MU đã trở lại thật hay mới chỉ có một trận bùng nổ?

Guendouzi lĩnh án nặng, Greenwood bị treo giò sau hỗn chiến ở Lyon

10 năm sau Conte, Emirates lại có thể định hình một Chelsea mới

Kỳ Quang

Dấu ấn Cesc Fabregas trong chiến thắng 4-1 của Como 1907 trước Genoa

Chiến thắng 4-1 trên sân Genoa giúp Como 1907 tạm dẫn đầu Serie A, đồng thời ghi đậm dấu ấn huấn luyện của Cesc Fabregas. Từ cách bố trí đội hình, lựa chọn nhân sự đến cách đội bóng phản ứng sau bàn thua, Como thể hiện một tập thể có tổ chức và bản lĩnh.

Fabregas giữ nguyên bộ khung quen thuộc

Fabregas sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Jean Butez trong khung gỗ, bộ tứ vệ Yan Couto, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah và Alex Valle. Cặp tiền vệ trung tâm Maximo Perrone và Lucas Da Cunha làm nhiệm vụ cân bằng, phía trên là bộ ba Assane Diao, Nico Paz và Martin Baturina hỗ trợ Anastasios Douvikas. Với cấu trúc này, Como vẫn duy trì thế trận chủ động ngay cả sau khi bị dẫn bàn.

Como đáp trả ngay sau bàn thua

Dù để Milutin Osmajic chọc thủng lưới ở phút 19, Como không rơi vào rối loạn. Đội khách giữ nguyên cách chơi, tiếp tục gây sức ép và nhanh chóng đẩy Genoa lùi sâu. Kết quả là 3 bàn liên tiếp của Baturina phút 25, Assane Diao phút 30 và Nico Paz phút 40, giúp Como dẫn ngược 3-1 ngay trong hiệp 1.

Hàng công trẻ tạo khác biệt

Fabregas tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt giàu tiềm năng trên hàng công. Assane Diao ghi bàn nâng tỷ số 2-1 rồi hoàn tất cú đúp ở phút 78 sau đường chuyền của Moise Kean, trong khi Nico Paz và Baturina đều để lại dấu ấn với 1 bàn mỗi người.

Como kiểm soát 62% bóng và có 9 pha dứt điểm trúng đích, so với 2 của Genoa. Đội bóng của Fabregas rời Luigi Ferraris với chiến thắng 4-1 và 3 điểm trọn vẹn, qua đó nâng thành tích lên 7 điểm sau 3 vòng và tạm thời chiếm ngôi đầu Serie A.

1
6,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Trong bối cảnh Tottenham chưa ghi nổi bàn nào sau 3 vòng Ngoại hạng Anh, sự chú ý tại City Ground không chỉ dồn vào bảng tỷ số 0-0 mà còn hướng về Mykhailo Mudryk, người vừa trở lại thi đấu sau 646 ngày vắng bóng.

Mudryk trở lại sau thời gian dài vắng mặt

Cầu thủ chạy cánh người Ukraine cập bến Spurs trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng theo dạng cho mượn từ Chelsea, với mục tiêu làm lại sự nghiệp sau khi án cấm 4 năm vì vi phạm quy định chống doping được giải quyết. Mẫu thử của Mudryk năm 2024 chứa hàm lượng meldonium thấp. Sau quá trình kháng cáo, thời gian cấm của anh được tính bằng quãng thời gian đã chấp hành và Mudryk được phép trở lại thi đấu từ cuối tháng 7/2026. Anh luôn khẳng định mình không cố ý sử dụng chất cấm.

Trận gặp Forest là lần đầu Mudryk trở lại Ngoại hạng Anh kể từ khi vào sân từ ghế dự bị trong trận Chelsea hòa Arsenal 1-1 vào tháng 11/2024. De Zerbi nhấn mạnh Mudryk “cần thời gian và cần tập luyện”, đồng thời đánh giá cả anh lẫn Mathys Tel đều có tiềm năng lớn, dù Tel vẫn đưa ra quá nhiều quyết định chưa hợp lý trên sân.

De Zerbi phải tuân thủ kế hoạch y tế

Hiệp 2 chứng kiến 2 sự thay đổi đã được tính toán từ trước. Savio và Destiny Udogie rời sân ở phút 61 theo khuyến nghị của bộ phận y tế. De Zerbi thừa nhận không hài lòng khi phải tuân thủ kế hoạch này, bởi cả Savio lẫn Udogie đều là những cầu thủ quan trọng.

