Cú đá 30 mét của Mbappe: Khi cơ thể không chọn an toàn như số đông

Đã đến lúc HLV Martinez phải cho Ronaldo dự bị để giúp Bồ Đào Nha mơ xa?

Modric và Croatia: Khi tự tin va vào thực tế cay đắng trước tuyển Anh

Quan Do Hoang

Hà Lan 2-2 Nhật Bản: Đêm của “ngoại hạng Anh” trên đất World Cup

🔥 Van Dijk, Summerville rồi đến Kamada thay nhau lên sóng, biến trận Hà Lan vs Nhật Bản thành buổi “họp lớp Ngoại hạng Anh” giữa Liverpool, West Ham và Crystal Palace ngay tại World Cup. Hai lần Hà Lan vượt lên, hai lần Nhật Bản kéo lại, khép lại 90 phút mà fan chỉ kịp thở khi bóng chạm đầu Kamada ở phút 89.

⚡ Gravenberch âm thầm chiếm sóng với cú đúp kiến tạo, trong khi Nakamura và dàn “Samurai xanh” giữ nhịp trận đấu bằng lối chơi lì lợm, khiến ưu thế kiểm soát bóng 60% của Hà Lan chỉ đủ đổi lấy… một điểm.

1
662 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Anh Do Xuan Duy
Nhìn Nakamura với dàn Samurai xanh đá mà thấy cay hộ Hà Lan, kiểm soát bóng nhiều mà không ăn thua. Đoán Nhật Bản kiểu gì cũng lại làm khổ mấy ông châu Âu, cứ lì lợm thế này thì ai mà chịu nổi.
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Van Dijk hôm nay đá như kiểu vừa đá vừa nghĩ về Liverpool, phòng ngự phút cuối mà để Kamada đánh đầu thế thì chịu. Đoán trận sau lại có pha “tấu hài” phút 89, fan Hà Lan chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim đi.
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Hà Lan kiểm soát bóng 60% mà cuối cùng cũng chỉ đủ đổi lấy 1 điểm, ngáo à? Đoán kiểu này gặp đội cứng hơn là toang sớm, Nhật Bản thì cứ lì lợm thế này, biết đâu lại vào sâu làm nên chuyện.
Thích
Phản hồi
0
Quan Do Hoang
Summerville với Kamada hôm nay mà về Premier League chắc giá tăng gấp đôi, đá World Cup mà cứ như đá giao hữu, ai cũng muốn làm highlight. Đoán trận tới lại có pha “tấu hài” phút cuối, fan tim yếu chắc khỏi ngủ.
Thích
Phản hồi
0
Duy Anh
Đọc xong bài này thấy mấy ông Ngoại hạng Anh sang World Cup mà đá như hội bạn thân đi đá phủi, cứ lên công về thủ như đi chợ.
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Đội bóng lớn với thói quen khởi đầu chệch choạc

Croatia đến Dallas với hồ sơ mà nhiều đội phải mơ ước: hai kỳ World Cup liên tiếp đứng trên bục nhận huy chương, một huấn luyện viên từng hạ Brazil và Pháp, Luka Modric bước vào kỳ World Cup thứ năm ở tuổi 40. Họ được xếp hạng 11 thế giới, luôn được nhắc đến như ứng viên có thể đi sâu. Thế nhưng, thất bại 2-4 trước Anh lại nối dài một chuỗi rất lạ: bốn lần thua trận mở màn trong sáu kỳ World Cup gần nhất, chỉ thắng Nigeria năm 2018 và hòa Morocco năm 2022. Với một đội không hề thuộc dạng “chiếu dưới”, việc liên tục vấp ở trận đầu là một nghịch lý khó nuốt.

