Trận El Clasico diễn ra vào ngày 26 tháng 10 tới đây nhiều khả năng sẽ không còn là bữa tiệc bóng đá rực rỡ như thường lệ, mà giống như cuộc đối đầu giữa hai “bệnh viện thu nhỏ”. Cả Real Madrid và Barcelona đều đang vật lộn với cơn bão chấn thương ngay từ đầu mùa, khiến sức hấp dẫn của trận đại chiến này giảm đi đáng kể.
Real Madrid sắp "toang nặng" vì bão chấn thương hành hạ
Ngay trong đợt hội quân đội tuyển quốc gia đang diễn ra, Kylian Mbappé đã phải rút khỏi tuyển Pháp vì bong gân mắt cá chân phải và trở lại Madrid điều trị. Trước khi dính chấn thương, anh đã ghi 14 bàn sau 10 trận, là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Real. Với một cầu thủ sống bằng tốc độ như Mbappé, việc đau ở mắt cá là điều rất đáng lo ngại khi nó sẽ khiến cho khả năng bứt tốc và tranh chấp của chân sút 26 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Real Madrid còn chịu tổn thất nặng ở hàng thủ khi năm hậu vệ gồm Dean Huijsen, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold và Antonio Rüdiger đều đang gặp phải những chấn thương khác nhau. Carvajal có thể chỉ kịp trở lại ngay trước trận đấu, trong khi các cái tên còn lại chưa có lịch hồi phục cụ thể. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Franco Mastantuono cũng vừa rút khỏi đội tuyển Argentina vì quá tải cơ đùi. Trong bối cảnh này, HLV Xabi Alonso chắc chắn phải toan tính kỹ lưỡng về nhân sự và cường độ vận hành chiến thuật nếu không muốn đội bóng rơi vào khủng hoảng.
Barcelona cũng "vỡ trận" trước thềm Siêu kinh điển vì chấn thương
Ở phía bên kia chiến tuyến, Barcelona cũng chẳng khá hơn. Lamine Yamal, viên ngọc quý của đội, được xác nhận dính chấn thương vùng mu cơ khép, cần hai đến ba tuần để hồi phục – đúng vào thời điểm trận Siêu kinh điển đã cận kề. Hansi Flick thừa nhận không thể đảm bảo chắc chắn Yamal sẽ kịp trở lại, trong khi Joan García khó có thể kịp bình phục trong vòng 2 tuần tới. Đó là chưa kể đến chấn thương mới nhất đến từ Dani Olmo hay Gavi, Stergen ở giai đoạn đầu mùa giải. Dù vậy, Barca vẫn có vài tín hiệu tích cực khi Raphinha và Fermín López đều đang hồi phục nhanh và có thể tái xuất sau loạt trận quốc tế tháng 10. Tuy nhiên, Flick vẫn lo ngại “thể lực toàn đội đang giảm nhanh” sau chuỗi trận pressing cường độ cao đã qua. Đây là điều có thể ảnh hưởng đến phong độ của Barca trong giai đoạn tới.
Trận Siêu kinh điển sắp tới sẽ đi theo chiều hướng nào?
Với tình hình hiện tại, Siêu kinh điển lượt đi mùa giải 2025/2026 có thể là trận đấu kém chất lượng nhất giữa Real Madrid và Barcelona trong nhiều năm gần đây khi hai đội đều thiếu vắng những ngôi sao xuất sắc nhất, đột biến nhất ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Khi Mbappé chưa chắc đủ thể lực còn Yamal có thể chỉ ra sân từ băng ghế dự bị, trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng của mỗi đội hơn là khoảnh khắc cá nhân. Xét về nền tảng kiểm soát bóng và sự gắn kết ở tuyến giữa, Barca vẫn nhỉnh hơn đôi chút, lại có lợi thế tâm lý với 4 chiến thắng liên tiếp trước Real ở mùa trước.
Trận El Clasico sắp tới vì thế không còn là trận cầu của những màn trình diễn hoa mỹ, mà sẽ là cuộc đấu của bản lĩnh, của sự bền bỉ và khả năng sinh tồn giữa hai gã khổng lồ đang tổn thương. Ai vượt qua được cơn bão chấn thương, ai đứng vững hơn trong nghịch cảnh, đội đó sẽ là những người xứng đáng có được chiến thắng. Hãy cùng chờ xem!