Ngay trước trận chung kết World Cup tại MetLife, New Jersey lại bùng lên tranh cãi với FIFA, lần này xoay quanh… những miếng cỏ trên mặt sân. Việc FIFA mở bán các “mảnh sân MetLife” bọc nhựa với giá từ 450 đến 3.000 đô la khiến chính quyền bang phản ứng dữ dội, khi cho rằng người nộp thuế đã chi tiền làm sân, nhưng lợi nhuận lại chảy đi nơi khác.
Tiền thuế đổ vào sân, tiền bán sân chảy đi đâu?
Tài liệu của Cơ quan Thể thao và Triển lãm New Jersey cho thấy hơn 13 triệu đô la tiền công quỹ đã được chi cho thiết kế, thi công và bảo dưỡng mặt cỏ đạt chuẩn FIFA tại MetLife. Trong khi đó, mỗi hạng phiên bản “miếng sân kỷ niệm” được giới hạn 2.026 sản phẩm, nếu bán hết có thể mang về hơn 11,2 triệu đô la. Văn phòng Thống đốc Sherrill khẳng định người dân New Jersey phải được chia phần từ khoản này, thay vì để FIFA và các đối tác hưởng trọn.
Tranh cãi pháp lý và quyền sở hữu
Phe Cộng hòa tại Hạ viện bang cũng đứng cùng chiến tuyến với Thống đốc thuộc đảng Dân chủ. Họ nhấn mạnh MetLife nằm trên đất do bang sở hữu, cỏ là “hàng Mỹ, tiền New Jersey”, nên mọi việc bán đấu giá phải tuân thủ quy định về xử lý tài sản dư thừa của bang và phải mang lại lợi ích trực tiếp cho người nộp thuế. Có ý kiến còn đề nghị chính quyền xin lệnh tòa để chặn việc bán sân nếu cần.
Ủy ban đăng cai và phần chia lợi nhuận
Nguồn tin từ FIFA và ủy ban đăng cai chung New York – New Jersey lại cho rằng FIFA chỉ nhận phần nhỏ, chủ yếu là phí bản quyền thương hiệu, còn phần lớn tiền bán cỏ sẽ về ủy ban đăng cai để tái đầu tư cho khu vực. Tuy vậy, phía Thống đốc Sherrill vẫn muốn dòng tiền này đi thẳng hơn tới người dân New Jersey, thay vì thông qua một cơ chế chia sẻ với New York.