Ochoa: 12 phút trên sân, chạm mốc World Cup thứ 6 ở tuổi 40

BXH bảng C World Cup 2026: Brazil dẫn đầu, Morocco bước tiếp

Chuyển cảnh cực mượt mà, anh camera man nhà đài xứng đáng được tăng lương sau hành động này

Duy Tân

Man Utd: Rashford có thể ra đi, Sesko không thể động vào?

Chuyển nhượng hè của Man Utd đang lộ rõ hai thái cực: Marcus Rashford có cửa sang Barcelona, trong khi Benjamin Sesko được giữ chặt. Những động thái quanh hai tiền đạo này cho thấy cách đội chủ sân Old Trafford đang sắp xếp lại hàng công, giữa sức ép tài chính và nhu cầu ổn định lực lượng.

Cánh cửa mở cho Rashford

Hy vọng sang La Liga của Rashford phụ thuộc nhiều vào… Raphinha. Barcelona đang nhận được đề nghị từ một đội bóng Saudi Arabia cho cầu thủ chạy cánh người Brazil 29 tuổi. Nếu thương vụ này mang lại nguồn tiền đáng kể, Barca sẽ có thêm điều kiện theo đuổi Rashford, 28 tuổi, từ Man Utd. Việc tên của Rashford tiếp tục xuất hiện trong các phương án của Barca cho thấy khả năng ra đi của anh vẫn được đặt lên bàn, dù chưa có bước tiến cụ thể.

Sesko là “vùng cấm”

Trái ngược Rashford, Benjamin Sesko lại được Man Utd xếp vào diện bất khả xâm phạm trong hè này. Dù Barcelona và Atletico Madrid đều quan tâm, đội bóng Anh không có ý định bán tiền đạo người Slovenia 23 tuổi. Quyết định dứt khoát này cho thấy Sesko được xem là nhân tố trung tâm cho kế hoạch tấn công mùa tới, trong bối cảnh thị trường tiền đạo chất lượng ngày càng khó đoán.

Thông điệp từ Old Trafford

Giữa những tin đồn dày đặc, Man Utd đang gửi đi thông điệp khá rõ: sẵn sàng lắng nghe các kịch bản liên quan tới Rashford nếu điều kiện phù hợp, nhưng kiên quyết giữ Sesko trước sức hút từ La Liga. Hai thương vụ theo hai hướng khác nhau này sẽ định hình đáng kể diện mạo hàng công Quỷ đỏ ở mùa giải mới.

1
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

Vòng bảng World Cup 2026 đang bước vào lượt trận cuối, khi cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội dần rõ nét. Một số đội đã sớm hoàn thành mục tiêu, vài đội phải dừng bước chỉ sau hai trận, trong khi phần còn lại vẫn phải căng mình tính từng điểm số, hiệu số và kết quả ở các bảng đấu khác.

Những đội đã “yên vị”

Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina, Colombia là những cái tên đã chắc suất đi tiếp và không còn chịu áp lực sinh tử ở lượt cuối. Mexico toàn thắng ở bảng A, Mỹ sớm nhất bảng D, Đức chiếm ngôi đầu bảng E, trong khi Pháp và Na Uy cùng dắt tay nhau ở bảng I. Argentina đã khóa chặt ngôi đầu bảng J, còn Colombia cũng đã vào vòng 32 đội ở bảng K.

Cuộc chiến ngôi đầu và đường đi “dễ thở”

Dù đã qua vòng bảng, không ít đội vẫn phải đá hết sức để tranh ngôi nhất bảng, qua đó tìm đường đi thuận lợi hơn. Pháp và Na Uy đối đầu trực tiếp để phân định ngôi đầu bảng I. Tây Ban Nha chỉ cần thắng Uruguay là gần như giữ được đỉnh bảng H. Colombia cũng chỉ cần hòa Bồ Đào Nha để bảo toàn vị trí số một bảng K.

Những số phận chờ… bảng xếp hạng đội thứ ba

Với thể thức 32 đội vào vòng knock-out, cuộc đua đội xếp thứ ba xuất sắc nhất trở thành phao cứu sinh cho nhiều cái tên. Hàn Quốc, Scotland, Bosnia & Herzegovina đang phải chờ xem 3 hoặc 4 điểm của mình có đủ để lọt vào nhóm tám đội thứ ba tốt nhất hay không. Ở chiều ngược lại, Tunisia, Haiti, Qatar và Panama đã chắc chắn dừng bước, chỉ còn đóng vai “kẻ phá bĩnh” ở lượt cuối.

Xem thêm
0
311 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

“Andrea, mấy ông Qatar muốn có cậu.”

Người đại diện của tôi, Tullio Tinti, gọi điện với giọng đầy khẩn trương. Không một câu xã giao, ông ấy đi thẳng vào vấn đề. Tôi hiểu ngay rằng đây không phải chuyện đùa.

“Hả? Ông nói gì cơ?”

“Họ muốn cậu sang Qatar thi đấu.”

“Ông điên à? Không đời nào.”

“Nhưng Guardiola cũng từng chơi ở đó mà.”

“Anh ấy sang lúc cuối sự nghiệp.”

“Ít nhất vì lịch sự, cậu cũng nên gặp họ.”

“Được. Khi nào?”

“Họ đang ở đây rồi. Đeo cà vạt vào, tôi qua đón cậu ngay.”

Họ chờ tôi tại khách sạn Principe di Savoia. Một căn suite xa hoa, đầy đủ tiện nghi. Chủ tịch CLB, các lãnh đạo cấp cao và cả một đội luật sư đông như đi ký hiệp ước hòa bình.

“Chào anh, hợp đồng đã chuẩn bị xong.”

“Rất vui được gặp mọi người.”

“Anh sẽ rất hợp với màu áo của chúng tôi.”

“Nghe hấp dẫn đấy, tôi là Andrea Pirlo.”

“Anh không cần trả lời ngay. Cứ từ từ suy nghĩ.”

Tôi có cảm giác chúng tôi đang sống ở hai thế giới khác nhau. Họ đã ở tương lai, còn tôi vẫn chỉ nghĩ đến hiện tại. Và lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng đôi khi ông già Noel thật sự tồn tại.

“Andrea, anh có mấy người con?”

“Hai.”

“Qatar có trường quốc tế dạy bằng tiếng Anh rất tốt.”

“Nhưng tôi thích nghe các con nói tiếng Ý hơn.”

“Không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ xây riêng một ngôi trường và chỉ thuê giáo viên người Ý.”

“…”

“Anh thích xe cộ chứ?”

“Có.”

“Chúng tôi rất sẵn lòng tặng anh vài chiếc Ferrari.”

“Vài chiếc cơ à?”

“Và nếu nhớ nước Ý, lúc nào cũng sẽ có máy bay riêng chờ sẵn trên đường băng.”

“Nhưng…”

“Hợp đồng có thời hạn bốn năm.”

“Cảm ơn, nhưng…”

“40 triệu euro.”

Đến đây, Tullio Tinti gần như sắp ngất.

“40 triệu cho cả bốn năm, không phải mỗi mùa đâu nhé. Thời buổi khó khăn, chúng tôi cũng phải tiết kiệm.”

“À, tôi hiểu…”

“Nhưng nếu 10 triệu euro mỗi năm vẫn chưa đủ, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng thêm.”

Tôi có cảm giác rằng nếu yêu cầu họ phủ xanh cả sa mạc, có lẽ họ cũng sẽ gật đầu ngay lập tức. Vì thế, trước khi bản thân bị cám dỗ, tôi quyết định kết thúc mọi thứ.

“Thật lòng cảm ơn. Nhưng tôi vẫn tin rằng mình còn nhiều điều để cống hiến cho bóng đá Ý. Nếu thay đổi ý định, vài năm nữa tôi sẽ gọi lại.”

“Mười một triệu…”

“Tullio, đi thôi.”

“Mười hai triệu…”

“Tullio…”

“Mười ba triệu…”

Cuối cùng, tôi gần như phải bế xốc người đại diện của mình — lúc ấy đã ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh — rồi kéo ông ấy chạy khỏi khách sạn trước khi cả hai đổi ý.

— Andrea Pirlo kể lại cách anh từ chối lời đề nghị khổng lồ từ Qatar để tiếp tục gắn bó với bóng đá Ý.

Xem thêm
0
110 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Mexico thắng Séc 3-0, còn Nam Phi vượt qua Hàn Quốc 1-0 trong trận đấu quyết định trực tiếp đến vị trí nhì bảng. Sau lượt cuối, bảng A có thay đổi lớn ở nhóm phía sau Mexico. Đội chủ nhà khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, Nam Phi vươn lên thứ hai với 4 điểm, Hàn Quốc rơi xuống thứ ba, còn Séc đứng cuối bảng. Điểm đáng chú ý nhất không phải ngôi đầu của Mexico, mà là cú bứt lên đúng lúc của Nam Phi.