Khi sự tự tin va vào thực tế

Trước trận, Modric nói Croatia “tôn trọng tất cả, nhưng không sợ ai”. Trên sân, họ đúng là không sợ: chủ động pressing, dâng cao, cố ép Anh mắc sai lầm. Nhưng thế trận nhanh chóng quay ngược. Những pha phối hợp tấn công của Croatia cho thấy đẳng cấp quen thuộc: bàn gỡ đầu tiên là chuỗi xử lý mượt mà từ Luka Vuskovic, Petar Sucic đến cú dứt điểm của Martin Baturina; bàn thứ hai là đường chuyền bổng của Mario Pasalic cho Ivan Perisic đánh đầu trả lại để Petar Musa ghi bàn. Trong những khoảnh khắc ấy, Croatia vẫn là đội bóng gọn gàng, hiệu quả, biết cách biến cơ hội thành bàn thắng.

Sai lầm cá nhân và khoảng trống chết người

Vấn đề nằm ở chỗ những sai số của họ cũng “hiệu quả” không kém. Modric phạm lỗi với Noni Madueke trong pha bóng tưởng như có thể phá ra đơn giản, biếu cho Anh quả phạt đền đầu tiên. Thủ môn Dominik Livakovic cản được cú sút đầu nhưng bước lên quá sớm, để Harry Kane sút lại và ghi bàn. Bàn thứ hai của Kane đến từ một quả phạt góc, nơi Croatia có đủ chiều cao để tranh chấp nhưng lại bỏ mặc tiền đạo vừa ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern, cho anh khoảng trống mênh mông trong vòng cấm. Đầu hiệp hai, Jude Bellingham băng xuống nhận bóng dài, dứt điểm thành bàn trong bối cảnh hàng thủ Croatia mất tập trung, xoay xở chậm chạp. Những khoảnh khắc ấy biến trận đấu thành cuộc rượt đuổi mà họ không theo kịp.

Chính họ cũng biết mình “rơi” ở đâu

Sau trận, huấn luyện viên Zlatko Dalic thừa nhận đội “tệ nhất đúng ở khu vực đã được cảnh báo nhiều nhất”. Các pha tấn công của Anh đến từ phạt góc và những đường bóng dài xuống cánh phải, nơi Croatia “phản ứng kém với bóng dài và xoay xở không tốt”. Trung vệ Josko Gvardiol nói thẳng đó là “sự tụt tập trung” trong tình huống Bellingham ghi bàn, còn Baturina thì gói gọn: gặp đối thủ như vậy, “mỗi sai lầm đều phải trả giá”. Họ không phủ nhận mình có cơ hội, nhưng đều thống nhất rằng mức độ tập trung và xử lý không đạt chuẩn cho một trận đấu với đội mạnh.

Không còn chỗ cho một ngày xấu nữa

Phía trước Croatia là Panama và Ghana, hai đối thủ vừa có trận đấu nhạt nhòa kết thúc bằng chiến thắng 1-0 cho Ghana. Trên lý thuyết, đó là cơ hội để gượng dậy. Dalic nhấn mạnh sau thất bại này, Croatia “không còn nhiều chỗ cho sai lầm”, không thể chịu thêm một trận chơi dưới chuẩn. Họ từng vượt qua những tình thế khó hơn, như hành trình vào chung kết năm 2018 sau ba trận liên tiếp phải đá hiệp phụ. Nhưng một lần nữa, đội tuyển vốn nổi tiếng “vượt tầm vóc” lại tự đẩy mình vào thế phải bứt lên từ phía sau, chỉ vì những sai số nhỏ trong ngày mở màn.

Xem thêm
1
306 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

CH Séc vs Nam Phi (23:00 ngày 18/06, vòng lượt trận 2 vòng bảng World Cup 2026)

CH Séc và Nam Phi đang đứng cuối bảng A khi cùng chưa có điểm sau lượt trận mở màn. CH Séc thua Hàn Quốc 1-2, còn Nam Phi thất bại 0-2 trước Mexico trong trận đấu có nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Ladislav Krejci đã ghi bàn cho CH Séc, trong khi Vladimir Coufal vẫn là điểm tựa đáng chú ý ở hành lang cánh phải.

Nam Phi cần cải thiện tính kỷ luật và khả năng duy trì cự ly đội hình khi bị ép sân. Điểm nóng của trận này nằm ở áp lực phải thắng, bởi đội thua sẽ đối mặt nguy cơ rất lớn bị loại khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp. CH Séc được đánh giá cao hơn, nhưng thất bại ở lượt đầu buộc họ phải tiếp cận trận đấu thực dụng hơn. Nam Phi không thiếu những cái tên có nền tảng thể chất tốt, vấn đề là họ cần giữ cự ly đội hình tốt hơn trước các tình huống bóng bổng và những pha bóng cố định.

Dù vậy, chiến thắng được cho là khó thoát khỏi tay đội bóng đến từ châu Âu.

Dự đoán tỷ số: CH Séc 2-1 Nam Phi

Thụy Sĩ vs Bosnia and Herzegovina (02:00 ngày 19/06, vòng lượt trận 2 vòng bảng World Cup 2026)

Bảng B đang cực kỳ cân bằng khi cả bốn đội đều có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Thụy Sĩ hòa Qatar 1-1 trong trận đấu mà họ vượt lên nhờ bàn thắng của Breel Embolo nhưng lại đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Bosnia cũng hòa Canada 1-1, với Jovo Lukic là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trên hàng công. Bosnia bước vào trận này với chuỗi 9 trận bất bại, tạo ra cơ sở để họ tự tin trước đối thủ.

Thụy Sĩ vẫn nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, đặc biệt ở trục giữa với Granit Xhaka và Embolo. Bosnia có thứ hạng FIFA thấp hơn, nhưng tinh thần của đội bóng bị đánh giá thấp hơn đang giúp họ chơi đầy khó chịu. Điểm nhấn của trận đấu nằm ở cách Thụy Sĩ phản ứng sau cú sảy chân trước Qatar, bởi thêm một trận hòa nữa có thể khiến họ tự đẩy mình vào thế khó.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-1 Bosnia and Herzegovina

Canada vs Qatar (05:00 ngày 19/06, vòng lượt trận 2 vòng bảng World Cup 2026)

Canada và Qatar cùng có 1 điểm, nên trận đấu này mang dáng dấp của một bước ngoặt quan trọng tại bảng B. Canada hòa Bosnia 1-1 ở trận ra quân, với Cyle Larin ghi bàn giúp đội chủ nhà giành điểm số đầu tiên tại World Cup 2026. Alphonso Davies đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân, mang đến cú hích đáng kể cho khả năng triển khai tấn công của Canada. Jonathan David, Ismael Kone và Stephen Eustaquio giúp đội chủ nhà sở hữu nhiều phương án triển khai bóng ở cả trung lộ lẫn hai biên.

Qatar cũng vừa giành điểm đầu tiên sau trận hòa Thụy Sĩ 1-1 nhờ bàn gỡ muộn đến từ sức ép liên tục trong vòng cấm đối phương. Thủ môn Mahmud Abunada chơi nổi bật trước Thụy Sĩ khi phải đối mặt với sức ép lớn trong phần lớn thời gian trận đấu. Điểm nhấn nằm ở việc liệu Canada có tận dụng được lợi thế sân nhà tại Vancouver để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở World Cup hay tiếp tục bị Qatar kéo vào một thế trận giằng co. Nếu chơi đúng sức, đội bóng Bắc Mỹ hoàn toàn có thể giành 3 điểm đầu tiên tại giải.

Dự đoán tỷ số: Canada 2-1 Qatar

Mexico vs Hàn Quốc (08:00 ngày 19/06, vòng lượt trận 2 vòng bảng World Cup 2026)

Mexico đang dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số nhỉnh hơn, trong khi Hàn Quốc bám sát phía sau với cùng số điểm. Mexico đánh bại Nam Phi 2-0, trong đó Raul Jimenez ghi bàn thắng World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Hàn Quốc thắng CH Séc 2-1 sau màn lội ngược dòng, với Hwang In-beom ghi một bàn và kiến tạo bàn quyết định cho Oh Hyeon-gyu. Son Heung-min chưa ghi bàn ở trận mở màn, nhưng vẫn là điểm hút người quan trọng trong cách vận hành lối chơi của Hàn Quốc.

