Những kỳ vọng ban đầu và thực tế phũ phàng
Khi Sir Jim Ratcliffe chính thức tiếp quản 27,7% cổ phần và nắm quyền điều hành mảng thể thao tại Manchester United vào tháng 2/2024, nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng vào một cuộc hồi sinh cho "Quỷ Đỏ". Đặc biệt, chức vô địch FA Cup mùa hè 2024 càng thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, thực tế tại Old Trafford lại không như mong đợi. Việc sa thải HLV Erik ten Hag, kết quả thất thường dưới thời Ruben Amorim và các đợt cắt giảm nhân sự đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Cantona lên tiếng: "Họ đang phá hủy mọi thứ"
Trong một buổi biểu diễn sân khấu, huyền thoại Eric Cantona không ngần ngại chỉ trích Sir Jim Ratcliffe. Ông tiết lộ từng đề nghị giúp đỡ đội bóng nhưng bị từ chối: "Tôi đã nghĩ mình có thể gác lại đam mê cá nhân trong hai hoặc ba năm để cống hiến cho CLB này, nhưng ông ấy (Ratcliffe) có vẻ không quan tâm." Cantona nhấn mạnh, "Sir Alex Ferguson đã tạo ra một lối chơi tấn công đẹp mắt, lẽ ra các ông chủ mới phải kế thừa nó. Thay vào đó, họ đã phá hủy nó."
Giá trị truyền thống bị lãng quên
Cantona cũng bày tỏ sự thất vọng về không khí tại Old Trafford: "Thật không may, nó rất khác. Tôi đến xem trận gặp Man City mùa trước và thấy sân vận động thật im lặng." Theo ông, việc lãnh đạo CLB quá chú trọng vào tiền bạc và dự án xây sân mới đang khiến người hâm mộ xa rời đội bóng. Cantona cho rằng ban lãnh đạo hiện tại đang đi ngược lại các giá trị cốt lõi, thiếu sự tôn trọng và đang "cố gắng phá hủy mọi thứ".