U17 Việt Nam rơi vào “bảng tử thần”: Hy vọng nào trước Mali & Bỉ?

Jadon Sancho: Nghịch lý khó hiểu tại cúp châu Âu và bài toán tương lai tại Man Utd

Khi Man City lung lay, Man United nhìn thấy hy vọng

Anh Do Xuan Duy

Fan Liverpool quay lưng, Slot “toang” tận nóc sau thảm bại Etihad

😱 Thua 0-4 trước Man City, 7600 fan Liverpool kéo nhau bỏ về từ phút 57, không thèm xem luôn quả penalty “tấu hài” của Salah!

🪦 Slot như ngồi trên “quan tài” chờ ngày bị tống khỏi Anfield, nhưng ban lãnh đạo vẫn chưa dám xuống tay – Liverpool giờ chỉ còn biết chờ phép màu… hoặc chờ mùa hè!

0
354 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Hạp Tiến Sơn
Thua 0-4 mà fan bỏ về hết, Slot thì như ngồi trên quan tài chờ ngày bị tống cổ, Salah thì đá penalty như đi dạo phố. Không biết Liverpool định làm gì tiếp theo, chứ kiểu này chắc sang năm fan chuyển qua xem bóng rổ cho đỡ đau lòng. Ai tin Slot còn trụ nổi thì đúng là fan cứng level max.
Thích
Phản hồi
0
Anh Do Xuan Duy
Nói thật, xem Liverpool đá mà nhớ thời Klopp quá, ít ra còn có tí bản sắc. Giờ Slot lên cầm quân mà đội đá như gà mắc tóc, fan thì quay lưng, ban lãnh đạo thì ngáo ngơ không biết làm gì. Dự là hè này Liverpool lại đại tu đội hình, không thì mùa sau xác định top 10 cũng khó.
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Slot mà còn trụ lại được tới cuối mùa thì đúng là Liverpool có phép màu thật. Thua 0-4 trước Man City mà ban lãnh đạo vẫn chưa dám xuống tay, chắc đang chờ Slot tự xin nghỉ cho đỡ mất tiền đền bù. Fan Liverpool giờ chắc chỉ mong mùa hè tới nhanh cho đỡ đau tim.
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
7600 fan bỏ về phút 57 là còn ít đấy, tôi mà ở đó chắc đi từ phút 30 cho đỡ tức. Salah đá penalty mà như tấu hài, Slot thì mặt đơ như tượng sáp. Dự là tuần sau lại có drama mới, ban lãnh đạo Liverpool chắc cũng đang ngồi khóc thầm.
Thích
Phản hồi
0
Quan Do Hoang
Thề luôn, xem Liverpool đá trận này mà tưởng đang coi mấy ông nghiệp dư đá giao lưu. Slot chắc đang ngồi đếm ngày nhận trát sa thải vl, fan thì bỏ về như đi trốn nợ. Không biết hè này có phép màu nào cứu nổi không chứ kiểu này sang năm lại đi Europa League cho vui.
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh An

Thông tin rò rỉ từ nội bộ tuyển Anh cho thấy World Cup 2026 sẽ là giải đấu vắng bóng hàng loạt gương mặt quen thuộc. Cole Palmer, Phil Foden và Harry Maguire, những người từng in dấu ở các giải lớn gần đây, đều không nằm trong danh sách 26 cầu thủ mà Thomas Tuchel chuẩn bị công bố.

Những người từng là trung tâm

Palmer là nhân tố quan trọng của tuyển Anh tại Euro 2024, ghi bàn trong trận chung kết thua Tây Ban Nha. Foden đã góp mặt ở ba giải đấu lớn liên tiếp và cũng đá chính ở trận chung kết đó. Maguire là trụ cột hàng thủ suốt nhiều năm, 66 lần khoác áo tuyển, từng chơi trọn vẹn chiến dịch Euro 2020 và chỉ vắng mặt Euro 2024 vì chấn thương bắp chân. Họ là nhóm cầu thủ gắn với hình ảnh tuyển Anh ở các giải gần đây, nên việc cùng lúc bị loại tạo nên cú chuyển hướng rõ rệt.

Mùa giải trắc trở và cái giá phải trả

Điểm chung của Palmer và Foden là mùa giải câu lạc bộ không trọn vẹn. Palmer chấn thương nhiều, phong độ thất thường trong màu áo Chelsea. Foden cũng trải qua giai đoạn không ổn định tại Manchester City. Maguire thì ngược lại, chơi tốt ở Manchester United, được Tuchel gọi lại cho hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, nhưng vẫn bị gạt khỏi World Cup. Anh thừa nhận trên trang cá nhân “sốc và buồn” vì tin rằng mình đủ sức đóng góp lớn cho đội tuyển hè này.

Cơ hội cho lớp tên tuổi khác

Trong khi những gương mặt cũ phải dừng bước, một số cầu thủ khác lại được mở đường. Kobbie Mainoo của Manchester United được kỳ vọng góp mặt ở tuyến giữa. Ở hàng công, Ivan Toney dù chỉ mới một lần vào sân dưới thời Tuchel nhưng vừa ghi 32 bàn tại giải Ả Rập Xê Út và nhiều khả năng được trao cơ hội. Danh sách cũng dự kiến có bộ ba Newcastle là Livramento, Dan Burn và Anthony Gordon. Liên đoàn bóng đá Anh sẽ gửi danh sách chính thức cho FIFA trước ngày 31-5, nhưng những thông tin hiện tại cho thấy tuyển Anh đang bước sang một giai đoạn nhân sự mới, với nhiều quyết định gây tranh luận.

Xem thêm
1
12,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Luật chơi khắt khe sau cuộc bỏ phiếu năm 2012

Real Madrid từng sửa đổi quy định bầu cử vào năm 2012 theo hướng chặt chẽ hơn. Từ đó, bất kỳ ai muốn tranh cử chủ tịch đều phải đáp ứng ba điều kiện: có quốc tịch Tây Ban Nha, là hội viên của câu lạc bộ ít nhất 20 năm và có khả năng bảo lãnh tài chính tương đương 15% ngân sách thường niên của đội bóng. Những yêu cầu này khiến số người đủ điều kiện thực tế bị thu hẹp đáng kể.

Florentino Pérez và những nhiệm kỳ không đối thủ

Trong bối cảnh luật bầu cử như vậy, Florentino Pérez gần như không gặp thách thức. Ông dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2000 đến 2006, sau đó trở lại từ năm 2009 cho đến nay. Năm lần gần nhất câu lạc bộ tổ chức bầu cử, ông đều không có đối thủ cạnh tranh. Điều này cho thấy sức nặng của vị thế đương nhiệm, nhưng cũng phản ánh phần nào tác động của các rào cản về điều kiện ứng cử.

Enrique Riquelme bước vào “cửa hẹp”

Doanh nhân Enrique Riquelme là người hiếm hoi thông báo với ủy ban bầu cử rằng ông muốn tranh cử chủ tịch Real Madrid. Trong thư gửi ủy ban, ông nói mong muốn trình bày “một dự án cho Real Madrid của tương lai”. Trước đó, ông từng kêu gọi một chiến dịch tranh cử dài hơn để tăng tính minh bạch và sự tham gia của người hâm mộ, cho thấy ông quan tâm đến cách thức vận hành bầu cử chứ không chỉ kết quả cuối cùng.

Quy trình gấp gáp và quyền quyết định của hội viên

Sau khi thông báo ý định, Riquelme chỉ có 48 giờ, đến hết ngày 23 tháng 5, để nộp hồ sơ chính thức cùng danh sách ban lãnh đạo dự kiến theo đúng điều lệ câu lạc bộ. Ủy ban bầu cử có một ngày để xem xét và chấp thuận hoặc bác bỏ. Nếu có từ hai ứng viên trở lên được chấp thuận, ủy ban sẽ ấn định ngày bầu cử để hội viên bỏ phiếu. Nhịp thời gian ngắn, điều kiện khắt khe và quyền sàng lọc của ủy ban khiến con đường từ ý định đến lá phiếu của hội viên trở nên nhiều tầng nấc.

Khủng hoảng thành tích và sức nặng của lá phiếu

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Real Madrid đứng trước mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay, điều chưa từng xảy ra từ năm 2006. Đội bóng kém Barcelona 11 điểm khi La Liga chỉ còn một vòng, bị Bayern Munich loại ở tứ kết cúp châu Âu và thua Albacete ở cúp quốc nội. Huấn luyện viên Xabi Alonso bị sa thải hồi tháng 1, người kế nhiệm Álvaro Arbeloa cũng không xoay chuyển được tình hình, trong khi Jose Mourinho được ESPN cho biết đã đồng ý trở lại với hợp đồng hai năm. Thành tích sa sút khiến cuộc bầu cử không chỉ là câu chuyện nhân sự, mà còn là dịp hiếm hoi để hội viên thể hiện quan điểm trong một khuôn khổ bầu cử vốn đã được siết chặt từ nhiều năm trước.

Xem thêm
0
185 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Niềm tin đặt vào những tân binh trẻ

Andy Robertson thừa nhận mùa này của Liverpool nhiều đoạn trồi sụt, nhưng anh không nghi ngờ chất lượng lứa cầu thủ mới. Theo hậu vệ người Scotland, các tân binh còn rất trẻ, cần thêm thời gian để thích nghi, song những gì anh chứng kiến trong tập luyện và thi đấu đủ để tin rằng họ sẽ có sự nghiệp “không thể tin nổi” tại Anfield.

Robertson cũng nhấn mạnh chuyện giá chuyển nhượng không phải do cầu thủ quyết định. Anh cho rằng mức phí là sản phẩm của thị trường và các câu lạc bộ, không phản ánh trọn vẹn con người trong phòng thay đồ. Với anh, điều quan trọng là thái độ và tiềm năng mà nhóm cầu thủ mới đã thể hiện.

Một mùa giải lạc nhịp vì thiếu ổn định

Liverpool hiện đứng thứ năm, mất ngôi vương vào tay Arsenal sau trận hòa của Manchester City trên sân Bournemouth. Dù vẫn rộng cửa trở lại cúp C1 nhờ hiệu số bàn thắng, Robertson nhìn nhận đội bóng đã không duy trì được chuẩn mực quen thuộc. Một số trụ cột từng chơi ở đẳng cấp rất cao mùa trước không giữ được phong độ, trong khi những gương mặt mới còn trong giai đoạn hoàn thiện.

Sự kết hợp giữa hai yếu tố đó khiến Liverpool “quá dễ để đối thủ khai thác” và loay hoay đi tìm sự ổn định suốt cả mùa. Robertson gọi đó là nỗi thất vọng lớn nhất, bởi tập thể đã nỗ lực tìm lời giải nhưng không thể duy trì chuỗi phong độ đủ dài để bảo vệ danh hiệu.

Niềm hy vọng cho mùa sau

Dù mùa giải hiện tại không như mong đợi, Robertson vẫn tin phòng thay đồ Liverpool “có thừa” yếu tố để trở lại đường đua danh hiệu. Anh tiếc nuối vì không thể bổ sung thêm một, hai chiếc cúp trước khi rời đi, nhưng khẳng định đội bóng dưới thời Arne Slot sẽ “trở lại ngay mùa tới”. Với anh, khát vọng của tập thể, của câu lạc bộ và của người hâm mộ vẫn trùng nhau: tiếp tục chinh phục các danh hiệu lớn.

Xem thêm
0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Thời điểm chốt hạ

Michael Carrick khẳng định “sự rõ ràng đang ở ngay góc đường” khi được hỏi về tương lai tại Manchester United. Ông đã đồng ý bản hợp đồng hai năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa, nhưng câu lạc bộ vẫn chưa công bố chính thức. Carrick nhắc lại rằng ông từng nói mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào cuối mùa, và hiện “không còn xa” mốc đó, song vẫn giữ kín chi tiết: “Lúc này tôi không thể nói thêm gì nữa”.

Vướng ở ê-kíp, không vướng ở ghế nóng

Vấn đề không nằm ở chiếc ghế huấn luyện trưởng mà ở đội ngũ cộng sự. Các nguồn tin cho biết quá trình đàm phán với ban huấn luyện phía sau mới là nguyên nhân kéo dài, trong đó có hai trợ lý quan trọng Steve Holland và Jonathan Woodgate. Cả hai đều được kỳ vọng sẽ ở lại, và khi mọi thỏa thuận hậu trường hoàn tất, thông báo chính thức về Carrick có thể được đưa ra sớm nhất là vào thứ Sáu.

Một mùa giải khép lại trong thế đã an bài

United sẽ kết thúc mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân Brighton vào Chủ nhật. Đội bóng của Carrick đã chắc chắn đứng thứ ba, trong khi Brighton vẫn còn mục tiêu giành suất dự cúp châu Âu. Trong bối cảnh vị trí trên bảng xếp hạng đã an bài, Carrick vẫn nhấn mạnh ông và các học trò “rất ý thức” rằng mùa giải chưa kết thúc và trận đấu cuối vẫn mang ý nghĩa riêng.

Quyết định dừng lại với Casemiro

Trận gặp Brighton sẽ diễn ra mà không có Casemiro. Tiền vệ người Brazil sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè, và Carrick đã chọn để anh khép lại hành trình tại Old Trafford bằng trận sân nhà với Nottingham Forest. “Tôi đã quyết định tuần trước sẽ là trận cuối của cậu ấy”, Carrick chia sẻ, gọi Casemiro là “tuyệt vời” và cho rằng đây là “thời điểm phù hợp để cậu ấy dừng lại”.

Cân bằng giữa thử nghiệm và tôn trọng trận cuối

Trong bối cảnh tương lai của chính mình gần như đã định hình, Carrick vẫn nói nhiều về sự cân bằng cho trận đấu cuối: vừa muốn thử những điều mới, vừa muốn đội bóng tiếp tục phát triển, nhưng đồng thời phải tôn trọng ý nghĩa của ngày hạ màn mùa giải. Với ông, đó là ranh giới không được phép bước qua, ngay cả khi “sự rõ ràng” về chiếc ghế huấn luyện trưởng đã ở rất gần.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Quyết định không góp mặt cùng Tunisia tại World Cup của tiền đạo 19 tuổi Farhat đang gây tranh cãi, khi lý do được cho là liên quan trực tiếp tới giá trị chuyển nhượng và tương lai sự nghiệp ở châu Âu, hơn là yếu tố chuyên môn thuần túy.

Áp lực từ thị trường chuyển nhượng

Theo nguồn tin thân cận, gia đình Farhat lo ngại việc dự World Cup trong vai trò dự bị, hoặc thi đấu không tốt, có thể khiến anh mất điểm trong mắt các câu lạc bộ lớn và bị giảm giá trên thị trường. Farhat hiện được định giá khoảng 9 triệu USD, là trụ cột tấn công của Karlsruher ở giải hạng Nhì Đức với chín bàn trong 33 trận từ năm 2024. Với một cầu thủ mới 19 tuổi, đang được các đội bóng hàng đầu như Bayern theo dõi, mỗi trận đấu đều có thể tác động trực tiếp tới bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp.

Ngã rẽ giữa Tunisia và giấc mơ tuyển Đức

Một lý do khác khiến gia đình Farhat chần chừ là khả năng anh sẽ mất cơ hội khoác áo tuyển Đức nếu thi đấu tại World Cup cho Tunisia. Tiền đạo sinh ra ở Đức trong gia đình nhập cư này mới chỉ chơi hai trận giao hữu cho Tunisia trước Haiti và Canada hồi tháng 3, nên vẫn còn “cửa” đổi liên đoàn bóng đá trong tương lai. Việc gắn chặt tương lai với Tunisia ở một giải đấu chính thức được xem là bước đi quá sớm trong bối cảnh anh đang lên giá tại châu Âu.

World Cup không còn là lựa chọn duy nhất

Tunisia đã giành vé dự World Cup 2026 với tư cách nhất bảng H khu vực châu Phi và sẽ gặp Thụy Điển, Nhật Bản, Hà Lan ở vòng bảng. Tuy nhiên, với trường hợp Farhat, sức hút của World Cup dường như phải nhường chỗ cho bài toán đường dài về giá trị chuyển nhượng và cánh cửa tới những đội tuyển, câu lạc bộ giàu tiềm năng hơn.

Xem thêm
1
3,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật