Bi kịch lặp lại ở phút bù giờ
Một lần nữa, Liverpool lại phải nếm trải nỗi đau ở những phút bù giờ định mệnh. Trong trận đấu với Wolves, khi đồng hồ chỉ sang phút 90+4, đội bóng của HLV Arne Slot đã bị thủng lưới sau một pha phản công nhanh. Cú sút của Andre Gomes, dù không quá hiểm hóc, lại đập chân tiền vệ Andre của Wolves đổi hướng, khiến thủ thành Alisson Becker hoàn toàn bất lực. Bàn thua này không chỉ khiến Liverpool trắng tay mà còn tiếp tục kéo dài chuỗi ám ảnh về những phút cuối trận.
Kỷ lục buồn của The Reds
Sau 29 vòng đấu, Liverpool đã thua tới 5 trận bởi những bàn thua quyết định từ phút 90 trở đi – một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Premier League. Trước đó, ở vòng 25, họ cũng từng gục ngã trước Man City ngay tại Anfield khi Erling Haaland ghi bàn ở phút 90+3. Những khoảnh khắc này khiến người hâm mộ liên tưởng đến “Fergie Time” lừng danh của MU, nhưng giờ đây, có lẽ nên gọi là “Arne Slot Time” để nói về những bàn thua muộn của Liverpool.
Hệ quả nghiêm trọng trên bảng xếp hạng
Việc liên tục đánh rơi điểm số ở những phút cuối đã đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, khiến cơ hội bảo vệ ngôi vương gần như không còn và thậm chí tấm vé dự Champions League mùa tới cũng trở nên xa vời. Đây là hệ quả tất yếu của một hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn và sự mất tập trung ở thời khắc quyết định.
Vấn đề không chỉ nằm ở hàng thủ
Dù hàng thủ liên tục mắc sai lầm, nhưng thực tế, Liverpool mùa này chơi kém thuyết phục ở cả ba tuyến. Hàng công với Mohamed Salah cũng chỉ có 2 cú dứt điểm trúng đích trong hiệp 1 trận gặp Wolves, cho thấy sự sa sút toàn diện. Nếu không sớm cải thiện, The Reds sẽ còn tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.