấu này nhiều khả năng sẽ được định đoạt ở hai hành lang cánh. Cánh phải của Hà Lan với Dumfries và Malen sẽ phải đối đầu Mazraoui cùng El Khannouss. Ở chiều ngược lại, Hakimi và Brahim Díaz có thể khai thác khoảng trống sau lưng Gakpo và Van de Ven.

Tuyến giữa cũng rất quan trọng, nơi Frenkie de Jong cần thoát pressing để giúp Hà Lan giảm nhịp trận đấu, trong khi Bouaddi và El Aynaoui phải áp sát đủ nhanh để ngăn Hà Lan triển khai bóng mạch lạc từ trung lộ.

Khoảnh khắc có thể định đoạt trận đấu

Hà Lan nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và khả năng ghi bàn, nhưng Ma Rốc có sự lì lợm, tốc độ trong các pha phản công và tinh thần thi đấu rất cao. Nếu Hà Lan ghi bàn sớm, họ có thể đưa trận đấu về thế kiểm soát nhờ khả năng điều tiết của Frenkie de Jong. Nhưng nếu Ma Rốc đứng vững sau một giờ thi đấu, trận đấu sẽ trở nên cực kỳ khó lường.

Dự đoán: Hà Lan 1-0 Ma Rốc

Xem thêm
0
46 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật