Đá "out trình" nước Mỹ cỡ này, Messi cần phải trở lại Châu Âu!

Chris Sutton tức giận "sấy" Salah sau phát ngôn gây sốc: "Cậu ấy đang tự hủy sự nghiệp"

Cherki "làm xiếc" với pha kiến tạo Rabona gây sốt, Pep vẫn khuyên nên học...Messi

Đăng Triệu

22 "ông lớn" giành vé đến World Cup 2026 lộ diện, chờ đợi những cái tên cuối cùng!

Sau loạt trận vòng loại ngày 13 và 14-10, đã có 22 đội tuyển chính thức giành vé dự World Cup 2026. Giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh.

Khu vực châu Á có Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc và Uzbekistan. Châu Phi góp mặt Ghana, Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Maroc và Tunisia. Chủ nhà gồm Canada, Mexico, Mỹ.

Nam Mỹ có Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Đại Dương là New Zealand. Các đội bóng này sẽ tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

1
620 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Khủng hoảng hàng thủ và cơ hội cho sao trẻ
Real Madrid đang đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng ở hàng phòng ngự khi hàng loạt trụ cột như Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba và Ferland Mendy đồng loạt vắng mặt. Trong bối cảnh đó, HLV Xabi Alonso buộc phải tìm kiếm giải pháp từ đội trẻ La Fabrica. Sự lựa chọn của ông là Joan Martinez, trung vệ 18 tuổi, người đã được đôn lên tập luyện cùng đội một và nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt trước Celta Vigo.

Joan Martinez – “Viên ngọc thô” được săn đón
Dù chưa từng đá chính cho đội một, Joan Martinez đã gây chú ý lớn trên thị trường chuyển nhượng. Liverpool từng tiếp cận và mong muốn đưa anh về thay thế Ibrahima Konate. Tuy nhiên, Real Madrid đã nhanh chóng “chặn đứng” tham vọng này bằng mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 150 triệu euro, sau khi thuyết phục Martinez gia hạn vào tháng 9 năm ngoái. Động thái này cho thấy niềm tin tuyệt đối của đội bóng Hoàng gia vào tiềm năng của cầu thủ trẻ.

Những lời khen từ các bậc thầy
Joan Martinez không chỉ được đánh giá cao bởi ban lãnh đạo mà còn nhận được sự công nhận từ các HLV và đồng đội. Cựu HLV Carlo Ancelotti từng nhận xét: “Cậu ấy còn rất trẻ, nhưng có mọi thứ mà một trung vệ đẳng cấp thế giới cần phải có: Thể lực sung mãn, kỹ năng xử lý bóng tốt, khả năng di chuyển và chọn vị trí tốt, đặc biệt là tâm lý thi đấu rất vững.” Hậu vệ Lucas Vazquez cũng không tiếc lời khen ngợi: “Ở tuổi 16, tôi không được như cậu ấy. Đó là một chàng trai thi đấu rất chững chạc, có khả năng phán đoán và đọc tình huống cực tốt.”

Vượt qua nghịch cảnh để tỏa sáng
Sự nghiệp của Martinez từng bị gián đoạn gần một năm vì chấn thương dây chằng chéo. Tuy nhiên, sau khi trở lại, anh nhanh chóng lấy lại phong độ, trở thành trụ cột của Real Castilla và nhận được sự tin tưởng từ HLV Alvaro Arbeloa. Chính Arbeloa đã tiến cử Martinez cho Xabi Alonso, mở ra cơ hội lớn cho trung vệ trẻ này khẳng định mình ở đội một Real Madrid.

Xem thêm
0
155 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Phản ứng của báo chí Thái Lan trước chiến thắng của Malaysia
Sau chiến thắng 4-1 của U22 Malaysia trước U22 Lào, truyền thông Thái Lan đã dành sự quan tâm đặc biệt đến cục diện bảng B. Tờ Siam Sport nhận định: "U22 Malaysia trình diễn phong độ quá hay khi vùi dập U22 Lào 4-1 ở lượt trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng B và hẹn quyết đấu tấm vé đi tiếp với Việt Nam vào ngày 11/12." Đánh giá này cho thấy sự thừa nhận về sức mạnh và bản lĩnh của Malaysia, đặc biệt khi họ bị dẫn trước từ rất sớm.

Diễn biến trận đấu và sự vượt trội của Malaysia
Dù nhận "gáo nước lạnh" ở phút thứ 3, U22 Malaysia không hề nao núng. Sau bàn gỡ hòa của Haikal, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp hai. Các pha lập công của Hakimi, Moses và Muhammad đã nhấn chìm hy vọng của U22 Lào, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu của Malaysia tại bảng B. Sự bùng nổ này được truyền thông Thái Lan đánh giá là "xuất sắc" và "vượt trội".

