Cuộc cạnh tranh giành quyền tổ chức trận chung kết World Cup 2030 đang gây tranh cãi giữa lúc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chịu sức ép lớn về cách điều hành. The Times đưa tin ông bị cáo buộc đề nghị dành trận đấu quan trọng nhất giải cho Ma Rốc để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm 2027. FIFA lập tức phủ nhận thông tin này.
Tây Ban Nha và Ma Rốc cùng muốn tổ chức trận chung kết
World Cup 2030 có 3 chủ nhà chính là Ma Rốc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Argentina, Paraguay và Uruguay cũng tổ chức mỗi nước 1 trận nhằm kỷ niệm 100 năm giải đấu.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha Rafael Louzán từng tuyên bố Tây Ban Nha sẽ giữ vai trò dẫn đầu trong công tác tổ chức và trận chung kết sẽ diễn ra tại nước này. Santiago Bernabéu và Camp Nou được xem là những sân vận động có khả năng tham gia cuộc đua, trong khi Ma Rốc muốn đưa trận đấu về sân Hassan II đang được xây dựng gần Casablanca.
Tuy nhiên, FIFA chưa lựa chọn địa điểm tổ chức trận chung kết. Tuyên bố của Louzán vì thế mới thể hiện mong muốn từ phía Tây Ban Nha, chưa phải quyết định chính thức.
FIFA bác bỏ cáo buộc
Theo The Times, Infantino được cho là đã đề cập khả năng trao quyền tổ chức trận chung kết cho Ma Rốc nếu nhận được tuyên bố ủng hộ ông tiếp tục giữ chức chủ tịch FIFA. FIFA gọi thông tin này là “sai và gây hiểu lầm”, đồng thời khẳng định quyết định sẽ được đưa ra vào thời điểm phù hợp.
Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết không biết về đề nghị nói trên. Phía Ma Rốc cũng bác bỏ việc đã nhận được lời hứa từ Infantino.
Sức ép từ UEFA và Concacaf
Tranh cãi xuất hiện sau khi FIFA phải rút dự án FIFA Forward Enterprise, kế hoạch liên quan đến việc đưa một phần hoạt động thương mại của các giải đấu vào một công ty mới có vốn đầu tư bên ngoài.
UEFA tuyên bố không còn tin tưởng ban lãnh đạo FIFA, còn Concacaf chỉ trích dự án vì được xây dựng trước khi tham vấn đầy đủ các cơ quan quản trị và bên liên quan. Sau cuộc họp tại Rabat, FIFA thừa nhận đã mắc sai sót, nhưng đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ danh tiếng và quy trình của tổ chức trước những cáo buộc mà họ cho là thiếu căn cứ.