Thành tích nổi bật nhưng lối chơi giậm chân tại chỗ
Năm 2025 khép lại với đội tuyển Việt Nam bằng chuỗi thành tích ấn tượng: 5 chiến thắng, chỉ 1 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 83,3% - con số cao nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, đằng sau những thống kê đẹp đẽ ấy là một thực tế không thể phủ nhận: lối chơi của đội tuyển đang thiếu sự đột phá. Trận thắng 2-0 trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 là minh chứng rõ nét. Dù kiểm soát bóng vượt trội, các học trò của HLV Kim Sang-sik lại tỏ ra bế tắc, thiếu ý tưởng và phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân thay vì phối hợp bài bản.
Những chiến thắng thiếu thuyết phục và thất bại cảnh tỉnh
Việt Nam giành chiến thắng trước các đối thủ yếu như Nepal, Campuchia nhưng lại hoàn toàn bất lực khi gặp Malaysia – đội bóng mà chúng ta thua tới 0-4. Dù Malaysia có thể bị xử thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép, thất bại trên sân cỏ vẫn là lời cảnh tỉnh đắt giá cho đội tuyển. Nguyên nhân không chỉ nằm ở HLV Kim Sang-sik mà còn ở việc ông phải tiếp quản một thế hệ cầu thủ đã qua thời đỉnh cao, trong khi lớp kế cận lại chưa đủ trưởng thành.
Hoàng Hên – Làn gió mới cho tuyến giữa
Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên – tiền vệ nhập tịch sinh năm 1994 – được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới. Hoàng Hên đã có quốc tịch Việt Nam và chỉ còn chờ FIFA phê duyệt. Anh được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa, sở hữu nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật cá nhân và khả năng sáng tạo. Dù đã nghỉ thi đấu nửa năm, Hoàng Hên vẫn nhanh chóng khẳng định đẳng cấp tại CLB Hà Nội.
Giải pháp ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn
Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch lớn tuổi không phải là hướng đi bền vững, nhưng trong bối cảnh hiện tại, đây là giải pháp cấp thiết để đội tuyển Việt Nam tìm lại cảm hứng và sức bật, hướng tới một năm 2026 khởi sắc hơn, bắt đầu bằng trận đấu quyết định với Malaysia.