Mexico mất đội trưởng César Montes vì án treo giò, nên Edson Alvarez nhiều khả năng sẽ lùi xuống hỗ trợ hàng thủ. Bầu không khí tại Guadalajara hứa hẹn rất sôi động, nhưng Hàn Quốc đã cho thấy họ đủ bản lĩnh để xử lý tốt những thời điểm bị dẫn bàn. Điểm nhấn của trận đấu nằm ở cuộc so tài giữa lợi thế sân nhà của Mexico và khả năng phản công nhanh, bền bỉ của Hàn Quốc.

Hàn Quốc có thêm cơ sở để nghĩ đến một kết quả bất ngờ. Việc Mexico mất Montes khiến hàng thủ đội chủ nhà buộc phải thay đổi ở vị trí quan trọng nhất. Nếu Alvarez lùi xuống đá trung vệ, Mexico có thêm kinh nghiệm trong khu cấm địa, nhưng tuyến giữa lại mất đi một cầu thủ giỏi tranh chấp, đọc tình huống và che chắn trước hàng phòng ngự. Đây là khoảng trống Hàn Quốc đủ khả năng khai thác bằng những pha thoát pressing và đưa bóng nhanh lên phía trên.

Về cách đá, Hàn Quốc nhiều khả năng không chọn thế đôi công ngay từ đầu. Họ có thể giữ đội hình thấp vừa phải, thu hẹp khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ, sau đó tăng tốc khi cướp được bóng. Son Heung-min vẫn là mũi nhọn quan trọng trong kịch bản này. Dù chưa ghi bàn ở trận ra quân, Son có khả năng kéo hậu vệ Mexico ra khỏi vị trí, mở khoảng trống cho Oh Hyeon-gyu hoặc các tiền vệ băng lên từ tuyến hai.

Hwang In-beom cũng là chìa khóa trong kế hoạch gây sốc của Hàn Quốc. Trận thắng CH Séc cho thấy anh không chỉ giữ nhịp ở giữa sân mà còn biết xuất hiện đúng lúc trong những pha bóng quyết định. Một bàn thắng và một kiến tạo là dữ kiện đủ mạnh để Mexico phải dè chừng khả năng xâm nhập vòng cấm của tiền vệ này. Nếu Hwang In-beom có đủ không gian xoay người, Hàn Quốc sẽ có nhiều đường chuyền sớm vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Mexico.

Lee Kang-in cũng đem đến phương án khác cho Hàn Quốc ở những pha lên bóng nhanh. Khả năng giữ bóng trong phạm vi hẹp và chuyền bóng bằng chân trái của Lee giúp đội bóng châu Á có thêm điểm nối giữa tuyến giữa và hàng công. Khi Mexico đẩy cao đội hình dưới sức ép của khán giả nhà, những đường chuyền chéo sân hoặc chọc khe sớm cho Son và Oh Hyeon-gyu sẽ là vũ khí rất đáng ngại.

Mexico vẫn nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn sau trận thắng Nam Phi và kinh nghiệm của Raul Jimenez trên hàng công. Tuy nhiên, Hàn Quốc không phải đối thủ dễ bị cuốn theo nhịp chơi của đại diện châu Mỹ. Nếu trận đấu kéo dài trong thế giằng co, Mexico càng nôn nóng thì Hàn Quốc càng có cơ hội tận dụng tốc độ, thể lực và khả năng chuyển trạng thái để tạo ra cú sốc tại Guadalajara.

Dự đoán tỷ số: Mexico 1-2 Hàn Quốc.

Xem thêm
2
5,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Một trận hòa mở ra cuộc tranh luận

Trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước Kongo ở Houston không chỉ là cú vấp trong ngày ra quân World Cup 2026. Nó còn trở thành chất liệu để Thierry Henry, huyền thoại Arsenal và đội tuyển Pháp, mổ xẻ vai trò của Cristiano Ronaldo trong hệ thống tấn công hiện tại.

