Chiến thắng tối thiểu, giá trị tối đa
Trên sân BMO Field, Croatia chỉ cần một khoảnh khắc của tiền đạo vào sân thay người Ante Budimir và hàng loạt pha cứu thua của thủ môn Dominik Livakovic để đánh bại Panama 1-0. Ba điểm giúp họ tiếp tục bám đuổi Anh và Ghana ở bảng L, với xác suất đi tiếp lên tới 95 phần trăm theo công cụ dự báo của giải. Trong khi đó, Panama bị loại sau hai trận, dù cả trước Ghana lẫn Croatia đều chỉ thua trong thế “sát vạch”.
Modric ở cột mốc 200: Biểu tượng nhiều hơn là nhạc trưởng
Trận đấu này được phủ bởi cái tên Luka Modric. Khán đài ngập áo số 10, băng rôn “Chúng tôi yêu Modric”, và sau trận là chiếc áo in dòng chữ “Di sản vô tận” cùng con số 200. Anh trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử chạm mốc 200 lần khoác áo đội tuyển, sau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Bader Al-Mutawa.
Nhưng trên sân, Modric 40 tuổi phải chơi tiết kiệm sức, thường đứng gần vạch giữa sân, hiếm khi dâng cao như trước. Trước lối pressing dồn dập của Panama, anh không còn là trung tâm của mọi đường bóng. Điểm nhấn hiếm hoi là đường chọc khe hoàn hảo cho Pasalic sau khi Croatia dẫn bàn, nhưng cú dứt điểm không thành công đã lấy đi cơ hội kiến tạo đẹp mắt ở cột mốc lịch sử. Khi rời sân khoảng 10 phút trước khi hết giờ, anh nhận tràng vỗ tay vang dội, nhiều hơn cho cả chặng đường đã qua hơn là riêng 90 phút tại Toronto.
Livakovic và giá trị của một thủ môn lớn
Nếu Modric là biểu tượng, Livakovic là lý do thực tế giúp Croatia rời sân với chiến thắng. Panama chơi tấn công cởi mở, liên tục dứt điểm và buộc thủ môn Croatia phải trổ hết tài nghệ. Những pha bay người cứu thua, trong đó có tình huống đẩy bóng vọt xà ở cự ly gần, giữ nguyên lợi thế mong manh cho đội bóng từng vào chung kết 2018 và bán kết 2022.
Trong bối cảnh Croatia không còn áp đảo về thế trận như các kỳ trước, vai trò của Livakovic càng nổi bật. Anh là điểm tựa để đội bóng này có thể chắt chiu một bàn thắng và bảo vệ nó đến hết trận, qua đó duy trì vị thế ứng viên đi tiếp dù chỉ đang đứng thứ ba bảng.
Panama gây ấn tượng
Panama không có điểm số, nhưng để lại một diện mạo khác hẳn so với vị thế “kẻ lót đường”. Dưới thời HLV Thomas Christiansen, họ chủ trương đá tấn công, pressing mạnh, thích biểu diễn kỹ thuật và tạo cảm xúc cho khán giả. Cả Ghana lẫn Croatia đều trải qua những phút bị dồn ép trước lối chơi giàu năng lượng đó.
Liên đoàn bóng đá Panama, qua lời Chủ tịch Manuel Arias, nhấn mạnh họ kiên trì với quá trình nâng tầm bóng đá nước nhà. Trận thua Croatia là thêm một ví dụ: họ chơi theo cách mình tin, chỉ thiếu chút chính xác và không thể vượt qua một Livakovic quá xuất sắc.
Toronto và “sân nhà” của Croatia
Không khí quanh BMO Field biến trận đấu thành một buổi lễ của cộng đồng người Croatia tại Toronto, nơi có khoảng 130.000 người gốc Croatia sinh sống. Từ nhiều giờ trước giờ bóng lăn, các nhóm cổ động viên đã tụ tập, hát hò, diễu hành với lá cờ dài 100 mét, pháo khói đỏ xanh và những chiếc mũ bóng nước đặc trưng.
Bên trong sân, bài hát “Moja Domovina” vang lên trước giờ thi đấu, rồi tiếng gầm của khán đài phía nam nổ tung khi Budimir ghi bàn. Với những người từ Zagreb bay sang chỉ để xem đội tuyển tại World Cup, chiến thắng tối thiểu này, cộng với lễ mừng cột mốc 200 trận của Modric, biến một đêm hè nóng bức thành ký ức khó quên.