Chiếc thẻ đỏ lịch sử và phản ứng của Piers Morgan
Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ireland, Cristiano Ronaldo lần đầu tiên trong 226 trận khoác áo đội tuyển quốc gia phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sự việc xảy ra ở phút 61, khi Ronaldo cố gắng thoát khỏi pha kéo áo của Dara O’Shea và trong lúc xoay người, cùi chỏ của anh đã va vào trung vệ Ireland khiến đối thủ ngã xuống. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của CR7. Ngay lập tức, nhà báo Piers Morgan lên tiếng bảo vệ Ronaldo trên mạng xã hội X (Twitter): “Thật nực cười khi Ronaldo bị đuổi vì chỉ cố chống lại việc bị kéo áo”.
So sánh với Messi và làn sóng phản đối
Không dừng lại ở đó, Morgan còn đăng tải đoạn video Messi từng vung tay trong một pha tranh chấp tại MLS mà không bị phạt, kèm bình luận: “Messi làm y hệt gần đây nhưng chẳng có án phạt nào”. Ông cũng nhắc lại tình huống O’Shea từng ngã khi va chạm với Ronaldo năm 2021, cáo buộc hậu vệ Ireland “có thói quen khiêu khích rồi ngã như vận động viên bơi lội để câu thẻ”. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng việc lôi Messi vào so sánh là không liên quan. Một tài khoản nhận xét: “Ronaldo bị thẻ không có nghĩa phải lôi Messi vào so sánh”, trong khi người khác khẳng định: “Pha của Messi chỉ là va chạm bình thường, không thể so với cú thúc cùi chỏ vào giữa lưng của Ronaldo”.