Ông nói việc quản lý cầu thủ sau chấn thương “không phải việc của tôi”, nhưng vẫn phải chấp nhận phương án đã thống nhất. Mohammed Kudus và Andy Robertson được tung vào sân thay thế trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra chặt chẽ và cần thời gian để bắt nhịp.

Tottenham vẫn loay hoay với đội hình mới

Trong trận đấu Spurs không có nổi cú sút trúng đích, De Zerbi vẫn hài lòng với tinh thần, khả năng tổ chức và cách đội bóng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, hàng công tiếp tục là vấn đề lớn. Tottenham đã tịt ngòi cả 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh, điều chưa xảy ra với họ kể từ mùa 1974/75.

Trận hòa tại City Ground cũng là lần thứ 8 Tottenham chia điểm ở Ngoại hạng Anh trong năm 2026, nhiều nhất của CLB trong một năm dương lịch kể từ 2020. Việc phải giới hạn thời lượng thi đấu của một số cầu thủ theo khuyến nghị y tế càng khiến De Zerbi gặp khó trong quá trình lắp ghép đội hình mới. Mudryk, Tel, Savio, Udogie hay Kudus đều được đánh giá cao, nhưng Spurs vẫn cần thêm thời gian để những mắt xích này tìm được sự ăn ý và giúp hàng công thoát khỏi chuỗi trận bế tắc.

Xem thêm
0
258 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Barcelona hành quân tới Mestalla với 1 dấu hỏi lớn mang tên Lamine Yamal. Ngôi sao 19 tuổi không tham gia buổi tập cuối cùng cùng toàn đội mà tập riêng sau khi bị một cú va chạm. Hansi Flick cho biết đây là biện pháp phòng ngừa và Yamal vẫn có tên trong danh sách 24 cầu thủ tới Valencia.

Yamal vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân

Tình trạng của Yamal vẫn là vấn đề Hansi Flick phải cân nhắc trước trận. HLV người Đức xác nhận cầu thủ chạy cánh này bị một cú va chạm nên được cho tập riêng để tránh rủi ro. Tuy nhiên, Yamal vẫn cùng đội tới Mestalla và Flick hy vọng anh có thể thi đấu.

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tình trạng của Yamal trước giờ bóng lăn. Barca hiện toàn thắng cả 3 vòng đầu La Liga, nên việc có thể sử dụng cầu thủ số 10 hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cách Flick bố trí hàng công.

Gavi và Gabriel Jesus sẵn sàng trở lại

Ở chiều ngược lại, tuyến giữa và hàng công đón những tín hiệu tích cực. Gavi đã bình phục và hoàn thành đầy đủ buổi tập cùng toàn đội sau thời gian phải nghỉ thi đấu. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng có tên trong danh sách tới Valencia.

Tân binh Gabriel Jesus cũng lần đầu được đăng ký sau khi gia nhập Barcelona. Flick xác nhận tiền đạo Brazil chưa đạt 100% thể trạng nhưng đã đủ sức chơi một số phút. Sự trở lại của Gavi cùng khả năng ra mắt của Gabriel Jesus giúp Barca có thêm lựa chọn nếu Yamal không thể đá chính.

Quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Flick

Barcelona đã chốt danh sách 24 cầu thủ tới Mestalla, trong đó có Yamal, Gavi và Gabriel Jesus. Flick vẫn để ngỏ mọi khả năng với Yamal và sẽ đánh giá lại tình trạng của anh trước trận.

Nếu cầu thủ chạy cánh 19 tuổi đủ sức thi đấu, Barca có thể giữ nguyên sức mạnh quen thuộc trên hàng công. Ngược lại, Flick sẽ phải điều chỉnh nhân sự, với Gavi đã trở lại và Gabriel Jesus sẵn sàng chơi những phút đầu tiên trong màu áo mới. Barcelona bước vào vòng 4 với 9 điểm tuyệt đối và mục tiêu duy trì mạch toàn thắng tại La Liga.

Xem thêm
0
95 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Trong ngày Man City phải nhờ tới những pha cứu thua quan trọng của Gianluigi Donnarumma mới bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Coventry, Enzo Maresca vẫn có nhiều lý do để hài lòng. 185 triệu bảng dành cho Enzo Fernandez và Iliman Ndiaye trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng bắt đầu mang lại tín hiệu tích cực, trong khi Elliot Anderson tiếp tục gây ấn tượng ở tuyến giữa.