Mexico quá chắc ở ngôi đầu

Mexico củng cố vị thế mạnh nhất bảng A bằng hành trình gần như hoàn hảo. Họ toàn thắng cả 3 trận, ghi 6 bàn, không để thủng lưới và kết thúc vòng bảng với hiệu số +6. Thành tích ấy giúp Mexico bước vào vòng đấu loại trực tiếp trong tâm thế rất vững vàng. Đáng giá nhất là sự chắc chắn của hàng thủ, khi họ giữ sạch lưới trọn 3 trận. Ở giai đoạn sắp tới, đó sẽ là điểm tựa lớn, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả đội phải trả giá.

Nam Phi thành hiện tượng của bảng

Nam Phi tạo bước ngoặt lớn nhất ở lượt cuối bảng A. Trước Hàn Quốc, họ không cần thắng đậm, nhưng buộc phải thắng đúng đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp. Chiến thắng 1-0 giúp Nam Phi từ thế bị dồn áp lực vươn lên nhì bảng với 4 điểm, dù hiệu số vẫn là -1. Ba điểm này đặc biệt quan trọng vì nó đến trong trận đấu quyết định trực tiếp đến tấm vé đi tiếp. Với Nam Phi, đó gần như là một trận “chung kết bảng” và họ đã thắng đúng lúc.

Hàn Quốc tự làm khó mình

Hàn Quốc là đội bị đẩy vào thế khó nhất sau lượt trận này. Trước khi gặp Nam Phi, họ vẫn có lợi thế trong cuộc đua giành vị trí nhì bảng. Nhưng thất bại 0-1 khiến đội bóng châu Á rơi xuống thứ ba với 3 điểm, ghi 2 bàn, nhận 3 bàn thua và có hiệu số -1. Từ chỗ còn quyền tự quyết, Hàn Quốc giờ phải chờ kết quả ở các bảng khác nếu muốn cạnh tranh vé đi tiếp trong nhóm đội đứng thứ ba.

Séc gây thất vọng

Séc khép lại vòng bảng với chỉ 1 điểm, ghi 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 6 lần, hiệu số -4. Thất bại 0-3 trước Mexico khiến hành trình của họ kết thúc trong hình ảnh kém thuyết phục, cả về kết quả lẫn khả năng đứng vững trước các đối thủ mạnh hơn. Séc không giữ được sự cân bằng cần thiết: hàng công thiếu độ sắc bén, trong khi hàng thủ lại mắc sai lầm quá nhiều ở những trận then chốt.

Bảng A kết thúc với cục diện khá rõ ràng. Mexico cho thấy họ là đội mạnh nhất bảng, Nam Phi trở thành bất ngờ lớn nhất, Hàn Quốc phải chờ thêm kết quả từ các bảng khác, còn Séc rời giải trong thất vọng. Sau vòng bảng, sự chú ý sẽ dồn vào hai câu chuyện: Mexico có giữ được sự chắc chắn ở vòng loại trực tiếp hay không, và Nam Phi có thể tiếp tục tạo bất ngờ trước Canada hay không.

Xem thêm
1
5,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Hàn Quốc đánh mất nhiều thứ sau trận thua

Hàn Quốc có quyền tự quyết rất rõ trước lượt cuối bảng A. Họ chỉ cần không thua Nam Phi là có thể giữ vé trực tiếp vào vòng 32 đội. Nhưng sau 90 phút tại Estadio BBVA, đội bóng của HLV Hong Myung-bo rời sân với thất bại 0-1 và rơi xuống vị trí thứ ba.

Hàn Quốc khép lại vòng bảng với 3 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 3 lần và hiệu số -1. Cánh cửa đi tiếp chưa khép lại, nhưng họ phải chờ kết quả các bảng khác để biết mình có nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Cầm bóng nhiều nhưng không đột biến

Theo Squawka, Hàn Quốc kiểm soát bóng 68,5%, vượt xa Nam Phi với 31,5%. Thế trận nhìn qua có vẻ nghiêng về đội bóng châu Á. Nhưng cầm bóng nhiều mà không tạo ra đủ cơ hội chất lượng thì cũng không giải quyết được điều gì. Hàn Quốc chỉ có 8 cú sút và 3 lần đưa bóng trúng đích.

Nam Phi cầm ít bóng hơn, nhưng dứt điểm tới 13 lần và có 4 cú sút trúng đích. Đó mới là sự khác biệt.

Có cơ hội nhưng xử lý quá tệ

Hàn Quốc vẫn tạo ra vài tình huống có thể ghi bàn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ là 1,50, cao hơn Nam Phi với 1,14. Họ cũng có 6 quả phạt góc, trong khi Nam Phi có 4. Nhưng từng đó không đủ để mang về bàn thắng.

Những cú sút không đủ hiểm hóc, các đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác, còn những tình huống cố định cũng không được tận dụng tốt. Đó là những gì đội bóng xứ kim chi thể hiện ở trận đấu vừa qua.

Vấn đề của những đường chuyền quá an toàn

Một con số khác cho thấy vấn đề trong cách chơi của Hàn Quốc. Ba cầu thủ chuyền chính xác nhiều nhất trận là Lee Gi-hyuk với 91 đường chuyền, Kim Min-jae với 83 và Lee Han-beom với 75. Đây đều là những cầu thủ chơi thấp.

Điều đó cho thấy bóng của Hàn Quốc luân chuyển nhiều ở hàng thủ và khu vực giữa sân, nhưng không được đẩy lên phía trên đủ nhanh. Họ kiểm soát bóng, nhưng không tạo được nhịp tấn công rõ ràng. Khi Nam Phi lùi đội hình, Hàn Quốc thiếu những pha tăng tốc, thiếu các đường chuyền mở ra khoảng trống và thiếu những cú dứt điểm đủ tốt để tạo ra khác biệt.

Son vào sân nhưng không tạo khác biệt

HLV Hong Myung-bo thực hiện tới ba sự thay đổi người sau giờ nghỉ, đưa Son Heung-min, Jens Castrop và Kim Jin-gyu vào sân. Đó là quyết định cho thấy Hàn Quốc đã chơi không ổn trong hiệp một. Son giúp đội bóng có thêm sức nặng ở các pha lên bóng, nhưng thế trận không thay đổi nhiều khi Nam Phi chủ động lùi sâu và chờ thời cơ phản công.

Phút 63, Thapelo Maseko ghi bàn cho Nam Phi sau một pha tấn công tốc độ. Từ đó đến cuối trận, Hàn Quốc đẩy cao đội hình nhưng vẫn thiếu sự bình tĩnh ở những pha bóng quyết định.

Nỗi lo lớn hơn tấm vé đi tiếp

Nam Phi kết thúc bảng A với 4 điểm và đứng nhì sau Mexico. Họ giành vé trực tiếp và sẽ gặp Canada ở vòng 32 đội. Hàn Quốc thì phải chờ. Với 3 điểm và hiệu số -1, cơ hội của họ vẫn còn, nhưng đội bóng này cần thay đổi nhiều điều nếu giành được vé vào vòng 32 đội.

Thất bại trước Nam Phi không chỉ khiến Hàn Quốc mất vé trực tiếp. Nó còn phơi bày một hàng công chơi thiếu mạch lạc, một lối đá cầm bóng nhiều nhưng thiếu sức ép cần thiết và một đội bóng chưa biết cách giải quyết trận đấu khi bị đẩy vào thế bế tắc.

Xem thêm
1
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Guillermo Ochoa chỉ cần 12 phút trên sân để biến trận Mexico thắng Czechia 3-0 thành một cột mốc lịch sử. Ở tuổi 40, thủ môn kỳ cựu được vào sân phút 78, chạm tay vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp và lần thứ tư thực sự thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Azteca và người hùng cũ

Estadio Azteca từng là nơi Ochoa gây dựng tên tuổi trong màu áo Club America rồi tuyển Mexico. Bởi vậy, khoảnh khắc anh bước ra đường biên để vào thay người đã biến khán đài thành biển âm thanh. Tiếng vỗ tay vang dội của người hâm mộ Mexico như lời chào mừng một biểu tượng trở lại sân khấu quen thuộc, trong bối cảnh đội tuyển đã chắc suất đi tiếp và đang khép lại vòng bảng với ba trận toàn thắng.

Dấu ấn chuyên môn trong ngày kỷ niệm

Không chỉ là màn xuất hiện mang tính thủ tục, Ochoa còn in dấu giày ở bàn thắng thứ ba. Từ đường phát bóng dài của anh, Mexico tổ chức pha lên bóng dẫn tới cú dứt điểm ấn định tỉ số của Álvaro Fidalgo, hoàn thiện chiến thắng và khởi đầu trọn vẹn ở bảng A.

Hậu thuẫn từ phòng thay đồ

Trước trận, nhiều đồng đội đã công khai mong muốn thấy Ochoa ra sân khi đội đã sớm giành vé. Tiền đạo cánh Alexis Vega gọi anh là “huyền thoại tuyển Mexico” và khẳng định cả 26 cầu thủ đều sẵn sàng khi được trao cơ hội. Tiền vệ Roberto Alvarado cũng nhấn mạnh bầu không khí tích cực trong đội, cho rằng cả Ochoa lẫn thủ môn trẻ Raul “Tala” Rangel đều nhận được sự tôn trọng, trong đó Rangel là người bắt chính hai trận thắng Hàn Quốc và Nam Phi.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật