Quyền quyết định chuyển nhượng trở lại tay Mourinho
Real Madrid đã chi hơn 100 triệu euro trong mùa hè, nhưng điểm khác biệt lớn nhất so với các đời huấn luyện viên trước nằm ở chỗ Jose Mourinho được trao quyền can thiệp sâu vào chuyển nhượng. Ngay từ đầu tháng 5, khi Florentino Perez còn chưa bất ngờ kêu gọi bầu cử chủ tịch, Mourinho và ban lãnh đạo đã cùng nhau phác thảo dự án mới, với hệ thống 4-2-3-1 làm nền tảng.
Trong các cuộc làm việc đầu tiên, hai bên thống nhất những vị trí phải bổ sung: một hậu vệ phải dự phòng cho Trent Alexander-Arnold, một hậu vệ trái cạnh tranh với Alvaro Carreras, ít nhất một trung vệ hàng đầu và một tiền vệ sáng tạo. Việc chi tiền giải phóng hợp đồng cho Denzel Dumfries, đưa Marc Cucurella về từ Chelsea, cùng các thương vụ tự do như Ibrahima Konate và Bernardo Silva cho thấy câu chữ của Mourinho đã được chuyển thành hành động rất nhanh.
Hàng thủ: Nơi Mourinho in dấu rõ nhất
Trong toàn bộ đội hình, hàng thủ là khu vực phản chiếu rõ nhất tư duy của Mourinho. Ông muốn cặp hậu vệ biên lệch vai: cánh phải (Alexander-Arnold hoặc Dumfries) được phép dâng cao nhiều hơn, cánh trái (Cucurella hoặc Carreras) giữ vai trò cân bằng. Điều này kéo theo một loạt xáo trộn nhân sự: Dani Carvajal và David Alaba không được gia hạn, Ferland Mendy bị loại khỏi kế hoạch dù chấn thương khiến việc ra đi trở nên phức tạp.
Ở trung tâm hàng thủ, Raul Asencio được xem là người phải nhường chỗ cho một trung vệ mới, dù bản thân anh muốn ở lại và vừa gia hạn đến năm 2031. Những cái tên như Alessandro Bastoni hay Nico Schlotterbeck được đánh giá cao, trong khi khả năng chiêu mộ Ruben Dias bị xem là rất thấp do phía Manchester City không muốn bán. Cách Mourinho sắp xếp lại tuyến phòng ngự cho thấy ông coi đây là nền móng của cuộc tái thiết, chứ không chỉ là vài điều chỉnh nhỏ.
Tiền vệ: Dọn chỗ cho một “nhạc trưởng” mới
Ở tuyến giữa, Mourinho và Real Madrid xác định phải tạo khoảng trống cho một tiền vệ sáng tạo. Điều này khiến tương lai của một loạt cái tên bị đặt lên bàn cân. Câu lạc bộ muốn Dani Ceballos ra đi, trong khi với Eduardo Camavinga, phía cầu thủ khẳng định chuyện chia tay là “bất khả thi”. Vì thế, Aurelien Tchouameni trở thành người có thể lắng nghe đề nghị, thậm chí được nhắc đến như một mục tiêu tiềm năng của Manchester United. Federico Valverde thì được giữ lại, bất chấp vụ xô xát với Tchouameni trong phòng thay đồ hồi tháng 5.
Người Mourinho nhắm đến cho vai trò sáng tạo là Enzo Fernandez, với mức giá Chelsea dự kiến yêu cầu khoảng 120 triệu bảng. Enzo muốn tìm một khởi đầu mới và ưu tiên Real Madrid. Một số phương án khác như Mateus Fernandes, Ayyoub Bouaddi hay Kees Smit được đặt lên bàn, nhưng không phải trọng tâm. Bên cạnh đó, Mourinho xem Jude Bellingham là nhân tố then chốt ở vị trí số 10 trong hệ thống 4-2-3-1, và đôi khi là tiền vệ con thoi. Ông đã trực tiếp gọi điện chào hỏi Bellingham, coi anh là mắt xích quan trọng trong cấu trúc mới.
Hàng công: Giữ trục chính, cân nhắc thêm mũi nhọn
Trên hàng công, Mourinho không phá vỡ bộ khung mà Real Madrid đã xây dựng. Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Rodrygo được đảm bảo vị trí, dù Rodrygo đang chấn thương đầu gối có thể phải nghỉ đến năm sau. Mbappe đang có kỳ World Cup ấn tượng với bốn bàn sau hai trận, còn Vinicius vẫn vướng vào câu chuyện gia hạn hợp đồng kéo dài từ đầu năm 2025 mà chưa có thỏa thuận cuối cùng.
Những cầu thủ tấn công còn lại được Mourinho đánh giá lại thay vì đẩy đi hàng loạt. Brahim Diaz muốn ở lại và được xem là tài sản hữu ích. Franco Mastantuono từng được mở cửa cho mượn sau khi gia nhập từ River Plate với giá hơn 63 triệu euro, nhưng sự yêu thích của Mourinho khiến khả năng ra đi giảm hẳn. Gonzalo Garcia sẽ được kiểm tra trong giai đoạn tiền mùa giải, còn Endrick đã được quyết định tiếp tục gắn bó sau nửa mùa cho mượn tại Lyon. Mourinho vẫn mong có thêm một trung phong kiểu Joselu, song đây không phải ưu tiên số một và chỉ xảy ra nếu có người rời đội.
Khung gỗ ổn định, nền tảng cho phần còn lại
Trong bức tranh thay đổi mạnh mẽ, vị trí thủ môn lại yên ả nhất. Thibaut Courtois, 34 tuổi, vẫn là số một và đã âm thầm gia hạn đến năm 2027, còn Andriy Lunin ký hợp đồng đến năm 2030. Không có kế hoạch xáo trộn ở khung thành, điều này giúp Mourinho tập trung nguồn lực cho các tuyến còn lại.
Với một chủ tịch 79 tuổi đặt trọn niềm tin và sẵn sàng chi tiền, cùng quyền lực chuyển nhượng được trao rộng, Mourinho đang xây dựng lại Real Madrid theo cách rất riêng: bắt đầu từ hàng thủ, dọn chỗ ở tuyến giữa cho một bộ não sáng tạo, giữ trục tấn công hiện có và chỉ chạm nhẹ vào những gì ông cho là đã ổn.