Cục diện bảng C đã ngã ngũ
Bảng C World Cup 2026 khép lại với hai tấm vé trực tiếp thuộc về Brazil và Morocco. Brazil đứng đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận, ghi 7 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần và có hiệu số +6.
Morocco cũng có 7 điểm, ghi 6 bàn, thủng lưới 3 lần, nhưng xếp sau vì hiệu số +3. Scotland đứng thứ ba với 3 điểm, còn Haiti rời giải sau 3 trận toàn thua. Đây là bảng đấu có cục diện đúng như dự đoán ban đầu của nhiều người.
Brazil thắng đúng lúc để giữ ngôi đầu
Brazil khởi đầu không quá dễ dàng khi hòa Morocco 1-1 ở lượt trận đầu tiên. Nhưng sau đó, đội bóng Nam Mỹ lấy lại vị thế bằng hai chiến thắng cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland. Sau 3 trận, Brazil có 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 7 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua.
Hàng công đủ sắc sảo, hàng thủ đủ chắc, còn hiệu số +6 giúp họ vượt Morocco để đứng đầu bảng C. Trận thắng Scotland ở lượt cuối có giá trị lớn, vì Brazil không chỉ giành vé đi tiếp mà còn bước vào vòng 32 đội với tư cách đội đầu bảng.
Morocco vẫn rất khó chịu
Morocco tiếp tục cho thấy họ không còn là hiện tượng nhất thời. Đại diện châu Phi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 rồi hạ Haiti 4-2 ở lượt cuối. Sau 3 trận, Morocco có 7 điểm, ghi 6 bàn và chỉ xếp sau Brazil vì chỉ số phụ.
Trận gặp Haiti là bài kiểm tra không dễ, bởi Morocco từng bị dẫn trước, nhưng họ vẫn biết cách kéo trận đấu về phía mình. Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi và Gessime Yassine lần lượt ghi bàn, giúp Morocco giữ chắc vị trí nhì bảng. Lối chơi của họ không quá ồn ào, nhưng có tổ chức, có tốc độ và đủ bản lĩnh ở những thời điểm khó.
Scotland thiếu bàn thắng để tự quyết
Scotland từng mở ra hy vọng bằng chiến thắng 1-0 trước Haiti ở trận ra quân. Nhưng hai thất bại liên tiếp trước Morocco và Brazil khiến họ rơi xuống vị trí thứ ba. Sau 3 trận, Scotland chỉ ghi 1 bàn, thủng lưới 4 lần và có hiệu số -3.
Với thể thức World Cup 2026, đội xếp thứ ba vẫn còn cơ hội vào vòng 32 đội nếu nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Nhưng với 3 điểm và hiệu số âm, Scotland không còn quyền tự quyết. Họ phải chờ kết quả từ các bảng khác, trong khi thất bại 0-3 trước Brazil khiến cơ hội đi tiếp bị thu hẹp đáng kể.
Haiti chia tay trong thế ngẩng đầu
Haiti đứng cuối bảng với 0 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 8 lần. Ba trận toàn thua là kết quả không bất ngờ nếu nhìn vào chênh lệch lực lượng, nhưng Haiti vẫn để lại vài khoảnh khắc đáng nhớ. Ở trận cuối gặp Morocco, họ ghi 2 bàn và có thời điểm khiến đối thủ phải vất vả.
Vấn đề của Haiti nằm ở khả năng phòng ngự và giữ lợi thế. Khi áp lực tăng lên, họ không đủ chắc chắn để đứng vững trước những đối thủ mạnh hơn.