Tống Donnarumma vì không biết chơi chân, Luis Enrique đang "tiến hóa lùi" so với chính Pep!

PSG "cà khịa" Donnarumma đau điếng: Đội bóng lớn hơn ông sao, danh tiếng chỉ là phù du!

MUỐN ĐƯA MU TRỞ LẠI, RUBEN AMORIM CẦN LOẠI BỎ BRUNO FERNANDES CÀNG SỚM CÀNG TỐT!

Minh Tuấn

Mbappe đá thì kinh đấy, nhưng Ronaldo vẫn là chuẩn mực quá xa vời!

Kylian Mbappé vừa khép lại 38 trận đầu tiên ở LaLiga với những con số khiến cả thế giới phải ngả mũ: 35 bàn thắng và 4 kiến tạo. Tức là anh đã trực tiếp in dấu giày vào 39 bàn, một thành tích phi thường cho mùa ra mắt trong màu áo Real Madrid.

Thế nhưng, để so sánh với thước đo cao nhất – Cristiano Ronaldo – Mbappé vẫn còn một khoảng cách nhất định. CR7 trong 38 trận đầu tiên tại giải đấu này ghi 37 bàn và đóng góp tới 12 kiến tạo, tức là tham gia trực tiếp vào 49 bàn thắng. Sự khác biệt rõ ràng nằm ở khía cạnh sáng tạo và khả năng “làm bệ phóng” cho đồng đội.

Điểm thú vị là vai trò của cả hai không hề giống nhau. Ronaldo khi mới đến chơi lệch trái, vừa ghi bàn vừa làm nền. Còn Mbappé hiện tại là trung phong đích thực, gánh trọng trách săn bàn hàng đầu. Vì vậy, việc anh tiến sát hiệu suất CR7 là minh chứng rõ ràng cho sự hòa nhập thần tốc.

Nếu Mbappé tiếp tục bổ sung khả năng kiến tạo và mở rộng tầm ảnh hưởng, Real Madrid có thể đang sở hữu phiên bản “hậu duệ Ronaldo” thực thụ.

1
826 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Anh

Sau 4 vòng Premier League 2025/26, MU mới thắng 1, hòa 1 và thua 2. Thoạt nhìn, nhiều người bi quan cho rằng khởi đầu dưới tay Amorim là thất vọng. Nhưng nếu đặt kết quả này trong bối cảnh chung, dễ thấy mọi chuyện chưa có gì quá căng.

Pep cũng thua 2/4 – đâu chỉ riêng MU

Thực tế, ngay cả Pep Guardiola cũng đang gặp vấn đề. Man City thua liên tiếp trước Tottenham (0-2) và Brighton (1-2), tức cũng có 2 thất bại sau 4 trận, chỉ nhỉnh hơn MU đôi chút về điểm số. Nếu Pep và Man City – tập thể vừa thống trị Premier League nhiều năm – vẫn có thể “vấp”, thì việc MU thua 2 trận đầu mùa không phải là thảm họa.

Có đội còn khởi đầu tệ hơn

So trên bảng xếp hạng, tình hình MU thậm chí còn tốt hơn nhiều CLB khác. 

Aston Villa của Unai Emery: 0 thắng, 2 hòa, 2 thua, mới chỉ có 2 điểm, đứng tận hạng 19.

Wolves: toàn thua cả 4 trận, chưa có điểm nào.

West Ham, Burnley: đều 3 thất bại sau 4 vòng.

So với họ, MU với 4 điểm không hề quá bi đát, vẫn nằm trong nhóm giữa bảng xếp hạng và còn nhiều cơ hội bứt lên.

Chỉ còn 2 cửa khó, sau đó sẽ là lịch thi đấu “dễ thở” 

Điều đáng nói, những trận sắp tới của MU có thể giúp họ bứt phá:

20/9: gặp Chelsea tại Old Trafford – trận tương đối khó.

19/10: làm khách Liverpool – trận thực sự khoai.

Nhưng xen giữa đó là Brentford (sân khách) và Sunderland (sân nhà), rồi sau đó là Brighton cũng tại Old Trafford. Đây là chuỗi trận “vừa” và “dễ” hơn, rất thuận lợi để MU tích lũy điểm và tạo mạch thắng.

Nếu kịch bản bi quan xảy ra – thua cả Chelsea và Liverpool – thì MU vẫn còn quỹ trận đủ nhẹ để hồi phục. Một khi mạch thắng trở lại, áp lực và hoài nghi sẽ nhanh chóng biến mất.

Thua 2 trận trong 4 vòng đầu tiên nghe có vẻ đáng lo, nhưng khi nhìn toàn cảnh: Pep cũng vậy, Emery thậm chí tệ hơn, nhiều đội khác khởi đầu còn chật vật hơn, thì kết quả của MU chưa phải thảm họa. Lịch thi đấu sau đại chiến cũng mở ra cơ hội để thầy trò Amorim trở lại quỹ đạo.

Mọi chuyện sẽ êm thôi – vấn đề là MU phải biết chắt chiu các trận đấu vừa và dễ, để tạo lại nhịp thắng cần thiết trước khi mùa giải thật sự bước vào guồng quay căng thẳng.

Xem thêm
1
179 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Trận derby Manchester vừa qua đã làm dấy lên nhiều tranh luận về vai trò và hiệu quả của tân binh Sesko trong đội hình Man Utd. Nhiều cổ động viên cho rằng Sesko đang rơi vào hoàn cảnh tương tự Hojlund trước đây: thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội. Dù được HLV Ruben Amorim bố trí chơi cao nhất trên hàng công, Sesko lại thường xuyên phải lùi sâu, thậm chí chạm bóng chủ yếu ngoài vòng cấm đối phương. Thống kê cho thấy anh chỉ có 20 lần chạm bóng trong 80 phút, với duy nhất một cú dứt điểm không mấy nguy hiểm.

Điều này đặt ra câu hỏi về chiến thuật và sự phối hợp trong lối chơi của Man Utd. Dù từng ghi bàn ấn tượng tại Leipzig và Salzburg, Sesko vẫn chưa thể lập công sau năm trận cho "Quỷ đỏ". HLV Amorim thừa nhận cần thêm thời gian để Sesko thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh, nhưng rõ ràng, nếu không có sự thay đổi trong cách vận hành đội bóng, nguy cơ Sesko đi vào vết xe đổ của Hojlund là hoàn toàn có cơ sở.

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Loạt trận mở màn Champions League 2025-2026 hứa hẹn nhiều kịch tính với sự trở lại của những tên tuổi lớn và các cặp đấu giàu duyên nợ. Đáng chú ý, Bilbao tái xuất vòng bảng sau 11 năm, đối đầu Arsenal – đội bóng đang có chuỗi bất bại ấn tượng ở trận ra quân. Sân San Mames là điểm tựa cho Bilbao, nhưng Arsenal lại sở hữu thành tích vượt trội trước các đại diện Tây Ban Nha, tạo nên thế trận khó lường.

Ở các cặp đấu khác, Juventus tiếp đón Dortmund trong trận tái hiện chung kết năm 1997, với lợi thế lịch sử nghiêng về “Bà đầm già”. Real Madrid đối đầu Marseille, nơi đội bóng Pháp thường xuyên thất bại khi làm khách tại Tây Ban Nha. Bayern Munich và Chelsea tái ngộ tại Allianz Arena, nơi Bayern chưa từng thua ở vòng bảng suốt hơn một thập kỷ. Liverpool tiếp tục phát huy sức mạnh tại Anfield khi gặp Atletico, trong khi PSG và Atalanta đều sở hữu phong độ ổn định trước các đối thủ Serie A và Ligue 1. Những thống kê này cho thấy, yếu tố lịch sử và sân nhà vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng bất ngờ luôn có thể xảy ra ở Champions League.

Xem thêm
0
43 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Arsenal đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi bước vào trận mở màn Champions League với Athletic Club. Đội bóng thành London phải đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là sự vắng mặt của nhiều trụ cột. Đáng chú ý nhất là trường hợp của đội trưởng Martin Odegaard, người đã phải rời sân sớm trong trận gặp Nottingham Forest do tái phát chấn thương vai. HLV Mikel Arteta thừa nhận khả năng ra sân của Odegaard vẫn là dấu hỏi lớn, phụ thuộc vào đánh giá của đội ngũ y tế.

Bên cạnh đó, Bukayo Saka gần như chắc chắn sẽ không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương gân kheo. Sự thiếu vắng của hai ngôi sao này khiến sức mạnh tấn công của Arsenal bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, hy vọng duy nhất là William Saliba, người đã trở lại tập luyện và có thể ra sân. Tuy nhiên, danh sách chấn thương vẫn còn dài với sự vắng mặt của Christian Norgaard, Kai Havertz và Gabriel Jesus, khiến Arteta phải đau đầu với bài toán nhân sự.

Xem thêm
0
22 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Trận derby Manchester vừa qua đã chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt khi Kobbie Mainoo, sau khi vào sân ở phút 62, thực hiện pha xử lý bóng xuất sắc, vượt qua cả Foden lẫn Rodri để áp sát khung thành Man City. Điều khiến người hâm mộ chú ý không chỉ là kỹ năng của Mainoo, mà còn là phản ứng đầy bất ngờ của HLV Pep Guardiola. Ông đã đặt tay lên đầu, biểu lộ sự kinh ngạc trước tài năng trẻ của Manchester United.

Phản ứng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến các fan MU phấn khích. Một cổ động viên nhận xét: "Mainoo đáng lẽ nên đá chính. Cứ nhìn phản ứng của Pep mà xem!" Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều cho rằng Mainoo vẫn cần thêm thời gian để khẳng định bản thân.

Trước trận đấu, HLV Ruben Amorim từng đánh giá Mainoo còn thiếu kinh nghiệm cạnh tranh vị trí, nhưng ông cũng ghi nhận tinh thần cầu tiến của cầu thủ trẻ này. Sự kiện này mở ra hy vọng Mainoo sẽ được trao nhiều cơ hội hơn, đặc biệt trong các trận cầu lớn sắp tới.

Xem thêm
1
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật