Giữa những lời ca ngợi dành cho các ngôi sao tấn công mới nổi, Mason Mount đang lặng lẽ tạo nên một cuộc trở lại đầy ý nghĩa ở tuyến giữa Manchester United. Từng bị hoài nghi sau những mùa giải sa sút vì chấn thương, Mount giờ đây không chỉ lấy lại phong độ mà còn trở thành nhân tố không thể thiếu trong hệ thống của HLV Ruben Amorim. Bàn thắng vào lưới Sunderland là lời khẳng định mạnh mẽ, nhưng chính màn trình diễn hy sinh, cần mẫn trước Liverpool mới thực sự cho thấy giá trị chiến thuật và tinh thần của anh.
Phong độ ổn định giúp Mount lọt vào tầm ngắm của HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel. Theo nhà báo Graeme Bailey, Tuchel “theo dõi sát sao” quá trình hồi phục của Mount, và mối quan hệ thầy trò từ thời Chelsea là một lợi thế lớn. Tuy nhiên, niềm vui này lại là nỗi lo của Man Utd, bởi tiền sử chấn thương khiến Mount luôn thuộc nhóm cầu thủ “cần được sử dụng cẩn thận”.
Việc Mount có thể được triệu tập lên tuyển đồng nghĩa với lịch thi đấu dày đặc, trong khi Man Utd sắp mất nhiều trụ cột vì AFCON. Câu chuyện hồi sinh của Mount truyền cảm hứng, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự mong manh và rủi ro trong bóng đá đỉnh cao.