Barcelona mở màn hành trình tại La Liga mùa này bằng chiến thắng 5-0 trên sân Elche, kết quả mà Hansi Flick gọi là “khởi đầu tuyệt vời”. Tuy vậy, phía sau tỉ số áp đảo là một HLV vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ, từ cách đội kiểm soát bóng, vai trò của Raphinha cho tới tương lai của Alejandro Balde.
Flick chưa hài lòng với cách giữ bóng
Flick thừa nhận ông đã lo lắng trong hiệp 1 khi Barcelona “mất bóng quá nhiều”. Với nhà cầm quân người Đức, đó không phải cách chơi ông muốn ở Barcelona. Ông nhấn mạnh đội phải kiểm soát bóng tốt hơn, dù Barca đã ghi 5 bàn từ 7 cú sút trúng đích và giữ sạch lưới.
Raphinha tiếp tục làm đầu tàu
Trong ngày hàng công bùng nổ, Raphinha nổi bật với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Tiền đạo Brazil tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu bằng cường độ hoạt động và tinh thần gây sức ép. Đây cũng là phẩm chất Flick từng nhiều lần đánh giá cao ở Raphinha, người thường kéo các đồng đội cùng tham gia pressing bằng chính cách chơi quyết liệt của mình.
Balde tạm thời đứng ngoài
Quyết định gạch tên Alejandro Balde khỏi danh sách thi đấu gây nhiều đồn đoán, nhất là khi hậu vệ 22 tuổi được liên hệ với Manchester United. Flick khẳng định ông “không hề yêu cầu cậu ấy ra đi”. Trước trận, ông đã nói chuyện riêng với Balde và cảm nhận cầu thủ này đang có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Hai bên thống nhất để Balde ở ngoài, chờ mọi chuyện rõ ràng hơn rồi tiếp tục trao đổi vào ngày hôm sau.
Xavi Espart tận dụng cơ hội
Trong bối cảnh đó, cơ hội được trao cho Xavi Espart, một sản phẩm của La Masia. Flick khen ngợi phong độ, khả năng chơi được nhiều vị trí và chất lượng xử lý bóng của cầu thủ trẻ này. Espart có thể đá hai cánh, chơi ở giữa sân và vẫn đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật của HLV.
Dù hài lòng với 3 điểm và chiến thắng 5-0, Flick vẫn tập trung vào những chi tiết Barcelona cần cải thiện. Khả năng giữ bóng, vai trò của Raphinha và câu chuyện của Balde vẫn là những vấn đề đáng chú ý khi mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu.