Đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2026: Ngoại lệ, bất ngờ và những cái tên bị bỏ lại

Man Utd chiêu mộ Ederson: Ưu tiên giá rẻ, chấp nhận đánh đổi sáng tạo

Giữa Messi và Ronaldo, ai là người xuất sắc hơn trước World Cup 2026?

Tuấn Kiệt

Lý do khiến ĐT Tây Ban Nha đang trở thành "Barca thu nhỏ"?

Barca "phủ sóng" ĐT Tây Ban Nha

Barca không chỉ góp quân số đông đảo trong danh sách Tây Ban Nha dự World Cup 2026. Đó là lời chứng minh cho viejecj họ đang trở lại với hình ảnh quen thuộc: phần lõi vận hành của La Roja.

Từ Pedri, Gavi, Olmo đến Lamine Yamal, Ferran Torres, Eric Garcia, Pau Cubarsí hay Joan Garcia, nhóm cầu thủ trưởng thành từ môi trường Barca mang theo thứ bóng đá mà Luis de la Fuente cần nhất: kỹ thuật, tốc độ xử lý, khả năng pressing cũng như sự ăn ý gần như có sẵn.

La Masia trở lại đúng lúc

Sau nhiều năm bị hoài nghi, lò La Masia lại sản sinh một thế hệ đủ sức gánh cả CLB lẫn tuyển quốc gia. Yamal mang đến sự bùng nổ bên cánh phải, Cubarsí đem lại chất lượng phát triển bóng từ hàng thủ, Gavi bổ sung sức chiến đấu ở giữa sân cùng khả năng giữ nhịp hiếm có của bóng đá Tây Ban Nha. Họ không chỉ trẻ tuổi, mà còn rất có tiềm năng phát triển, đã quen với áp lực thi đấu trong các trận đấu lớn nhất.

De la Fuente cần sự quen thuộc

Luis de la Fuente không chọn các cầu thủ Barca vì tên tuổi CLB. Ông cần một nhóm đã quen vận hành cùng nhau, hiểu cách nhận bóng, thoát pressing và di chuyển giữa các tuyến.

Nhiều gương mặt Barca từng đi qua các cấp độ trẻ Tây Ban Nha, nên khi lên tuyển, họ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi. Với một giải đấu ngắn như World Cup, sự ăn ý ấy có giá trị rất lớn.

Barca hợp với phiên bản mới của Tây Ban Nha

La Roja hiện tại không còn chơi kiểu kiểm soát bóng chậm rãi như giai đoạn cũ. De la Fuente muốn đội bóng giữ được nền tảng kỹ thuật, nhưng phải trực diện hơn, pressing mạnh hơn và chuyển trạng thái nhanh hơn.

Nhóm cầu thủ Barca đáp ứng gần như trọn vẹn yêu cầu đó. Yamal tạo khác biệt trong các tình huống một pha một đối một, Pedri điều tiết nhịp độ, Gavi tăng cường áp lực, Cubarsí cho thấy sự chắc chắn, phát triển bóng tốt từ tuyến dưới, trong khi Joan Garcia hay cả Eric Garcia là những cái tên mới nhưng cũng có kinh nghiệm chinh chiến, vừa trải qua mùa giải ấn tượng với cú đúp quốc nội cùng đội bóng xứ Catalan.

Không phải sự ưu ái, mà họ xứng đáng với điều đó

Sự xuất hiện dày đặc của cầu thủ Barca phản ánh đúng dòng chảy hiện nay của bóng đá Tây Ban Nha. Khi Real Madrid không còn nhiều trụ cột nội giữ vai trò trung tâm ở tuyển, Barca trở thành nguồn cung tự nhiên nhất cho La Roja. Đây là kết quả của đào tạo, niềm tin vào cầu thủ trẻ và sự trỗi dậy đúng thời điểm của một thế hệ giàu bản sắc.