Những dự báo về cuộc đua bảng B và tính chất quyết liệt
Với thể thức chỉ ba đội đầu bảng chắc suất vào bán kết, mỗi trận đấu đều mang tính quyết định. Truyền thông Thái Lan dự báo trận U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia sẽ là "trận chung kết sớm", khi đội thắng gần như chắc chắn đi tiếp. Điều này tạo nên áp lực lớn và hứa hẹn một cuộc đối đầu căng thẳng, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Xem thêm
0
116 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Chỉ trích sự thiên vị chính trị trong bóng đá
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm gay gắt về người kế nhiệm Gianni Infantino. Blatter cho rằng Infantino đang đặt lợi ích chính trị lên trên sự phát triển thực chất của bóng đá. Ông nhấn mạnh: “Bóng đá giờ đây đang dần bị chi phối bởi các mối quan hệ chính trị, với một bên là Saudi Arabia, và một bên là Mỹ. Họ cho thấy rằng các chính trị gia sẽ quyết định bóng đá, điều này là sai lầm và tôi không đồng quan điểm với việc đó.”

Phản đối mở rộng World Cup và các quyết định gây tranh cãi
Blatter đặc biệt không đồng tình với việc mở rộng World Cup lên 48 đội, cho rằng đây là quyết định phục vụ mục đích tài chính và chính trị hơn là nâng cao chất lượng giải đấu. Ông cũng chỉ trích việc Infantino duy trì quan hệ thân thiết với các nhà lãnh đạo như Donald Trump và Mohammed bin Salman, cho rằng “bóng đá không phải là trò chơi của chính trị.”

Quan ngại về sự thiếu tôn trọng di sản FIFA
Blatter bày tỏ sự thất vọng khi Infantino không tôn trọng những thành tựu mà ông đã xây dựng cho FIFA. “Tôi lo lắng rằng người kế nhiệm cần có một chút tôn trọng đối với người đã tạo dựng nên di sản FIFA trước đây,” ông nói. Dù đã rời khỏi vị trí lãnh đạo, Blatter vẫn giữ niềm tin vào bóng đá và không loại trừ khả năng quay lại FIFA trong tương lai.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Phong độ trồi sụt và dấu hỏi về các trụ cột
Sau thất bại 1-3 trước Leeds, Chelsea tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi chỉ giành được một điểm trước Bournemouth. Sự trở lại của Cole Palmer, vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến, lại không giúp The Blues cải thiện khả năng tấn công. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về phong độ của các trụ cột, khi đội bóng gần như không tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt nào trong suốt trận đấu.

Iraola và nỗi lo về khoảnh khắc bùng nổ của Chelsea
Trước trận, huấn luyện viên Iraola thừa nhận: “Tôi đã luôn nơm nớp lo sợ Chelsea sẽ ghi bàn từ một pha phản công hoặc một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân – điều họ từng làm được ở mùa giải trước.” Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy Chelsea thi đấu bế tắc, không thể hiện được sự nguy hiểm như kỳ vọng. Bournemouth thậm chí là đội bóng có nhiều cơ hội hơn và suýt chút nữa đã giành trọn ba điểm.

Những thách thức phía trước cho Maresca
Dù dành sự tôn trọng cho Enzo Maresca, Iraola cũng không ngần ngại chỉ ra những vấn đề của Chelsea. Sau những trận đấu ấn tượng trước Barcelona và Arsenal, đội bóng áo xanh lại rơi vào trạng thái bất ổn. Trận hòa này là hồi chuông cảnh báo cho Maresca, khi thử thách tiếp theo với Everton sẽ không hề dễ dàng. Chelsea cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định nếu không muốn tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Khởi đầu cân bằng, kết thúc cay đắng
Trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa tại Villa Park đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính. Dù bị Matty Cash chọc thủng lưới trước, Arsenal nhanh chóng lấy lại thế cân bằng nhờ pha lập công của Leandro Trossard. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của "Pháo thủ" đã đổ sông đổ bể khi Emi Buendia ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 5, khiến Arsenal trắng tay rời sân khách.

Chỉ trích nhắm vào khả năng quản lý trận đấu
Sau thất bại này, làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn, đặc biệt là huyền thoại Ian Wright, đã nhắm thẳng vào cách Arsenal kiểm soát trận đấu ở những phút cuối. Wright nhận định: "Tôi nghĩ bạn cần nhìn vào những quyết định thay người của Emery: ông ấy tung Malen rồi Buendia vào sân – đều là những cầu thủ tấn công. Theo tôi, đó lẽ ra phải là tín hiệu cảnh báo để Arsenal tự nhủ: 'Được rồi, họ đang dốc toàn lực chơi tất tay, mình cần phải co về đóng chặt khung thành ngay'."

Thiếu nhạy bén chiến thuật và hệ quả nghiêm trọng
Wright cho rằng, thay vì mạo hiểm dâng cao, Arsenal nên thực dụng bảo toàn 1 điểm. Cựu HLV Martin O’Neill cũng chỉ ra sự non nớt của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là tình huống Noni Madueke dứt điểm ở góc hẹp thay vì câu giờ. O’Neill nhấn mạnh: "Những cầu thủ kinh nghiệm phải biết tự giết chết thời gian, không cần chờ chỉ đạo từ ban huấn luyện." Thất bại này khiến khoảng cách giữa Arsenal và Manchester City chỉ còn 2 điểm, đe dọa nghiêm trọng đến tham vọng vô địch của thầy trò Arteta trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

Xem thêm
0
986 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật