Màn thể hiện thảm họa của Son Heung-min
Son Heung-min bước vào World Cup 2026 với chiếc băng đội trưởng và kỳ vọng lớn nhất của Hàn Quốc trên hàng công. Nhưng sau 3 trận vòng bảng, những con số để lại rất thất vọng: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, bị thay ra ở cả hai trận đá chính và phải ngồi dự bị trong trận quyết định gặp Nam Phi.
Hàn Quốc khép lại bảng A với 3 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 3 lần, hiệu số -1 và phải thấp thỏm chờ suất đi tiếp dành cho nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Với một ngôi sao từng là chỗ dựa lớn nhất, phong độ này của cựu sao Tottenham rõ ràng mang đến nỗi buồn lớn cho người hâm mộ quê nhà.
Sút nhiều nhưng hiệu quả thấp
Trận thắng Cộng hòa Czech 2-1 là trận Son có nhiều cơ hội nhất. Hàn Quốc kiểm soát bóng 62%, tung ra 15 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích, tạo 14 cơ hội và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,27. Riêng Son có 6 cú sút, nhiều nhất đội, nhưng chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích.
Tỷ lệ sút trúng đích của anh chỉ đạt 16,7%, còn hiệu suất ghi bàn là 0% dù xG lên tới 0,65.
Nói đơn giản, Son có nhiều cơ hội dứt điểm trước một hàng thủ lộ rất nhiều khoảng trống của CH Czech, có không gian để xử lý, nhưng không còn đủ sắc bén để đem về những bàn thắng. Anh rời sân ở phút 69, còn Oh Hyeon-gyu vào thay và ghi bàn quyết định ở phút 80.
Mất hút trước Mexico
Đến trận thua Mexico 0-1, vấn đề của Son không còn nằm ở khả năng dứt điểm, mà là việc anh gần như không tạo ra được sức sát thương. Anh đá chính nhưng bị thay ra ở phút 57, khi Hàn Quốc vẫn đang cần bàn gỡ.
Thống kê cá nhân của Son cũng rất đáng thất vọng với 0 cú sút trúng đích, chỉ tạo ra 1 cơ hội và có 21 lần chạm bóng trước khi rời sân.
Dự bị ở trận sống còn
Trận gặp Nam Phi mới là nơi đáng chú ý nhất để nhắc về cầu thủ mang áo số 7 này. Hàn Quốc cần một kết quả tích cực để tự quyết số phận, nhưng Son không có tên trong đội hình xuất phát. HLV Hong Myung-bo lựa chọn Hwang Hee-chan và Oh Hyeon-gyu trên hàng công.
Hàn Quốc kiểm soát bóng 64%, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90%, thực hiện 15 quả tạt, nhưng chỉ có 3 cú sút, không lần nào trúng đích và xG chỉ đạt 0,27. Bàn thắng của Thapelo Maseko ở phút 63 khiến Hàn Quốc thua 0-1 và mất vị trí nhì bảng vào tay đối thủ.
Hàng công thiếu người kết thúc
Tổng thể, Hàn Quốc chỉ ghi 2 bàn sau 3 trận, trung bình 0,67 bàn mỗi trận. Hai pha lập công ấy đều đến trong trận gặp Cộng hòa Czech và đều không có dấu giày trực tiếp của Son. Hai trận cuối, Hàn Quốc tung ra tổng cộng 12 cú sút nhưng không ghi nổi bàn nào.
Khi Son Heung-min sa sút, đội bóng áo đỏ cũng không có ai đủ ổn định để thay anh gánh vác hàng công. Oh Hyeon-gyu có bàn thắng ở trận ra quân, Hwang Hee-chan sở hữu tốc độ, nhưng cả hai chưa đủ để giúp Hàn Quốc tạo ra áp lực đều đặn trước Mexico và Nam Phi. Lee Kang-in cũng để lại dấu hỏi lớn dù được đá chính trong trận gặp Nam Phi.
Từ đội trưởng thành dấu hỏi lớn
Nói Son “hết thời” có thể là hơi quá, nhưng nếu xét riêng World Cup 2026, vai trò của anh đã giảm sút rõ rệt. Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ ghi bàn. Cầu thủ 33 tuổi đang dần mất đi vai trò trung tâm trong cách Hàn Quốc triển khai tấn công.
Điều đó đặt Hàn Quốc vào bài toán khó trong việc sử dụng anh. Son vẫn sở hữu tên tuổi, kinh nghiệm cùng khả năng tạo ra khoảnh khắc khác biệt. Nhưng anh không còn là phương án có thể một mình gánh vác cả hàng công như ở giai đoạn đỉnh cao trước đây.