World Cup 2026 vì thế sẽ là sân khấu để tất cả những cái tên này chứng minh phẩm chất của mình, cũng như cho thấy đà thăng tiến mạnh mẽ của Barca các mùa giải gần đây dưới bàn tay huấn luyện đến từ Hansi Flick.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Trụ cột giữ nguyên, khoảng trống gây tranh luận

Ronald Koeman công bố 26 cầu thủ Hà Lan dự World Cup 2026 với bộ khung quen thuộc xoay quanh trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk. Anh tiếp tục là điểm tựa nơi hàng thủ, đi cùng hai đồng đội ở Liverpool là Ryan Gravenberch và Cody Gakpo. Tuy vậy, danh sách này không trọn vẹn với tất cả, khi Jeremy Frimpong, hậu vệ biên tấn công nổi bật, lại không có tên trong nhóm cuối cùng.

Trường hợp Timber: niềm tin đặt trên nền chấn thương

Trái ngược với Frimpong, Jurrien Timber vẫn được gọi dù chưa thi đấu cho Arsenal từ tháng 3 vì chấn thương mắt cá. Anh nằm trong nhóm 7 hậu vệ, trong đó có tới 6 người đang chơi bóng tại Anh. Sự hiện diện của Timber cho thấy Koeman vẫn dành chỗ cho một trung vệ đa năng, dù thể trạng của anh chưa được kiểm chứng trong màu áo câu lạc bộ suốt thời gian dài.

Người mới trong khung gỗ

Ở vị trí thủ môn, Robin Ruiter của Sunderland lần đầu góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Anh chưa từng bắt cho Hà Lan trước đây nhưng vẫn được chọn cùng với Bart Verbruggen và Mark Flekken. Việc Ruiter xuất hiện trong danh sách 3 thủ môn cho thấy Koeman chấp nhận trao cơ hội cho một gương mặt chưa có kinh nghiệm quốc tế.

Hàng công đủ mặt, không thiếu phương án

Trên hàng tiền đạo, Koeman giữ lại đầy đủ các lựa chọn quen thuộc: Brian Brobbey, Memphis Depay, Justin Kluivert, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst và Cody Gakpo. Nhóm này kết hợp giữa những cầu thủ đã gắn bó lâu năm với đội tuyển và các gương mặt đang lên, tạo nên dàn tấn công khá dày về số lượng lẫn kiểu mẫu.

Xem thêm
0
626 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Xuất phát từ cảm giác bị chối bỏ

Ở tuổi 15, Roy Keane bị nhiều câu lạc bộ từ chối chỉ vì thân hình quá nhỏ. Cú đánh đó khiến anh tự đặt cho mình một luật ngầm: càng bị gạt ra ngoài, càng phải chứng minh giá trị. Từ đó, bóng đá trong mắt anh không còn là trò chơi giải trí mà giống một cuộc chiến, nơi anh phải giành quyền được khoác áo Manchester United bằng mọi giá.

Biến bất an thành nhiên liệu thi đấu

Cảm giác không an toàn từ tuổi trẻ được Khin biến thành động lực. Anh nhìn sân cỏ như chiến trường, nơi mỗi pha tranh chấp là cách trả lời cho những lần bị chê “không đủ tầm”. Chính nền tảng tâm lý này khiến anh khó chấp nhận những cầu thủ trẻ được trao mọi thứ quá dễ dàng, nhưng lại phản ứng như “trẻ được nuông chiều” khi bị thay ra, như trường hợp Erling Haaland dù đội vẫn thắng đậm.

Từ chiến binh trên sân đến “kẻ khó tính” trong phòng thu

Khi ngồi trong trường quay truyền hình, Khin vẫn mang theo lối nghĩ của chàng trai từng bị từ chối năm 15 tuổi. Ánh mắt dữ dội, giọng nói sắc lạnh và những lời chỉ trích nặng nề với các ngôi sao đắt giá thực chất là phần kéo dài của cuộc chiến nội tâm đó. Anh không nhìn họ như thần tượng trên mạng xã hội, mà như những người đang đứng trên chiến trường mà anh từng phải đổ mồ hôi để được góp mặt.

“Lời chửi” như cách bảo vệ chuẩn mực của chính mình

Với Keane, mỗi lần lên tiếng gay gắt không chỉ để trút giận. Đó là cách anh giữ chặt hệ giá trị đã hình thành từ ngày bị chối bỏ: phải xứng đáng với chiếc áo mình mặc, phải chịu trách nhiệm với màn trình diễn của bản thân. Những câu nói tưởng như cay nghiệt vì thế lại là phần tiếp nối của một vết sẹo cũ, chưa bao giờ lành hẳn từ thời niên thiếu.

