Khi Jose Mourinho tiếp quản Manchester United vào năm 2016, ông nhanh chóng đưa Paul Pogba trở lại Old Trafford với mức giá kỷ lục, kỳ vọng xây dựng một triều đại mới. Pogba, khi ấy được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, lập tức trở thành trung tâm trong kế hoạch của Mourinho. Mùa đầu tiên, Pogba góp công lớn giúp MU vô địch Europa League và Cúp Liên đoàn, còn Mourinho được anh ca ngợi là người đã “bảo vệ tôi trước truyền thông”.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người dần rạn nứt khi Pogba dính chấn thương và Mourinho tỏ ra không hài lòng với cách học trò hồi phục ở Mỹ. Những bất đồng chiến thuật, cùng việc Pogba công khai chỉ trích lối chơi của đội, khiến Mourinho tước băng đội trưởng và loại anh khỏi đội hình chính. Đỉnh điểm căng thẳng là khi Mourinho bị sa thải, còn Pogba hồi sinh dưới thời HLV mới.
Chia sẻ sau này, Pogba thừa nhận: “Tôi từng trải qua trầm cảm nhiều lần trong sự nghiệp, bắt đầu từ thời ở Manchester với Mourinho.” Câu chuyện giữa họ là minh chứng cho sự phức tạp trong quản trị nhân sự bóng đá hiện đại.