Sau khi rời Liverpool vào mùa hè 2024, Jurgen Klopp đã chuyển sang vai trò giám đốc toàn cầu bóng đá cho tập đoàn Red Bull, thay vì tiếp tục sự nghiệp huấn luyện. Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Klopp không ngần ngại nhắc đến Manchester United – đội bóng đang gặp khủng hoảng dưới thời Ruben Amorim – bằng một nụ cười đầy ẩn ý: “Chúng tôi không phải điểm đến cuối cùng. Chúng tôi không phải Liverpool… hay Man United trước đây! Bạn có thể viết điều đó.” Lời nhận xét này như một sự chế giễu nhẹ nhàng về tình cảnh hiện tại của Quỷ đỏ, đội bóng đã không vô địch Ngoại hạng Anh suốt hơn một thập kỷ.
Dù không còn trực tiếp chỉ đạo trên sân, Klopp vẫn dành sự quan tâm cho các đồng nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và ổn định trong bóng đá. Ông chia sẻ: “Tôi đã thua nhiều trận chung kết Champions League hơn số lần người khác được chơi. Tôi biết cách thua và vẫn bước tiếp.” Ở tuổi 58, Klopp tận hưởng cuộc sống bớt áp lực, khẳng định chưa có ý định trở lại băng ghế huấn luyện, đồng thời mong muốn trở thành người cố vấn cho các HLV và giám đốc thể thao khi cần thiết.