Fernandez hòa nhập nhanh với vai trò quen thuộc

Được đưa vào đội hình xuất phát phút chót vì Nico O’Reilly gặp vấn đề ở lưng trong lúc khởi động, Enzo Fernandez gần như không mất nhiều thời gian để bắt nhịp. Ở vai trò số 8, tiền vệ người Argentina được Maresca cho phép di chuyển rộng và thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Anh có 6 lần chạm bóng trong khu vực cấm địa Coventry, chỉ kém Erling Haaland với 11 lần.

Fernandez cũng góp công trực tiếp vào bàn thắng duy nhất. Từ đường chuyền của anh, Antoine Semenyo thoát xuống bên phải rồi tạt bóng để Haaland đánh đầu ghi bàn thứ 3 sau 3 vòng Ngoại hạng Anh.

Maresca hiểu rất rõ cậu học trò cũ ở Chelsea, nơi cả hai từng cùng vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Nhà cầm quân người Italy cho rằng mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi làm việc với một cầu thủ đã hiểu rõ yêu cầu của ông, đồng thời tin Fernandez sẽ giúp Man City giành thêm nhiều chiến thắng.

Ndiaye cần thêm thời gian, Anderson tiếp tục nổi bật

Iliman Ndiaye trở thành cầu thủ Senegal đầu tiên khoác áo Man City và thực hiện 8 lần rê bóng, nhiều nhất trận. Tuy nhiên, Maresca chỉ ra rằng cầu thủ này mới tập cùng đội 2 buổi và nhiều thời điểm chưa di chuyển đúng yêu cầu. Ndiaye thường lùi xuống quá sâu khi Man City cần anh giữ vị trí ở 1/3 cuối sân. HLV người Italy cho rằng đây là điều bình thường và cầu thủ mới cần thời gian để thích nghi.

Trong khi đó, Elliot Anderson là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trận. Bản hợp đồng 116 triệu bảng từ Nottingham Forest được bầu là cầu thủ hay nhất trận sau khi hoàn thành 143/155 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 92,3%. Số đường chuyền thành công của Anderson thậm chí nhiều hơn 4 lần so với cả đội Coventry.

Maresca đặc biệt đánh giá cao tinh thần ham học hỏi của tiền vệ 23 tuổi, người thường xuyên chủ động hỏi cách cải thiện cả khi có bóng lẫn không bóng. Frank Lampard cũng dành lời khen cho tài năng và tư duy chơi bóng của Anderson, đồng thời tin anh sẽ trở thành một tiền vệ rất xuất sắc trong màu áo Man City.

Xem thêm
0
71 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Gần 7 tuần trước, Enzo Fernandez rời sân trong trận chung kết World Cup với tấm thẻ đỏ giữa những lời chỉ trích. Tại Etihad, anh xuất hiện trong tư cách tân binh đắt giá nhất lịch sử Man City, nhận những tràng vỗ tay từ khán giả nhà xen lẫn tiếng la ó của cổ động viên Coventry. Không quá bùng nổ, nhưng màn ra mắt ấy phần nào lý giải vì sao Enzo Maresca tin tiền vệ Argentina có thể giúp Man City giành chiến thắng.

Fernandez đá số 8 bên cạnh Anderson

Ban đầu, Man City dự tính để Fernandez ngồi dự bị, nhưng chấn thương lưng của Nico O’Reilly trong lúc khởi động buộc Maresca phải thay đổi. Enzo được đưa thẳng vào đội hình xuất phát, tạo nên cặp tiền vệ có tổng phí chuyển nhượng đắt nhất lịch sử Premier League. Elliot Anderson, trị giá 116 triệu bảng, chơi thấp hơn, còn Fernandez đảm nhận vai trò số 8 và được phép dâng cao.

Dù mới thi đấu 25 phút kể từ sau trận chung kết World Cup, Fernandez vẫn nhập cuộc khá tốt. Anh tham gia nhiều vào các pha phối hợp và thường xuyên xuất hiện gần vòng cấm. Một lần Fernandez chuyền để Erling Haaland đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì chính tiền vệ Argentina đã việt vị trước đó. Ở bàn thắng duy nhất của trận đấu, anh chuyền cho Antoine Semenyo thoát xuống bên phải trước khi cầu thủ này tạt bóng để Haaland đánh đầu ghi bàn.

Lợi thế từ quãng thời gian làm việc cùng Maresca

Fernandez có một lợi thế lớn khi đã hiểu khá rõ yêu cầu của Maresca sau quãng thời gian cả hai làm việc cùng nhau tại Chelsea. HLV người Italy gọi đây là một “khởi đầu lý tưởng”, đồng thời nhấn mạnh việc hai người hiểu nhau giúp Fernandez hòa nhập dễ dàng hơn. Trong khi đó, tân binh Iliman Ndiaye vẫn cần thêm thời gian để nắm được cách di chuyển mà Maresca yêu cầu.

