Biến cố chưa từng có trong sự nghiệp Ronaldo
Trong trận đấu gần đây, Cristiano Ronaldo đã phải nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế kéo dài 22 năm sau pha thúc cùi chỏ vào Dara O’Shea. Sự cố này không chỉ khiến siêu sao 40 tuổi bị truất quyền thi đấu mà còn đẩy anh vào nguy cơ bị treo giò nặng tại World Cup 2026 – giải đấu mà chính Ronaldo xem là cơ hội cuối cùng để chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới.
Phản ứng dữ dội và hệ lụy nghiêm trọng
Sau khi bị dẫn trước, Ronaldo đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến hành động bạo lực và phản ứng gay gắt với trọng tài. Ban đầu, anh chỉ nhận thẻ vàng, nhưng VAR đã can thiệp, khiến trọng tài Glenn Nyberg nâng mức phạt lên thẻ đỏ. Ronaldo tỏ rõ sự bất mãn khi liên tục vỗ tay mỉa mai, giơ hai ngón cái và làm động tác “khóc nhè” về phía đối thủ. Theo quy định của FIFA, anh chắc chắn bị treo giò ít nhất một trận, nhưng nguy cơ tăng lên 2 hoặc 3 trận là rất lớn do hành vi bị xếp vào nhóm “tấn công”.
Nguy cơ lỡ hẹn World Cup và nỗ lực giảm án
Nếu Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp, Ronaldo có thể vắng mặt ở hai trận đầu vòng bảng World Cup, chỉ trở lại ở trận thứ ba – thời điểm đội nhà có thể đã gặp khó. HLV Roberto Martinez khẳng định sẽ làm mọi cách để giảm án cho học trò, cho rằng “quyết định thẻ đỏ là hơi nặng tay” và nhắc lại tiền lệ Wayne Rooney từng được giảm án tại EURO 2012. Tuy nhiên, HLV Heimir Hallgrimsson của Ireland phản bác: “Hành động của cậu ấy là nguyên nhân khiến cậu ấy bị đuổi, không phải tôi”.
Chờ đợi phán quyết cuối cùng
Hiện tại, Ronaldo đã được phép rời đội tuyển sớm để trở lại Al Nassr, bỏ lỡ trận quyết định với Armenia. Tương lai của anh tại World Cup 2026 đang bị đặt dấu hỏi lớn, khi mọi hy vọng giờ phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng từ FIFA.