Hincapie chính thức ra mắt với áo số 5, sẵn sàng nâng tầm hàng thủ Arsenal

Isak chính thức ra mắt Liverpool, tuyên bố muốn thống trị cả thế giới

Xabi Alonso muốn xếp Bellingham trở lại với vị trí số 10: Con quái vật sẽ quay trở lại?

Đoàn Linh

Hà Nội FC báo động đỏ: Hàng thủ lỏng lẻo, nguy cơ vỡ trận trước HAGL?

Hà Nội FC vừa trải qua trận đấu không mấy suôn sẻ trước Công an TP.HCM. Đội bóng Thủ đô để lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Chỉ trong 30 phút đầu, họ đã để thủng lưới hai bàn vì thiếu tập trung và phối hợp kém. Nếu không cải thiện, nguy cơ tiếp tục nhận bàn thua là rất lớn.

Để chuẩn bị cho trận gặp HAGL, HLV Makoto Teguramori cần gia cố hàng thủ ngay lập tức. Các hậu vệ phải bọc lót tốt hơn, thu hẹp khoảng trống và hạn chế những pha phản công nguy hiểm. Nếu không, Hà Nội FC sẽ gặp khó khăn trước sức tấn công của HAGL.

Tuyến giữa của Hà Nội FC cũng chưa làm tròn vai trò “lá chắn”. Trận gặp CA TP.HCM cho thấy các tiền vệ chưa hỗ trợ tốt cho hàng thủ khi mất bóng. Nếu không tăng cường khả năng pressing và thu hồi bóng, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp tục bị đối thủ khai thác điểm yếu này.

Khâu tấn công cũng là vấn đề lớn khi Hà Nội FC dứt điểm kém hiệu quả. Dù có 15 cú sút, 9 lần trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Đội bóng không thể mãi phụ thuộc vào Văn Quyết mà cần thêm phương án sáng tạo và khả năng dứt điểm lạnh lùng hơn từ các tiền đạo.

0
163 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hải

Việc ban lãnh đạo Leverkusen bất ngờ sa thải HLV Erik ten Hag chỉ sau hai trận tại Bundesliga đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Trong thông cáo, Ten Hag bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Chưa từng có tiền lệ một đội chia tay HLV chỉ sau hai trận tại giải VĐQG". Ông nhấn mạnh, đội hình Leverkusen mùa này đã thay đổi lớn khi hàng loạt trụ cột ra đi, trong khi các tân binh lại thiếu kinh nghiệm và tên tuổi.

Ten Hag cho rằng, việc xây dựng một tập thể mới đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn: "Một huấn luyện viên mới xứng đáng có không gian để thực hiện tầm nhìn, thiết lập các tiêu chuẩn, định hình đội bóng và để lại dấu ấn riêng trong lối chơi". Tuy nhiên, ông thừa nhận mối quan hệ với ban lãnh đạo Leverkusen thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, khiến ông không thể phát huy hết năng lực.

Thành tích của Ten Hag ở Ajax và Man Utd cho thấy ông là HLV có năng lực, nhưng quyết định vội vàng của Leverkusen đã biến ông thành HLV bị sa thải nhanh nhất lịch sử Bundesliga, đặt ra câu hỏi về sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn của CLB.

Xem thêm
0
528 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Arsenal vừa chính thức chiêu mộ hậu vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen theo dạng cho mượn một mùa giải, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc củng cố hàng phòng ngự. Ở tuổi 23, Hincapie đã có hơn 100 lần ra sân cho Leverkusen, góp công lớn vào chức vô địch Bundesliga 2023/24, đồng thời sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Ecuador với 46 lần khoác áo.

Trưởng thành từ học viện Independiente del Valle, Hincapie từng là đội trưởng U17 Ecuador và vô địch U20 Copa Libertadores 2020, trước khi gây ấn tượng tại Talleres (Argentina) rồi chuyển sang châu Âu. Giám đốc thể thao Andrea Berta nhận định: “Cậu ấy là một hậu vệ thông minh, mạnh mẽ và đa năng.” HLV Mikel Arteta cũng nhấn mạnh: “Piero sở hữu thể hình ấn tượng, khả năng đa vị trí và sự linh hoạt chiến thuật.”

