Việc Alejandro Garnacho trở lại Old Trafford trong màu áo Chelsea không chỉ là một trận đấu thông thường, mà còn là phép thử lớn cho huấn luyện viên Ruben Amorim của Manchester United. Garnacho, từng là niềm hy vọng của "Quỷ đỏ", đã phải rời đi sau những mâu thuẫn sâu sắc với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Amorim công khai chỉ trích Garnacho về thái độ, cho rằng anh "quá nóng nảy, tự phụ, chơi cá nhân và không tuân thủ chỉ đạo chiến thuật". Đỉnh điểm là việc Garnacho bị loại khỏi đội hình trong trận derby Manchester và công khai bày tỏ thất vọng sau chung kết Europa League.
Quyết định bán Garnacho với giá 40 triệu bảng, dù được ban lãnh đạo ủng hộ, vẫn gây tranh cãi khi nhiều người hâm mộ tiếc nuối tài năng trẻ này. Dưới thời Erik ten Hag, Garnacho tỏa sáng ở vị trí chạy cánh, nhưng hệ thống 3-4-2-1 của Amorim lại đẩy anh vào vai trò không phù hợp. Nếu Garnacho tỏa sáng cùng Chelsea, áp lực lên Amorim sẽ càng lớn, phản ánh rõ ràng sự khác biệt về triết lý và cách dùng người tại Manchester United.