Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, sự gắn kết ngoài sân cỏ thường được xem là yếu tố quan trọng để xây dựng tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo lại chọn cho mình một con đường riêng biệt khi từ chối tham gia các buổi uống rượu cùng đồng đội tại Manchester United. Thủ môn Ben Foster, người từng sát cánh cùng Ronaldo, đã tiết lộ rằng: “Anh ta chẳng hề hứng thú với việc đó. Ronaldo không hề có chút ý định muốn tham gia vào chuyện đó.”
Sự chuyên nghiệp của Ronaldo không chỉ thể hiện ở việc anh là người đến sớm nhất và rời sân tập muộn nhất, mà còn ở thái độ tập luyện nghiêm túc, luôn đặt bóng đá lên hàng đầu. Foster nhấn mạnh: “Không ai khác có thể làm được như Cristiano Ronaldo và duy trì phong độ này lâu đến vậy. Anh ta là một kẻ lập dị.”
Chính sự tận tụy này đã giúp Ronaldo nhận được sự ưu ái từ Sir Alex Ferguson, trở thành “học trò cưng của thầy giáo” và là tấm gương về tính chuyên nghiệp trong bóng đá hiện đại.