Với áo số 5, Hincapie được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal gia tăng chiều sâu đội hình, cải thiện khả năng phòng ngự và nâng cao sức cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu Âu mùa tới.

Xem thêm
0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Liverpool đã hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ tiền đạo Alexander Isak từ Newcastle United, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công cuộc nâng cấp hàng công. Isak, tân số 9 của đội bóng, ký hợp đồng dài hạn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sau khi vượt qua kiểm tra y tế tại Trung tâm Huấn luyện AXA. Chia sẻ cảm xúc, Isak bày tỏ: "Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đó là một hành trình dài để có mặt ở đây. Nhưng tôi rất vui khi được là một phần của đội bóng này, câu lạc bộ này và tất cả những gì nó đại diện."

Trong ba mùa giải tại Newcastle, Isak đã chứng minh đẳng cấp với 62 bàn thắng sau 109 trận, riêng tại Ngoại hạng Anh là 54 bàn sau 86 lần ra sân. Đặc biệt, mùa 2024/25, anh ghi 23 bàn, chỉ xếp sau Mohamed Salah trong cuộc đua Vua phá lưới. Giờ đây, Isak sẽ sát cánh cùng Salah, hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu tại Anfield. Anh khẳng định: "Tôi muốn giành tất cả mọi thứ với Liverpool. Đúng vậy, đơn giản là vậy."

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Bayern Munich vừa hoàn tất bản hợp đồng mượn tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea, đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Cầu thủ 24 tuổi người Senegal sẽ khoác áo số 11 tại Allianz Arena, mang theo hành trang là kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng ghi bàn ấn tượng.

Jackson từng thi đấu cho Casa Sports, Villarreal và Chelsea, ghi dấu ấn với 30 bàn sau 81 trận cho đội bóng London, cùng hai danh hiệu lớn: Club World Cup và UEFA Conference League. Anh cũng đã có 19 lần khoác áo đội tuyển Senegal, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc dù tuổi đời còn trẻ.

Giám đốc thể thao Max Eberl nhấn mạnh: “Nicolas đã ngay lập tức muốn chơi cho Bayern và chúng tôi rất vui vì cuối cùng mọi thứ đã thành công.” Trong khi đó, Christoph Freund tin tưởng Jackson sẽ “phát huy tốt sự nhanh nhẹn và khả năng tấn công.” Thương vụ này không hề dễ dàng, khi Chelsea từng rút lại đàm phán do chấn thương của Liam Delap, nhưng Bayern đã kiên trì và thành công.

Xem thêm
0
18 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Tham vọng chiêu mộ Marc Guehi của Liverpool đã tan vỡ vào phút chót, dù đôi bên từng đạt thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng. Crystal Palace bất ngờ rút lui khi không thể tìm được người thay thế xứng đáng cho vị trí trung vệ, sau thất bại trong việc chiêu mộ Igor Julio từ Brighton. Sự thiếu hụt nhân sự buộc Palace phải giữ lại đội trưởng, bất chấp việc Guehi đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Liverpool.

Chủ tịch Steve Parish cùng huấn luyện viên Oliver Glasner kiên quyết bảo vệ trụ cột. Đáng chú ý, Glasner thậm chí đe dọa từ chức nếu Palace bán Guehi, cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này với đội bóng. Guehi, người góp công lớn giúp Palace giành FA Cup lần đầu tiên, vẫn sẽ ở lại ít nhất đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026.

Tuy nhiên, với hợp đồng chỉ còn 6 tháng vào thời điểm đó, tương lai của Guehi tại Selhurst Park trở nên khó đoán, mở ra khả năng ra đi tự do nếu không gia hạn.

Xem thêm
0
266 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật