Chuyện lạ của Isak và Gyokeres: Hóa "gánh nặng" từ câu lạc bộ cho đến tuyển
Trận thua 0-1 trước Kosovo ngay tại Stockholm đã khiến bầu không khí quanh đội tuyển Thụy Điển trở nên ngột ngạt. Đó không chỉ là một thất bại về tỷ số, mà là sự sụp đổ về niềm tin. Thụy Điển cầm bóng gần 60%, tung ra 13 cú sút nhưng chỉ 2 lần trúng đích, trong khi đối thủ chỉ cần một pha phản công đơn giản để kết liễu trận đấu. Tính sau 4 lượt trận vòng loại World Cup 2026, họ mới ghi được 2 bàn và đã thủng lưới tới 7 lần. Những con số ấy phản ánh sự yếu kém đáng báo động ở hàng công – nơi những cái tên được kỳ vọng nhất như Alexander Isak và Viktor Gyökeres đều im tiếng một cách khó hiểu. Từ câu lạc bộ cho đến cấp đội tuyển, bộ đôi này đều đang có những màn trình diễn cực kỳ đáng quên về mọi mặt.
Tâm điểm của mọi sự chỉ trích lúc này chính là hai ngôi sao Alexander Isak và Viktor Gyökeres. Cả hai đều là “bom tấn” của Ngoại hạng Anh mùa này, với mức phí chuyển nhượng kỷ lục: Isak được Liverpool chiêu mộ từ Newcastle với giá 125 triệu bảng, còn Gyökeres gia nhập Arsenal từ Sporting Lisbon với mức 63,5 triệu bảng kèm phụ phí khiến tổng giá trị có thể lên tới 70 triệu bảng. Họ không chỉ là hai chân sút được định giá cao nhất trong lịch sử bóng đá Thụy Điển, mà còn là những bản hợp đồng được kỳ vọng đưa đội tuyển Bắc Âu tiến xa tại các giải đấu quốc tế lớn. Thế nhưng, những gì đang diễn ra tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu lại hoàn toàn ngược lại. Cả Isak lẫn Gyokeres đều chưa ghi bàn nào trong chiến dịch vòng loại, thậm chí không có nổi cú sút trúng đích ở trận thua Thụy Sĩ trước đó.
Theo Fotbollskanalen, Isak bị chấm 2/5 điểm, còn Gyökeres chỉ được 1/5 ở trận đấu đêm qua với Kosovo. Báo SportsMole nhận định Isak “thi đấu gượng gạo và thiếu sức sống”, trong khi thống kê chỉ số xG của Gyökeres chỉ đạt 0,08 – quá thấp cho một trung phong được kỳ vọng gánh vác hàng công. HLV Jon Dahl Tomasson thừa nhận: “Chúng tôi đã quên cách ghi bàn và tôi không hiểu vì sao.” Lời thú nhận ấy phản ánh đúng thực trạng: Thụy Điển không thiếu cơ hội, nhưng thiếu sự chính xác, thiếu bản lĩnh để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Nguyên nhân thất bại của Thụy Điển là do Isak và Gyokeres
Isak và Gyökeres đều hiểu họ đang là tâm điểm của áp lực. Isak nói sau trận rằng “chúng tôi phải nhìn lại chính mình trong gương”, còn Gyökeres thừa nhận “đã không xử lý tốt những tình huống then chốt”. Cả hai không đổ lỗi cho chiến thuật hay đối thủ, mà chấp nhận trách nhiệm cá nhân. Thực tế, Thụy Điển vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Slovenia, Thụy Sĩ hay Kosovo. Không thể đổ lỗi cho chất lượng đội hình được. Bởi lẽ, đẳng cấp của dàn sao Thụy Điển chắc chắn ở thế cửa trên so với những đối thủ này khi họ đều chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Những vệ tinh xung quanh như Bergvall hay Elanga đều đang thi đấu tại Ngoại Hạng Anh, bản lĩnh, phong độ đã được thể hiện suốt nhiều năm qua. Vì vậy, khi không thể thắng, lý do duy nhất chỉ có thể là phong độ tệ hại của chính họ mà thôi.
Isak và Gyokeres cần sớm tỉnh mộng để cứu lấy tuyển Thụy Điển
Để tiếp tục nuôi mộng dự World Cup 2026 vào hè tới, Thụy Điển cần khơi lại tinh thần chiến đấu và sự tự tin nơi các tiền đạo chủ lực. Cả Isak và Gyökeres phải tìm lại cảm giác bóng, sự sắc bén trong dứt điểm, đồng thời cải thiện khả năng kết nối với tuyến giữa – nơi đang thiếu người biết tạo đột biến. HLV Tomasson cũng cần thay đổi cách tiếp cận, sơ đồ chiến thuật, mạnh dạn để họ đá cặp cùng nhau nhiều hơn nhằm tận dụng điểm mạnh của cả hai: sự càn lướt của Gyökeres và khả năng di chuyển thông minh của Isak. Khi được giải phóng khỏi áp lực và được phục vụ đúng cách, hai ngôi sao trị giá gần 200 triệu bảng này hoàn toàn có thể vực dậy hàng công đang tê liệt của Thụy Điển. Nếu không, họ sẽ mãi là biểu tượng của nỗi thất vọng, về những “ siêu bom tấn” chỉ nổ trên thị trường chuyển nhượng, nhưng lại không thể bùng cháy trên sân cỏ bằng đẳng cấp thực thụ của mình.