Alexander Isak – Gã "thợ săn" khủng khiếp của Premier League

Eze vào sân 5 phút đã "dạy" Martinelli cách chơi bóng, fan chỉ lắc đầu ngán ngẩm

Thực trạng buồn TTCN ngày nay: Câu lạc bộ để cầu thủ ngồi lên đầu, đâu rồi sự chuyên nghiệp liêm khiết?

Quang Trung

NÓNG: Vụ Guehi bỗng chốc "đổ bể" vào phút chót, LIverpool ngỡ ngàng

Tham vọng chiêu mộ Marc Guehi của Liverpool đã tan vỡ vào phút chót, dù đôi bên từng đạt thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng. Crystal Palace bất ngờ rút lui khi không thể tìm được người thay thế xứng đáng cho vị trí trung vệ, sau thất bại trong việc chiêu mộ Igor Julio từ Brighton. Sự thiếu hụt nhân sự buộc Palace phải giữ lại đội trưởng, bất chấp việc Guehi đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Liverpool.

Chủ tịch Steve Parish cùng huấn luyện viên Oliver Glasner kiên quyết bảo vệ trụ cột. Đáng chú ý, Glasner thậm chí đe dọa từ chức nếu Palace bán Guehi, cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này với đội bóng. Guehi, người góp công lớn giúp Palace giành FA Cup lần đầu tiên, vẫn sẽ ở lại ít nhất đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026.

Tuy nhiên, với hợp đồng chỉ còn 6 tháng vào thời điểm đó, tương lai của Guehi tại Selhurst Park trở nên khó đoán, mở ra khả năng ra đi tự do nếu không gia hạn.

0
487 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Nguyên

Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng Anh với mức phí 125 triệu bảng để đưa Alexander Isak về Anfield. Đó không chỉ là một bản hợp đồng bom tấn, mà còn là sự khẳng định: Isak chính là trung phong toàn diện, hội tụ những phẩm chất biến anh thành một “gã săn bàn khủng khiếp”.

Bản năng sát thủ trước khung thành

Isak ghi 44 bàn Premier League chỉ trong 2 mùa gần nhất (2023/24 & 2024/25). Trong đó có 35 bàn không tính penalty, chỉ kém duy nhất Haaland. Anh cán mốc 50 bàn Premier League sau 76 trận, nhanh hơn hầu hết các huyền thoại, trở thành một trong bảy cầu thủ đạt mốc này nhanh nhất lịch sử giải.

Đáng chú ý, tỷ lệ chuyển hóa cú sút của Isak mùa 2024/25 đạt 26,4%, cao hơn cả Haaland và Salah. Đó là bằng chứng cho sự lạnh lùng của một sát thủ: ít cần cơ hội, nhưng luôn biết cách kết liễu.

Một số 9 nhưng không “cắm cờ”

Khác với những trung phong chỉ đứng chờ trong vòng cấm, Isak tham gia vào lối chơi chung:

- Trung bình 36,8 lần chạm bóng/90 phút, nhiều hơn phần lớn tiền đạo cùng vị trí.

- 50 cơ hội từ open-play được tạo ra mùa 2024/25, mức cao nhất sự nghiệp.

- 77 pha chạy mở không gian dẫn tới cơ hội dứt điểm cho bản thân hoặc đồng đội.

Nghĩa là Isak vừa là cây săn bàn, vừa là chất xúc tác mở ra cơ hội – một số 9 toàn diện.

Bản lĩnh trong những trận lớn

Isak không chỉ ghi bàn trước các đội tầm trung. Mùa 2024/25, anh đã nổ súng vào lưới Spurs, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Man United – những đối thủ trong nhóm Big Six. Với anh, “big game” không phải áp lực, mà là sân khấu để khẳng định đẳng cấp.

Xem thêm
1
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Thương vụ Jackson sang Bayern Munich diễn ra cực kỳ phức tạp. Ngày 7/8, Bayern gửi đề nghị chính thức cho Chelsea, nhưng phải đến 29/8, Chelsea mới họp bàn về tương lai của Jackson. Đến 30/8, hai bên đạt thỏa thuận mượn Jackson với phí 17 triệu USD, kèm điều khoản mua đứt giá 76 triệu USD, tổng cộng lên tới 93 triệu USD.

Ngày 31/8, Jackson đã có mặt ở Munich, hy vọng thương vụ sẽ hoàn tất. Tuy nhiên, Chelsea bất ngờ rút lui do Liam Delap chấn thương, khiến mọi chuyện tưởng như đổ bể. Đại diện của Jackson, ông Ali Barat, vẫn kiên trì ở lại Munich, quyết tâm tìm mọi cách để thương vụ được nối lại.

Đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Chelsea gọi lại Marc Guiu từ Sunderland để thay thế, mở đường cho Jackson sang Bayern. Hai bên chốt thỏa thuận mới: mượn kèm điều khoản mua đứt bắt buộc, phí mượn tăng lên 19,3 triệu USD. Jackson sẽ khoác áo số 11, làm kép phụ cho Harry Kane tại Allianz Arena.

Xem thêm
0
278 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Ngày 1/9, Isak hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng 6 năm với Liverpool, kéo dài đến năm 2031. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ khoác áo số 9 tại Anfield, khép lại một thương vụ ồn ào và kéo dài suốt mùa hè. Isak chia sẻ rất tự hào khi trở thành một phần của câu lạc bộ và nóng lòng gặp đồng đội mới.

Liverpool phải chi tới 175,5 triệu USD để có được Isak, phá kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh. Ban đầu, Liverpool đề nghị 160 triệu USD nhưng bị Newcastle từ chối. Newcastle chỉ đồng ý bán khi tìm được người thay thế là Nick Woltemade từ Stuttgart với giá 105 triệu USD.

Isak từng gây áp lực lên Newcastle bằng cách bỏ tập huấn và chỉ trích ban lãnh đạo. Anh khẳng định muốn cống hiến hết mình cho Liverpool và đặt mục tiêu giành mọi danh hiệu cùng đội bóng mới. Đây là một trong những thương vụ đình đám nhất mùa hè năm nay.

Xem thêm
0
73 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Leverkusen vừa ký hợp đồng 5 năm với Fernandez, cầu thủ đồng hương của Lionel Messi. Để có được anh, đội bóng nước Đức phải trả cho Al Qadsiah 30 triệu euro, chưa kể các khoản phí phát sinh. Đặc biệt, Al Qadsiah còn cài thêm điều khoản nhận 10% phí chuyển nhượng nếu Fernandez được bán tiếp trong tương lai.

Fernandez từng là mục tiêu theo đuổi của HLV Ten Hag. Tuy nhiên, khi anh cập bến Leverkusen thì lại không có cơ hội làm việc cùng vị chiến lược gia người Hà Lan. Lý do là chỉ 5 tiếng trước khi Fernandez đến BayArena, Leverkusen đã bất ngờ sa thải HLV Ten Hag.

HLV Ten Hag mới ký hợp đồng 2 năm với Leverkusen hồi cuối tháng Năm, được kỳ vọng thay thế Xabi Alonso. Tuy nhiên, sau trận hòa Bremen 3-3, ông bị sa thải chỉ sau 3 trận cầm quân, trở thành HLV mất việc nhanh nhất lịch sử Bundesliga. Cùng ngày, Leverkusen cũng bán trung vệ Piero Hincapie cho Arsenal với giá 52 triệu euro.

Xem thêm
0
52 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Burnley nhờ quả phạt đền phút 97 của Bruno Fernandes, HLV Ruben Amorim đã phần nào giảm bớt áp lực. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Manchester United mùa này, sau cú sốc thua Grimsby ở Cúp Liên đoàn Anh khiến ông Amorim chịu nhiều chỉ trích.

Trung vệ Matthijs De Ligt lên tiếng khẳng định các cầu thủ MU hoàn toàn ủng hộ HLV Ruben Amorim và mong ông tiếp tục ở lại. De Ligt cho rằng trách nhiệm về kết quả không chỉ thuộc về HLV mà các cầu thủ cũng phải tự nhìn nhận lại bản thân sau trận thua Grimsby.

De Ligt nhấn mạnh, sau trận thắng Burnley, tinh thần toàn đội đã tốt hơn và mọi người đều hiểu chiến thắng là điều quan trọng nhất lúc này. Anh cũng chia sẻ rằng MU cần tiếp tục cải thiện, nhưng điều quan trọng nhất là cả đội vẫn đoàn kết và ủng hộ HLV Amorim.

Xem thêm
0
321 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật