Kỷ lục mới giữa ngày thắng đậm
Chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển ở Houston không chỉ giúp Hà Lan bứt lên ở bảng F mà còn đưa họ lên đỉnh lịch sử World Cup với chuỗi 14 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Đội bóng áo cam chưa thua kể từ trận chung kết năm 2010 gặp Tây Ban Nha, khi các loạt sút luân lưu được tính là kết quả hòa. Trước đó, họ đã cân bằng kỷ lục 13 trận của Brazil giai đoạn 1958 đến 1966 bằng trận hòa 2-2 với Nhật Bản ở lượt mở màn.
Thông điệp Koeman gửi ra ngoài sân cỏ
Ronald Koeman nhìn trận thắng này như một lời nhắn gửi tới phần còn lại của giải. Ông nhấn mạnh cách chơi hiện tại giúp đội tuyển tự tin hơn sau khi chịu sức ép lớn vì trận hòa đầu tiên. Theo ông, việc có bốn điểm sau hai lượt giúp toàn đội “thanh thản hơn” và có nền tảng để tiếp tục xây dựng lối chơi trong trận cuối vòng bảng gặp Tunisia. Koeman cho rằng từ giờ các đối thủ đều hiểu Hà Lan là đội có thể gây nguy hiểm.
Brobbey và cách Koeman đáp lại chỉ trích
Sau trận gặp Nhật Bản, Koeman bị chê vì thay người bị xem là quá thiên về phòng ngự, khiến Hà Lan đánh rơi lợi thế. Trước Thụy Điển, ông bất ngờ trao suất đá chính cho Brian Brobbey, tiền đạo mới chỉ ghi một bàn trong 13 lần khoác áo đội tuyển. Brobbey lập cú đúp ngay trong hiệp một, trở thành cầu thủ Hà Lan thứ chín ghi hai bàn trong một trận World Cup. Dù vậy, Koeman từ chối coi đây là dịp “gỡ gạc” cho mình, ông chỉ nói đó là một phần trong kế hoạch thay người và có lúc mọi thứ vận hành trơn tru hơn.
Thụy Điển nhận trận thua nặng nề nhất sau hơn 70 năm
Bàn gỡ danh dự của Anthony Elanga không cứu được Thụy Điển khỏi thất bại nặng nề nhất tại World Cup kể từ trận thua 1-7 trước Brazil năm 1950. Họ còn để Crysencio Summerville ghi thêm bàn khi vào sân từ ghế dự bị. HLV Graham Potter nhìn nhận Hà Lan thắng xứng đáng, nhưng cho rằng tỷ số có phần nặng nề với một tập thể trẻ đang phát triển. Ông coi đây là trải nghiệm mà đội bóng “cần phải đi qua” và cố gắng giữ lại những điểm tích cực trước khi gặp Nhật Bản ở lượt cuối.