Áp lực buộc phải thắng và màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở
Bước vào vòng 14 Ngoại hạng Anh, Manchester City đối diện sức ép lớn khi bị Arsenal bỏ xa trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Pep Guardiola không còn lựa chọn nào ngoài chiến thắng để duy trì hy vọng đua vô địch. Tuy nhiên, trận đấu với Fulham đã vượt ngoài mọi dự đoán khi trở thành “bữa tiệc bàn thắng” với tổng cộng 9 pha lập công. Sự bùng nổ của hàng công Man City đi kèm với những lỗ hổng phòng ngự khiến trận đấu liên tục đổi chiều, tạo nên một kịch bản nghẹt thở đến phút cuối.
Guardiola: “Tôi mất hết cả tóc rồi!”
Sau trận, HLV Pep Guardiola không giấu nổi cảm xúc khi chia sẻ: “Các anh có thích trận đấu không? Thú vị nhỉ? Còn tôi? Trời ơi, tôi mất hết cả tóc rồi.” Ông thẳng thắn thừa nhận hàng thủ City đã có một ngày thi đấu dưới sức: “Tất cả các bàn thua đều là lỗi phòng ngự ở rìa vòng cấm, chúng tôi lùi quá sâu để chống các quả tạt.” Dù vậy, Pep vẫn nhấn mạnh những điểm tích cực, đặc biệt là bản lĩnh và sự kiên cường của toàn đội trong thời khắc quyết định.
Bước ngoặt và tinh thần vượt khó
Guardiola nhắc lại khoảnh khắc Haaland bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 6-3, để rồi chỉ một phút sau Fulham rút ngắn còn 5-4: “Khi điều đó xảy ra, tất cả chỉ là câu chuyện sống sót. Đừng hỏi tôi bằng cách nào, các cầu thủ cũng không biết.” Ông khẳng định, chỉ ở Ngoại hạng Anh mới có những trận cầu như vậy, và ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò: “Cuối cùng, đó là bản lĩnh, sự kiên cường và phòng ngự.”