Xem thêm
0
151 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Hội quân đội tuyển dưới ống kính khác lạ

Đội tuyển Brazil chính thức tập trung để hướng đến World Cup 2026, nhưng tâm điểm lại rơi vào cách Neymar xuất hiện. Thay vì chỉ lặng lẽ đến nơi đóng quân, anh bước vào khung hình theo một cách gây chú ý ngay từ đầu.

Khoảnh khắc “hạ cánh” gây ấn tượng

Neymar được ghi lại cảnh đáp xuống bằng trực thăng rồi tiến vào khu vực đội tuyển. Hình ảnh đó khiến buổi hội quân trông giống một phân cảnh đón chào ngôi sao trong thế giới giải trí.

Cộng đồng mạng biến thành khán giả

Ngay khi hình ảnh lan truyền, người hâm mộ trên mạng xã hội lập tức phản hồi. Nhiều người đùa rằng chỉ Neymar mới khiến việc đến trại tập luyện mang dáng dấp một cảnh phim về người nổi tiếng.

Thêm một lần Neymar chiếm sóng

Sự xuất hiện bằng trực thăng lần này tiếp tục đưa tên Neymar lên xu hướng tìm kiếm. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trước buổi tập, nhưng đủ để anh lại được nhắc đến như một ngôi sao biết cách tạo điểm nhấn cho từng lần xuất hiện.

Xem thêm
0
3,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

LE NGOC

Gordon trong kế hoạch chuyển nhượng hè

Barcelona đã đạt thỏa thuận phí chuyển nhượng 70 triệu euro, kèm các khoản bổ sung, với Newcastle để chiêu mộ tiền đạo cánh người Anh Anthony Gordon. Cầu thủ 25 tuổi từng được Bayern Munich và Liverpool quan tâm, nhưng hiện ưu tiên gia nhập đội bóng xứ Catalunya. Phía Newcastle không chủ động bán và Gordon cũng không gây sức ép ra đi, nhưng đề nghị từ Barcelona được đánh giá là phù hợp với kế hoạch tái thiết đội hình của câu lạc bộ Anh trong mùa hè.

Từ Nico Williams, Rashford đến lựa chọn Gordon

Trong hai kỳ hè gần đây, Barcelona theo đuổi Nico Williams nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha quyết định ở lại Athletic Club. Đội bóng buộc phải xoay sang phương án mượn Marcus Rashford từ Manchester United ở giai đoạn cuối thị trường. Rashford ghi 14 bàn và có 14 kiến tạo trong mùa giải vừa qua, song hợp đồng mượn sắp hết hạn và anh sẽ trở lại United nếu Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Câu lạc bộ muốn đàm phán lại mức phí hoặc tìm thêm một mùa mượn, đồng thời Rashford phải chấp nhận giảm lương, trong khi phía United khẳng định không có ý định thay đổi thỏa thuận ban đầu.

Vị trí cánh trái và sự chồng chéo nhân sự

Gordon gây ấn tượng mạnh ở Champions League mùa vừa qua với 10 bàn sau 12 trận, trong đó có màn đối đầu chính Barcelona ở vòng 16 đội. Anh ưa thích đá lệch trái, trùng với vị trí Rashford và cả Raphinha. Nguồn tin từ Barcelona cho rằng việc chiêu mộ Gordon không tự động loại bỏ khả năng Rashford trở lại, nhưng khả năng hai cầu thủ cùng hiện diện trong cùng một đội hình là khá thấp do trùng vị trí sở trường.

Song song bài toán trung phong

Trong khi tiến gần đến Gordon, Barcelona vẫn tìm kiếm một trung phong mới sau khi Robert Lewandowski thông báo sẽ rời câu lạc bộ khi hết hợp đồng vào tháng tới. Lãnh đạo đội bóng khẳng định thương vụ Gordon tách biệt với kế hoạch tìm người thay Lewandowski. Một số mục tiêu được nhắc tới là Julián Álvarez của Atlético Madrid và João Pedro của Chelsea. Như vậy, hàng công Barcelona đang được định hình lại với hai mũi chính: một cầu thủ chạy cánh như Gordon và một trung phong mới.

Giới hạn chi tiêu và những thương vụ lớn

LaLiga đã nâng trần chi tiêu của Barcelona lên 433 triệu euro mỗi năm sau khi đội bóng trở lại sân Spotify Camp Nou và dần hạ quỹ lương. Lãnh đạo câu lạc bộ tin rằng điều này cho phép họ thực hiện các bản hợp đồng đáng kể trong hè. Tuy nhiên, theo nguồn tin ESPN, để hoàn tất toàn bộ kế hoạch mua sắm, Barcelona nhiều khả năng vẫn phải thu tiền từ việc chia tay một số trụ cột. Dù vậy, họ không nhất thiết phải bán trước rồi mới mua, mà có thể ký hợp đồng rồi mới xử lý đăng ký cầu thủ với LaLiga, giống những mùa gần đây.

Nền tảng chuyên môn dưới thời Hansi Flick

Hai mùa vừa qua, Barcelona dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick đã giành hai chức vô địch LaLiga liên tiếp và thường xuyên góp mặt ở các vòng đấu sâu tại Champions League. Trong bối cảnh nền tảng thi đấu đã ổn định, việc bổ sung Gordon, một trung phong mới và có thể là một trung vệ nữa, được xem là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện đội hình cho giai đoạn cạnh tranh sắp tới.

Xem thêm
1
7,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Một mùa giải “đi theo” Bukayo Saka

Noni Madueke trải qua một mùa giải lạ: thời lượng ra sân của anh gần như gắn chặt với tình trạng thể lực của Bukayo Saka. Khi Saka khỏe, Madueke thường ngồi ngoài hoặc chỉ vào sân ít phút. Khi Saka gặp vấn đề, Madueke lập tức trở thành phương án chính. Họ đôi lúc cùng xuất hiện, Madueke dạt trái, Saka được thử nghiệm đá trung lộ, nhưng phần lớn thời gian, sân cỏ chỉ có một trong hai. Con số trung bình 53 phút mỗi lần ra sân cho thấy vai trò “dự phòng” nhiều hơn là cạnh tranh trực diện.

Cạnh tranh nhưng cùng nhìn về một hướng

Dù phải sống trong cái bóng của Saka ở cả Arsenal lẫn tuyển Anh, Madueke không tỏ ra khó chịu. Anh gọi Saka là “B”, thừa nhận đó là cầu thủ đẳng cấp cao và mô tả mối quan hệ giữa hai người là vừa đấu vừa kéo nhau tiến lên. Họ tranh suất đá chính ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển, nhưng Madueke nhấn mạnh cả hai đều “kéo cùng một hướng”. Sự gần gũi ngoài sân cỏ giúp họ dễ chấp nhận thực tế: một người đá chính, một người sẵn sàng chờ cơ hội.

Làm quen với “nghề” vào sân kết thúc trận đấu

Bóng đá hiện đại với nhịp độ chạy nhiều, pressing gắt, năm quyền thay người và thời gian bù giờ kéo dài đã tạo ra một “nửa trận” mới cho các cầu thủ dự bị. Sáu mươi phút đầu là cuộc đấu chiến thuật giữa hai đội hình xuất phát, phần còn lại thuộc về những người được tung vào sân để kết thúc trận đấu. Madueke thuộc nhóm này: nhanh, trực diện, liên tục lao xuống sát đường biên ngang. Anh hiểu mình có thể phải gắn bó lâu dài với vai trò “người hoàn thiện trận đấu”, luân phiên với Saka trong những phút quyết định.

Chấp nhận hiện tại để hướng tới tương lai

Trước mắt Madueke, bức tranh chưa thay đổi nhiều: Saka gần như chắc chắn là lựa chọn số một bên cánh phải của Thomas Tuchel ở World Cup, bất chấp việc Madueke từng tỏa sáng trong chiến thắng 5-0 trước Serbia, trận đấu được xem là hay nhất của tuyển Anh dưới thời Tuchel. Ở Arsenal, Saka vẫn là trụ cột, còn Madueke tiếp tục chờ thời. Dù vậy, anh khẳng định mình muốn ở lại, Saka cũng vậy, và cả hai chấp nhận “vai diễn chung” này trong tương lai gần.

Xem thêm
0
57 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật