Những ký ức đau đớn vẫn chưa phai
Kylian Mbappé, ngôi sao sáng nhất của Real Madrid, mới đây đã có cuộc trò chuyện sâu sắc cùng Movistar. Khi được nhắc lại cú hat-trick ở chung kết World Cup 2022, nơi Pháp thất bại trước Argentina, Mbappé bật cười: “Nghe nhạy cảm thật (cười).” Dù nói bằng sự hài hước, ánh mắt anh vẫn ánh lên nét tiếc nuối. Với Mbappé, cú hat-trick ấy không phải niềm tự hào trọn vẹn, mà là nỗi đau chưa bao giờ khép lại.
Không bao giờ bằng lòng với thất bại
Khi phóng viên hỏi liệu có lúc nào anh cảm thấy yên bình dù đã nỗ lực hết sức, Mbappé đáp dứt khoát: “Không, không đời nào thua mà tôi lại yên lòng. Tôi luôn nghĩ rằng lẽ ra mình phải ghi bàn thứ tư, chứ không chỉ là hat-trick.” Câu nói ấy không chỉ thể hiện tinh thần chiến thắng – nó phơi bày tâm thế của một kẻ không chấp nhận giới hạn, luôn đòi hỏi nhiều hơn từ chính mình.
Từ thất bại, khát vọng trỗi dậy mạnh mẽ hơn
Mbappé nhìn nhận những cú ngã là món quà của cuộc sống: “Những nỗi đau ấy là bài học. Tôi vẫn còn cơ hội giành được mọi danh hiệu và tôi sẽ chiến đấu đến cùng.” Ở tuổi 26, Mbappé không chỉ đại diện cho tốc độ hay bàn thắng – anh là biểu tượng của khát vọng không bao giờ chịu khuất phục.