Ronaldo bước vào giải với mục tiêu ghi bàn ở kỳ World Cup thứ sáu, hướng tới cột mốc trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng lập công tại giải. Tham vọng đó thể hiện rõ trong từng pha bóng, nhưng Henry lại nhìn thấy một vấn đề khác: cách anh vận hành trong tập thể.

Nhìn lại nguồn gốc bàn thắng của Ronaldo

Trong phần bình luận trên FOX, Henry nhắc lại một chi tiết quan trọng: phần lớn số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo không đến từ vị trí trung phong cắm. Khi còn ở đỉnh cao, anh thường xuất phát từ cánh, sau đó lao vào khoảng trống, tấn công khu vực trước khung thành bằng những pha di chuyển không bóng thông minh.

Ở tuổi 41, Ronaldo đã ghi 973 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển, trong đó có 143 bàn cho Bồ Đào Nha. Con số đồ sộ ấy, theo Henry, được xây trên nền tảng di chuyển linh hoạt, biết chọn thời điểm xâm nhập, chứ không phải chỉ đứng chờ bóng trong vòng cấm như một trung phong cổ điển.

Pha bóng tiêu biểu cho vấn đề

Henry chọn một tình huống tấn công của Bồ Đào Nha để minh họa. Khi đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng, Francisco Conceicao nhận bóng ở biên. Đây là thời điểm Ronaldo có thể di chuyển cắt vào khu vực gần khung thành, kéo trung vệ đối phương lùi sâu, tạo khoảng trống cho Bruno Fernandes băng lên nhận đường trả ngược.

Thay vì vậy, Ronaldo lại lao đúng vào hướng di chuyển của Bruno, chen vào đường bóng mà lẽ ra dành cho tiền vệ này. Hai cầu thủ cùng xuất hiện trong một vùng hẹp, khiến hàng thủ DR Kongo dễ dàng khép góc. Henry kết luận: khi một cầu thủ quá ám ảnh với việc tự mình ghi bàn, cấu trúc tấn công chung sẽ bị phá vỡ.

Thông điệp “đội phải ghi bàn, không phải bạn”

Từ pha bóng đó, Henry đưa ra một thông điệp thẳng thắn: nhiệm vụ ghi bàn thuộc về cả đội, chứ không phải chỉ một cá nhân. Ông nhấn mạnh rằng nếu Ronaldo chịu lùi lại nửa bước, chấp nhận làm người kéo giãn hàng thủ, Bruno Fernandes đã có thể ghi bàn bằng một cú chạm đơn giản.

Henry còn nhắc đến phản ứng của Bruno sau tình huống bị “dẫm chân”, như một dấu hiệu cho thấy sự khó chịu trong nội bộ hàng công. Với ông, vấn đề không nằm ở số tuổi hay danh tiếng của Ronaldo, mà ở việc anh có còn sẵn sàng di chuyển theo cách phục vụ tốt nhất cho cấu trúc tấn công hay không.

Từ phân tích chuyên môn đến lựa chọn nhân sự

Những nhận định của Henry vô tình chạm vào bài toán mà Roberto Martinez phải giải. Bồ Đào Nha vẫn còn hai trận gặp Uzbekistan và Colombia, cơ hội giành ngôi đầu bảng vẫn rộng mở, nhưng cách sử dụng Ronaldo cần được cân nhắc lại.

Martinez có phương án dùng Goncalo Ramos như trung phong, qua đó sắp xếp lại vai trò của các vệ tinh xung quanh. Trong bối cảnh hiệu quả tấn công bị đặt dấu hỏi, phân tích của Henry trở thành một góc nhìn tham khảo quan trọng cho quyết định giữ nguyên hay điều chỉnh vị trí của Ronaldo trong đội hình xuất phát.

Xem thêm
0
111 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Chiến thắng 4-2 trước Croatia mở màn World Cup 2026 của tuyển Anh diễn ra trong bầu không khí sôi động, nhưng mỗi lần trận đấu dừng lại để cầu thủ uống nước, khán đài lại vang lên tiếng la ó. Trong khi người hâm mộ khó chịu với những quãng nghỉ bị cho là làm loãng trận đấu, giới cầu thủ và huấn luyện viên lại nhanh chóng biến chúng thành một phần kế hoạch thi đấu.

Cơ hội chiến thuật giữa làn sóng phản đối

Hai lần dừng mỗi trận, mỗi lần ba phút, đang được nhiều ban huấn luyện xem như “mini hội ý”. Các huấn luyện viên tranh thủ kéo toàn đội lại, điều chỉnh cách chơi, truyền đạt thêm chỉ dẫn. Jordan Pickford thẳng thắn nhìn nhận đây là bước chuẩn bị cần thiết cho những trận đấu sắp tới ở New York hay Boston, nơi độ ẩm và nhiệt độ còn khắc nghiệt hơn. Anh cho rằng đã có thì phải tận dụng, biến bất lợi thành lợi thế.

Cầu thủ chấp nhận, dù không quá hào hứng

Không phải ai trong phòng thay đồ cũng thực sự cần đến những quãng nghỉ này. Hậu vệ Nico O’Reilly nói tuyển Anh đã thích nghi tốt với điều kiện thi đấu, nên có cũng được, không có cũng không sao. Tuy vậy, anh thừa nhận đây là dịp để toàn đội bổ sung nước và nhận thêm thông tin từ ban huấn luyện, điều mà trước đây chỉ có thể làm vội vã khi bóng chết.

“Không đẹp mắt” trên truyền hình nhưng buộc phải quen

Đội trưởng Hà Lan Virgil van Dijk, sau khi theo dõi nhiều trận đấu trước khi ra sân gặp Nhật Bản, đánh giá những quãng nghỉ này không mấy hấp dẫn với khán giả truyền hình. Dù vậy, từ Didier Deschamps đến các tuyển thủ, tất cả đều đang đi theo một hướng: chấp nhận thực tế mới, coi trận đấu như được chia thành bốn đoạn và tìm cách thích nghi nhanh hơn đối thủ.

Xem thêm
0
410 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt ra quân World Cup 2026 khiến Roberto Martinez bị đặt vào tâm điểm chỉ trích. Bồ Đào Nha không thua, nhưng cách họ đánh rơi lợi thế sau bàn mở tỷ số sớm của Joao Neves mới là gây lo ngại. Với đội hình sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi, một trận đấu bế tắc như vậy không thể chỉ được giải thích bằng sự thiếu may mắn.

Một đội hình lớn nhưng chưa thành tập thể mạnh

Bồ Đào Nha hiện có lực lượng thuộc nhóm mạnh nhất giải. Họ có Diogo Costa trong khung gỗ, Ruben Dias ở hàng thủ, Nuno Mendes và Joao Cancelo ở hai biên. Tuyến giữa có Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves. Phía trên là Ronaldo, Goncalo Ramos, Rafael Leao, Pedro Neto, Joao Felix và Francisco Conceicao.

Dàn cầu thủ này thừa đủ để Bồ Đào Nha chơi theo nhiều kiểu khác nhau: kiểm soát bóng, pressing tầm cao, phản công nhanh, đánh biên hoặc phối hợp trung lộ. Nhưng dưới tay Martinez, đội bóng này lại chưa tạo được bản sắc đủ rõ. Họ cầm bóng nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng biết phải đưa bóng đi đâu. Họ có nhiều cầu thủ sáng tạo, nhưng các pha tấn công thường thiếu tốc độ và thiếu sự kết nối trước khung thành đối phương.

Sai ở cách đặt vai trò cho các ngôi sao

Martinez có trong tay quá nhiều cầu thủ giỏi, nhưng đó cũng là bài toán của ông. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và Joao Neves đều cần bóng để phát huy ảnh hưởng. Nếu không có sự phân vai rõ ràng, tuyến giữa dễ rơi vào cảnh nhiều người cùng muốn điều tiết, nhưng lại thiếu người bứt tốc, xâm nhập hoặc kéo giãn hàng thủ đối phương.

Trước Congo, Bồ Đào Nha nhiều lần đưa bóng ra biên rồi lại chuyền ngược về tuyến sau. Leao và Neto, những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt bằng tốc độ, không có nhiều tình huống một đối một thuận lợi. Goncalo Ramos có thể tạo áp lực trong vòng cấm, nhưng lại không phải lựa chọn chính. Joao Felix và Conceicao cũng chỉ là những phương án chờ thời cơ. Khi nhiều tài năng bị đặt vào vai trò không thật sự rõ, sức mạnh của cả đội bị giảm đi.

Ronaldo vẫn là cái bóng quá lớn

Ronaldo vẫn có giá trị riêng. Anh là thủ lĩnh, là chân sút vĩ đại và vẫn có thể tạo ra khác biệt trong vòng cấm. Nhưng Bồ Đào Nha hiện không còn là đội bóng buộc phải sống bằng Ronaldo như nhiều năm trước. Họ có cả một thế hệ mới đang ở độ chín, đủ sức gánh đội theo cách khác.

Khó cho Martinez là ông chưa tìm được điểm cân bằng giữa việc tôn trọng Ronaldo và trao nhiều quyền hơn cho nhóm cầu thủ trẻ hơn. Khi Ronaldo đá trung phong, cách tấn công của Bồ Đào Nha dễ bị kéo về những quả tạt, những đường bóng hướng vào khu cấm địa hoặc những pha chờ khoảnh khắc. Điều đó khiến đội bóng dễ bị bắt bài, nhất là trước các đối thủ phòng ngự kỷ luật như Congo.

Martinez đang làm phí thời gian của một thế hệ

Nói Martinez “làm hỏng” thế hệ vàng không có nghĩa ông phá hỏng mọi thứ. Ông vẫn có thành tích, vẫn giúp Bồ Đào Nha giành Nations League. Nhưng ở World Cup, mục tiêu dành cho đội bóng này cao hơn nhiều. Với lực lượng hiện tại, Bồ Đào Nha không thể chỉ chơi an toàn, chậm rãi và phụ thuộc vào vài khoảnh khắc cá nhân.

Phần đáng tiếc là thế hệ này không có quá nhiều thời gian. Ronaldo đã 41 tuổi. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cancelo hay Ruben Dias cũng không còn ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Nhóm trẻ như Vitinha, Joao Neves, Leao, Neto hay Ramos cần một hệ thống giúp họ phát triển vai trò rõ hơn. Nếu Martinez không xây được lối chơi đủ mạch lạc, Bồ Đào Nha có thể sở hữu rất nhiều ngôi sao nhưng vẫn không thành một đội bóng lớn đúng nghĩa.

Bồ Đào Nha cần một quyết định mạnh tay

Trận hòa Congo chưa phải thảm họa, nhưng nó là lời nhắc nghiêm túc cho Martinez. Ông phải quyết định Bồ Đào Nha sẽ là đội bóng của hiện tại hay vẫn bị kéo lại bởi những thói quen cũ. Ronaldo có thể vẫn quan trọng, nhưng không nên là điểm xoay duy nhất của hàng công.

Nếu Martinez chịu thay đổi, Bồ Đào Nha vẫn có đủ lực để đi xa. Nhưng nếu lối chơi chậm, thiếu biến hóa và phụ thuộc vào thói quen cũ tiếp tục lặp lại, áp lực dành cho ông sẽ ngày càng lớn. Khi đó, Martinez không chỉ bị chỉ trích vì một trận hòa, mà còn vì không biết cách tận dụng hết dàn cầu thủ chất lượng đang có trong tay.

Xem thêm
1
8,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật