Một câu nói đánh dấu giai đoạn mới
Sau chiến thắng 3-0 trước Áo, Lamine Yamal không nói nhiều về bàn thắng hay thống kê, mà chốt lại bằng một câu: “World Cup bắt đầu từ bây giờ”. Với anh, vòng bảng chỉ là khởi động, còn vòng loại trực tiếp mới là nơi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tấm vé về nước. Cách anh nhấn mạnh “nếu thua là về nhà, và không ai trong chúng tôi muốn điều đó” cho thấy cả đội đang chuyển hẳn sang tâm thế sinh tử.
Từ chấn thương đến trạng thái “100%”
Trước Áo, Yamal chơi 85 phút, quãng thời gian dài nhất của anh tại giải lần này sau khi vừa trở lại từ chấn thương. Anh khẳng định mình đã “100%”, sẵn sàng đá theo bất kỳ yêu cầu nào của huấn luyện viên, nhưng vẫn nhắc đến chuyện nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể. Trong trận, anh tung ra sáu cú dứt điểm, bốn lần trúng đích, tạo hai cơ hội và năm lần đoạt lại bóng, rồi tự mô tả cảm giác “dần là chính mình trở lại”, bắt đầu lại những pha bứt tốc, rê bóng quen thuộc.
Hình ảnh Tây Ban Nha qua mắt đối thủ
HLV Ralf Rangnick của Áo nhìn trận đấu từ phía bên kia và rút ra một ấn tượng khác: ông nói không nhớ nổi Tây Ban Nha mắc lỗi không bị ép nào, gọi đây là màn trình diễn hay nhất của họ, và thậm chí “dám nói” mình vừa đối đầu không chỉ nhà vô địch châu Âu mà có thể là nhà vô địch thế giới tiếp theo. Riêng với Yamal, ông xem anh là “một trong những tài năng lớn nhất từng thấy ở độ tuổi này”.
Tâm trạng của ban huấn luyện sau trận thắng đậm
HLV Luis de la Fuente bước vào phòng họp báo với nhiều lý do để hài lòng: chiến thắng, hình ảnh đội bóng, cảm giác “rất ổn” sau khi vượt qua vòng 32 đội. Tuy vậy, ông liên tục nhắc đến từ “quá trình”, cho rằng trận tới vẫn còn chỗ để tiến bộ và đội “chưa chạm trần”. Ông trân trọng lời khen của Rangnick nhưng khẳng định Tây Ban Nha chưa muốn dừng lại ở mức độ hiện tại.
Ngưỡng cửa Dallas và thử thách kế tiếp
Đích đến gần nhất mà Yamal và đồng đội nhắc tới là Dallas, nơi Tây Ban Nha sẽ gặp Bồ Đào Nha hoặc Croatia ở vòng 16 đội. Cả đội đã “rất muốn đến Dallas” và giờ mục tiêu đó đã thành hiện thực. Trong bối cảnh ấy, câu nói “World Cup bắt đầu từ bây giờ” trở thành lời nhắc nội bộ: từ trận đấu ở Dallas, mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.