Fernandez nhận những tiếng la ó từ cổ động viên Coventry khi rời sân, nhưng trong thời gian có mặt trên sân, anh chơi khá điềm tĩnh và tập trung vào nhiệm vụ kết nối tuyến giữa. Sau quãng thời gian nhiều biến động, từ chiếc thẻ đỏ ở chung kết World Cup đến thương vụ rời Chelsea để gia nhập Man City với giá 125 triệu bảng, trận ra mắt tại Etihad là một khởi đầu tương đối thuận lợi. Quan trọng hơn, Fernandez có vẻ không cần quá nhiều thời gian để làm quen với hệ thống của Maresca.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Bắc Ninh sẽ có trận đấu đầu tiên trong lịch sử tại V.League khi làm khách trước SLNA trên sân Vinh lúc 18h00 ngày 6/9. Tân binh xứ Kinh Bắc chưa thể được xếp vào nhóm mạnh, nhưng cách họ tăng cường lực lượng trước mùa giải mới khiến màn ra mắt này nhận được nhiều sự chú ý.

Bắc Ninh thay đổi mạnh về lực lượng

Bắc Ninh giành vé thăng hạng sau khi về nhì giải hạng Nhất 2025/26 rồi vượt qua PVF-CAND ở trận play-off. Sau mùa giải đó, đội bóng chia tay 13 cầu thủ, trong đó có Huỳnh Tuấn Linh, Hà Đức Chinh, Bruno Cunha và Kaina Nunes.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh đưa về nhiều gương mặt từng chơi tại V.League như Nguyễn Văn Công, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hải Huy, Mai Xuân Quyết, Lương Hoàng Nam, Lê Tiến Anh và Ngân Văn Đại. Kinh nghiệm của nhóm cầu thủ này sẽ giúp Bắc Ninh bớt bỡ ngỡ khi lần đầu bước vào sân chơi cao nhất. Dù vậy, HLV Paulo Foiani vẫn cần thời gian để tạo sự gắn kết cho một đội hình có nhiều thay đổi.

Vitao tăng sức mạnh cho tuyến giữa

Vitao là một trong những tân binh đáng quan tâm của Bắc Ninh. Tiền vệ Brazil từng khoác áo Công an Hà Nội, có thể lực tốt, tranh chấp mạnh và đã quen với nhịp độ V.League.

Sự có mặt của Vitao giúp Bắc Ninh tăng khả năng thu hồi bóng và che chắn trước hàng thủ, đặc biệt ở những trận họ không thể giữ thế chủ động như khi còn chơi tại hạng Nhất.

Bắc Ninh cũng bổ sung David Fisher trước mùa giải mới. Tiền đạo sinh năm 2001 từng thi đấu cho Hà Nội FC, mang đến thêm phương án cho hàng công trong quá trình đội bóng nâng cấp lực lượng ở cả 3 tuyến.

Foiani cần chơi thực dụng hơn

Paulo Foiani tiếp tục được tin tưởng sau khi giúp Bắc Ninh giành quyền thăng hạng. Ông hiểu rõ bộ khung cũ, nhưng V.League sẽ là thử thách hoàn toàn khác so với hạng Nhất.

Trước SLNA trên sân Vinh, Bắc Ninh khó duy trì cách chơi áp đặt như mùa trước. Đội bóng nhiều khả năng sẽ chú trọng hơn vào việc giữ cự ly, tranh chấp bóng hai và chuyển trạng thái nhanh sau khi giành lại bóng. Với nhiều cầu thủ đã quen V.League, Foiani có đủ lựa chọn để chơi thận trọng mà không cần kéo đội hình xuống quá thấp.

Sân Vinh là thử thách đầu tiên

SLNA không sở hữu lực lượng vượt trội, nhưng có lợi thế sân nhà và kinh nghiệm lâu năm tại V.League. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục trẻ hóa, song đã quen với nhịp độ và áp lực của giải đấu cao nhất.

Bắc Ninh đặt mục tiêu trước mắt là trụ hạng, nhưng mức đầu tư trong mùa hè giúp họ có cơ sở hướng tới một vị trí tốt hơn nhóm cuối. Chuyến làm khách tại sân Vinh sẽ là dịp đầu tiên để đánh giá đội hình mới của Bắc Ninh đã sẵn sàng với V.League đến mức nào.

Xem thêm
2
5,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật